Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2022] Trong thời kỳ Chính Pháp này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang mang lại nhận thức về các nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn cho người dân thế giới. Tôi hiểu tầm quan trọng của sứ mệnh này và trách nhiệm của chúng ta là trợ giúp Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi cũng nhận ra rằng mọi người đã chờ đợi cơ hội này từ lâu để được cứu.

Mỗi khi giảng chân tướng, tôi thường chứng kiến sức mạnh vô biên của Đại Pháp.

Phó viện trưởng bệnh viện khỏi bệnh động kinh

Có một lần tôi giảng chân tướng cho một cặp vợ chồng già. Trước khi nghỉ hưu, cả hai đều là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng nhất ở địa phương chúng tôi. Người chồng, một bác sĩ phẫu thuật, là phó viện trưởng bệnh viện. Cả hai đều đã ngoài 70 tuổi và yêu thích âm nhạc. Họ chơi đàn accordion, piano điện, đàn nhị và đàn ximbalum. Hai vợ chồng chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động giải trí cho các nhân viên đã nghỉ hưu từ bệnh viện.

Một hôm, tôi tình cờ gặp họ trên phố. Tôi thấy vị phó viện trưởng đi lại khó khăn và vợ phải đỡ ông ấy. Nhìn ông cũng trông đờ đẫn và loạng choạng khi đi bộ. Vợ ông nói rằng ông bị động kinh và uống thuốc khiến ông bị mất đi sự linh mẫn của các giác quan. Họ đã từng là một cặp đôi năng động, lạc quan nhưng giờ đây dường như không còn chút niềm vui nào trong cuộc sống. Nhìn thấy thế, tôi cảm thấy cuộc đời thật khó lường!

Tôi muốn giúp đỡ họ. Vì vậy, tôi bắt đầu bằng cách nói về nền văn minh Thần truyền 5.000 năm của Trung Quốc. Tôi nói với họ rằng tất cả chúng ta đều là hậu duệ của Thần, nhưng chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vô thần và không còn tin rằng thiện ác hữu báo. Với sự suy đồi nghiêm trọng của đạo đức con người, những tai họa lớn đã xảy ra trên thế giới, hết cái này đến cái khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tổ chức vô thần, chống lại Trời, Đất, Thần và Phật. Nếu một người muốn được cứu thì người đó phải chân thành quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Miễn là mọi người chân thành, họ không phải sử dụng tên thật của mình khi thoái khỏi các tổ chức. Tên giả hay bút danh cũng được vì Thần Phật chỉ nhìn vào tâm người ta. Người đó cũng không phải thông báo cho chủ lao động của họ hoặc các tổ chức của ĐCSTQ.

Cặp vợ chồng này vốn là đảng viên kỳ cựu của đảng. Ngay lập tức, họ đã lựa chọn làm điều đúng và nói: “Chúng tôi muốn thoái ngay bây giờ!”

Tôi cũng nói với họ rằng bằng cách mặc niệm câu chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, họ sẽ được Đại Pháp ban phước lành. Khi tôi gặp lại họ sau khoảng một tháng, vị phó tổng đã có thể tự đi lại mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào và đã tham gia vào các hoạt động tại trường đại học. Chứng kiến sự hồi phục của ông, tôi cảm thấy rất mừng cho ông. Tôi cũng cảm kích ân điển cứu độ từ bi của Sư phụ đối với con người trên thế giới!

Đồng nghiệp của tôi sống sót sau cơn đột quỵ lần thứ hai

Một trong những đồng nghiệp của tôi, Jing, đã phải nhập viện gần một năm sau khi trải qua cơn đột quỵ thứ hai. Tình trạng của cô ấy không những không thay đổi tốt hơn mà còn trở nên tồi tệ hơn, và cô ấy bị liệt hoàn toàn. Gia đình cô đã đưa cô về nhà vì họ tin rằng cô không thể sống được bao lâu nữa. Sau khi biết điều đó, tôi đã đến gặp Jing. Tôi thấy cô ấy ngồi trên xe lăn, nheo mắt và chảy nước dãi. Cô ấy đã bị mất khả năng nói chuyện. Gia đình Jing đút thức ăn cho cô từng chút một. Nhìn thấy cô ấy đau khổ, tôi tự nghĩ rằng mình phải truyền hai câu chân ngôn để cô ấy biết Đại Pháp có thể cứu cô ấy.

Thông qua chồng của cô ấy, tôi được biết rằng cặp vợ chồng này trước đây chỉ tham gia tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ. Sau đó tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Vì tôi không chắc đầu óc cô ấy có còn minh mẫn hay không, tôi đã hỏi xem bạn tôi có hiểu và đồng ý thoái Đội hay không. Cô ấy ra hiệu bằng mắt rằng cô ấy hiểu tôi và đồng ý thoái. Chồng cô cũng có lập trường tương tự. Trước khi đi, tôi dặn anh ấy phải thường xuyên nhắc cô ấy niệm các câu chân ngôn đó.

Khoảng bốn tháng sau, một hôm tôi tình cờ gặp chồng của Jing. Anh hồ hởi kể là giờ đây khi có anh đỡ, vợ anh có thể đi được từ lầu ba ra ngoài vườn. Uy lực của Đại Pháp thật to lớn! Một người đang trên bờ vực của cái chết đã sống sót một cách kỳ diệu!

Vấn đề về chân trong nhiều năm của cựu sinh viên của tôi đã được giải quyết

Một trong những cựu sinh viên của tôi bị một vết phồng rộp lớn ở chân. Anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều và thường xuyên đi vật lý trị liệu. Nhưng nó không khá hơn dù anh ấy đã điều trị nó trong vài năm. Tôi nói với anh ấy về việc thoái ĐCSTQ để đảm bảo an toàn cho anh ấy, cũng như sức mạnh của việc niệm hai câu chân ngôn. Mặc dù anh ấy đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, nhưng anh ấy không thể hoàn toàn tin rằng việc niệm các câu này sẽ giúp anh ấy khỏi bệnh. Tôi nói với anh ấy rằng đây không phải là mê tín dị đoan, mà là Phật Pháp, và khuyến khích anh ấy thử xem.

Một thời gian sau, anh ấy nói với tôi: “Những gì anh nói về hai câu chân ngôn đó là đúng!”. Một lần khi anh không thể chịu đựng được cơn đau, anh nhớ lại những câu đó và bắt đầu thầm niệm chúng một cách chân thành trong tâm. Cơn đau của anh đã biến mất một cách vô thanh vô tức. Khi tình cờ gặp lại anh ấy, anh ấy nói với tôi rằng vết phồng rộp lớn của anh ấy đã biến mất! Quá đỗi kinh ngạc! Anh đã cố gắng chữa lành nó nhưng vô ích. Tuy nhiên, chỉ bằng cách niệm những câu chân ngôn đó một cách chân thành, vậy mà anh ấy đã vượt qua. Bây giờ anh ấy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là vạn năng.

Đại Pháp cứu toàn thể gia đình tôi

Một người phụ nữ có chồng vừa qua đời từng sống ở quận của tôi. Bà ấy đã bị tổn thương sâu sắc và không thể thoát ra khỏi nỗi buồn của mình. Kết quả là, tình trạng thể chất của bà ấy xuống dốc và bà ấy mắc nhiều bệnh tật. Tôi đã cố gắng an ủi bà ấy, giảng chân tướng về Đại Pháp và giúp bà ấy thoái ĐCSTQ. Tôi đề nghị bà ấy thành tâm nhẩm hai câu chân ngôn, giữ mình theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và làm một người tốt. Là một người tốt, bà ấy sẽ được ban phước. Bà chấp nhận tất cả những lời đề nghị này. Sức khoẻ của bà ấy sớm được cải thiện và bà ấy trở nên khỏe mạnh.

Gần ba năm sau, một ngày nọ chúng tôi tình cờ gặp nhau tại một siêu thị. Người phụ nữ xúc động nắm lấy tay tôi và liên tục nói: “Tôi thực sự cảm ơn bạn! Tôi thực sự rất cảm kích bạn!” Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, bà vội giải thích rằng bà đã một mình nuôi nấng cháu trai. Năm nay cậu ấy chuẩn bị vào đại học. Khi đi kiểm tra sức khỏe, cậu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Để trang trải chi phí chữa bệnh cho con, con dâu đã yêu cầu bà bán căn nhà của bà. Người phụ nữ trở nên lo lắng rằng nếu cháu trai của bà không được chữa khỏi, thì bà sẽ không có nơi nào để ở. Trong lúc khó xử này, bà ấy đột nhiên nhớ lại hai câu mà tôi đã nói với bà ấy. Sau đó, bà đưa cháu trai về nhà và cả hai bắt đầu thành tâm niệm hai câu này. Sau một tuần, cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe lần nữa và kết quả cho thấy bệnh ung thư của cậu đã biến mất!

Người phụ nữ rất phấn khởi nói: “Thật là kỳ diệu! Bạn đã cứu cả gia đình chúng tôi!” Tôi nói: “Tôi không làm gì cả, đó là Sư phụ từ bi của chúng tôi đã cứu gia đình của cô. Đó là bởi vì cô tin vào hai câu chân ngôn nên Sư phụ đã cứu gia đình cô. Tất cả những gì tôi làm là truyền tải thông điệp. Xin hãy nói với gia đình của cô để họ cảm ơn Sư phụ từ bi!”

Quan sinh tử của mẹ tôi

Một trong những trải nghiệm khó quên nhất của tôi liên quan đến mẹ tôi. Bà bị thấp khớp khiến cho bị suy phổi. Sau khi chụp CT, kết quả cho thấy phổi của bà bị tổn thương nghiêm trọng, do đó, tim của bà cũng bị ảnh hưởng. Kết quả là mẹ tôi thường xuyên bị ho và khó thở. Bà cảm thấy rất yếu và mệt mỏi. Bác sĩ của bà ấy nói rằng không thể chữa khỏi, tất cả những gì họ có thể làm là sử dụng một số loại thuốc để duy trì sự sống cho bà ấy. Mẹ tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói: “Bà ấy không thể sống sót đâu, vì về cơ bản bà ấy không có dấu hiệu của sự sống. Bà ấy không thể sống qua ngày hôm nay. Tại sao anh không về nhà và chuẩn bị đám tang cho bà ấy?”

Sau khi nghe điều đó, trước mặt rất nhiều bác sĩ và y tá, tôi đã gào lên với mẹ mình: “Mẹ ơi, mẹ hãy nhớ những câu chân ngôn đó. Mẹ nhất định phải nhớ!“. Một lúc sau, tôi nghe bà ấy nói với giọng yếu ớt. Khi nhìn bà ấy, tôi thấy rằng bà đã tỉnh lại! Tôi rất vui mừng khi biết rằng bà ấy đã sống sót một lần nữa dưới sự bảo hộ của Sư phụ!

Ngày hôm sau, cũng giống như hai lần trước khi bà được chuyển vào khoa Chăm sóc đặc biệt, mẹ tôi đã có thể tự ăn. Bác sĩ bảo rằng bà ấy quả thật là phi thường, nói rằng “bà ấy quá mạnh mẽ!”

Mẹ luôn tin tưởng vào chư Phật. Bà thờ Phật ở nhà, đọc kinh và lễ lạy hàng ngày. Trong một thời gian dài, bà đã tránh xa thịt. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nói với bà ấy rằng Đức Phật mà bà tin tưởng đã rời đi và không còn quan tâm đến các vấn đề của con người nữa. Tôi bảo bà hãy dỡ bỏ nơi mà bà đã lập ra để thờ Phật và đem gửi tất cả mọi thứ đó cho chùa. Tôi cũng đưa cho bà ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Mặc dù bà ấy không có nhiều học vấn, nhưng bà ấy đã đọc qua cuốn sách một vài lần. Vì bàn tay và bàn chân bị biến dạng nghiêm trọng do bệnh thấp khớp, nên bà không thể học hết năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi mẹ lại lâm bệnh nặng, tôi nói với mẹ: “Nếu mẹ vẫn muốn theo Sư phụ tu luyện, Sư phụ sẽ an bài con đường tu luyện trong tương lai của mẹ”. Khi qua đời ở tuổi 83, bà vẫn nở nụ cười trên môi.

Những tình huống mà tôi đã nói ở trên là những điều kỳ diệu thể hiện trong trải nghiệm giảng chân tướng của tôi, điều mà khoa học không thể giải thích được. Điều mà người thường cho là không thể trở thành hiện thực. Kể từ khi Đại Pháp hồng truyền, đã có rất nhiều trường hợp kỳ diệu xuất hiện. Hàng ngày mọi người cũng có thể cảm nhận được ân điển cứu độ từ bi của Sư phụ Lý. Là những học viên, tất cả những gì chúng ta làm là đi theo con đường do Sư phụ an bài, vì mọi thứ đều do Ngài làm.

Để cứu chúng sinh trên thế giới này, Sư phụ Lý đã gánh chịu rất nhiều! Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi! Hợp thập!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/14/绝症、疑难病患者的康复之路-445896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/14/204295.html

Đăng ngày 17-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share