Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-02-2023] Gần đây anh Joe, chủ sở hữu một công ty máy sưởi và điều hòa ở Toronto, đã đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Anh nói: “Sư phụ Lý thật vĩ đại! Ngài đã nói với thế nhân những điều mà chúng ta cần biết”.

Một sự đóng góp to lớn cho xã hội

Anh Joe nói rằng ngay khi nhận được bài viết này anh ấy đã đọc liên tiếp ba lần và minh bạch rằng: “Đại sư Lý đã nói với chúng ta điều quan trọng nhất của đời người là gì và mục đích của đời người là gì. Ngài còn chỉ ra thế nhân đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Ngài khuyên chúng ta phải tin vào Thần và phải hướng thiện, vì thiện hữu thiện báo. Bài viết này là một đóng góp to lớn cho thế gian. Ngài ấy thật sự vĩ đại!”

Tại sao lại nói bài viết này là một đóng góp lớn cho xã hội? Anh Joe giải thích rằng đó là vì Sư phụ Lý đã cho nhân loại biết rằng một người nếu nỗ lực để trở thành người tốt trong xã hội đầy hỗn loạn này thì sẽ có được một tương lai tươi sáng, còn nếu một người không ngừng làm điều xấu thì sẽ rất nguy hiểm.

Anh Joe này tỏ: “Kỳ thực Đại sư Lý đang muốn cứu nhân loại. Trong bài viết này Ngài ấy đề cập: ‘Đời người tại thế gian tích thêm phúc đức, vì để dùng trải con đường cho bản thân mình trở về Trời mới là then chốt nhất, chứ không phải vì để đổi lấy hạnh phúc nhất thời của một đời làm người này!’”

Anh Joe hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đọc được bài viết này, vì Sư phụ Lý đang nói cho con người nên đi theo con đường nào để đảm bảo có được một tương lai an toàn. Anh nói tiếp: “Thiên cơ đã được tiết lộ và tốt hơn là chúng ta không nên bỏ lỡ nó. Sau tất cả, chúng ta cần phải có trách nhiệm với bản thân mình.”

Sự thiện lương và tình hữu nghị

Lần đầu tiên anh Joe tiếp xúc với một học viên Pháp Luân Công là vào hơn 10 năm trước. Nữ học viên ấy là một trong những khách hàng của công ty. Cô ấy rất biết cách cư xử và là một người tốt bụng. Cô ấy cũng nói rằng mình đang làm việc cho The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên).

Anh Joe biết The Epoch Times được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công. Tương tự như những người khác đến từ Trung Quốc đại lục, anh ấy đã xem và nghe thấy rất nhiều những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm [kích động] thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công. Anh thầm nghĩ: “Khoan đã, người này không giống như những gì mà truyền thông Trung Quốc đã miêu tả. Mình cần phải tìm hiểu [Pháp Luân Công] này”.

Vài tháng sau, một nhân viên bán hàng của The Epoch Times đã gọi điện cho anh Joe và hỏi liệu anh ấy có muốn đăng quảng cáo về doanh nghiệp của mình trên báo của họ hay không. Anh Joe rất lấy vui mừng khi có cuộc gặp với người nhân viên bán hàng thiện lương này. Anh Joe đã ký hợp đồng mà không chút do dự. “Đến thời điểm gia hạn hợp đồng của năm thứ hai, tôi nói là không cần phải ký lại nữa – Giờ tôi đã là khách hàng lâu dài của The Epoch Times.”

Trong những năm qua anh Joe vẫn rất ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Vào một ngày hè nắng nóng khi đang lái xe trên đường và trông thấy các học viên đang kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh ấy đã tặng cho các học viên một thùng nước uống đóng chai. Anh Joe nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là sai trái và chế độ này lo sợ người dân sẽ biết sự thật. Tôi hết lòng ủng hộ các bạn”.

Anh còn giải thích thêm: “Đức tin là rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Tôi có thể nói rằng niềm tin của các học viên Pháp Luân Công đã mang đến cho họ nguồn sức mạnh cũng như động lực to lớn.”

Sống sót sau một tai nạn nghiêm trọng

Anh Joe cùng vợ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ vào năm 2010 và anh ấy đã được ban phúc.

Ngày 30 tháng 12 năm 2018, anh Joe đã bị một chiếc xe từ đằng sau tông phải trên cao tốc 401, một tuyến đường cao tốc có mật độ xe cộ đông nhất ở Bắc Mỹ. Anh Joe nhớ lại: “Cú va chạm mạnh đến mức làm cho xe của tôi quay tròn 360 độ hai lần. Dù tay vẫn cầm vô lăng nhưng tôi không cách nào xoay sở. Tôi chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại.”

Đột nhiên anh ấy thấy năm chữ: Fa Lun Da Fa hao (Pháp Luân Đại Pháp hảo) hiện ra trước mắt. Anh chia sẻ: “Không hiểu sao tôi không còn cảm thấy lo lắng gì nữa và chỉ nhìn chằm chằm vào những chữ đó. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở lề đường cao tốc, nhưng tôi chỉ thấy hơi chóng mặt một chút (do xe xoay vài vòng) và một vài vết trầy nhỏ ở trên vai.”

Khi xe cứu thương đến, anh Joe nói rằng anh hoàn toàn ổn và không cần đến bệnh viện. Họ đã chở anh Joe về nhà theo yêu cầu của anh ấy.

Mãi sau này anh Joe mới biết chuyện gì đã xảy ra với mình ngày hôm đó. Anh đã chuyển hướng sai làn đường, người tài xế phía sau định giảm tốc độ để tránh, nhưng thay vì phanh cô ấy lại đạp nhầm chân ga. Chiếc xe vụt lên phía trước và vụ va chạm khiến xe của anh Joe quay vòng.

Anh Joe nói: “Đó là một vụ tai nạn gây chết người và gần như có thoát được cũng khó tránh khỏi bị thương nặng. Quả đúng là một phép màu khi tôi chỉ bị một vài vết trầy xước. Ngay khi tôi tuyệt vọng và bất lực, năm chữ đó lóe lên trước mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận phúc lành từ Pháp Luân Đại Pháp quá đỗi chân thực.”

Nhìn lại trải nghiệm này, anh Joe nói rằng đó là vì anh luôn luôn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc và việc anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh Joe bổ sung: “Mặc dù tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng Sư phụ Lý vẫn cứu tôi. Đó là lý do tôi vô cùng biết ơn. Sư phụ Lý vô cùng từ bi vĩ đại, Ngài trân quý tất cả mọi người.“

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/456543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/9/207254.html

Đăng ngày 11-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share