Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2023] Ngay sau khi chính quyền cộng sản bất ngờ dỡ bỏ các hạn chế về COVID vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, một lượng lớn người dân Trung Quốc bị nhiễm virus, trong đó có nhiều thân nhân của tôi. Chị dâu và bố chồng tôi từng ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng họ đã nhanh chóng hồi phục nhờ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Chị dâu tôi năm nay đã gần 70 tuổi. Chị ấy bị bệnh tiểu đường và trước kia còn từng bị tai biến mạch máu não. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID, hình ảnh chụp X-quang cho thấy chị bị “phổi trắng” do xơ hóa phổi. Chị ấy đã phải nhập viện để điều trị. Sau sáu ngày, lần chụp X-quang thứ hai cũng cho một kết quả tương tự. Tình hình của chị ấy mặc dù không xấu đi, nhưng cũng không có gì cải thiện gì đáng kể.

Dù chị dâu tôi cũng niệm các chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”, nhưng dường như chị ấy không xem trọng việc này lắm.

Tôi nhận ra rằng nếu chị ấy không niệm chín chữ này một cách thường xuyên và thành tâm hơn thì sẽ không có tác dụng gì. Tôi liền gọi điện cho chị ấy, khuyến khích chị ấy hãy niệm bất cứ khi nào có thể; ngay cả khi không đủ sức để nói, chị ấy cũng nên nhẩm niệm trong tâm.

Chị ấy đã làm theo lời tôi. Bốn ngày sau, chị ấy chụp X-quang thứ ba, kết quả cho thấy chị ấy hoàn toàn khỏe mạnh và sớm được xuất viện.

Bố chồng tôi năm nay đã 92 tuổi. Ông bị tiêu chảy, nôn mửa, khó thở và viêm họng sau khi bị nhiễm COVID. Ông ấy lo sợ rằng mình sẽ không qua khỏi, vì một số hàng xóm xung quanh, trong đó có nhiều người còn trẻ hơn ông, cũng đã qua đời vì dịch bệnh.

Tôi cũng động viên bố chồng rằng chỉ cần ông thành tâm niệm chín chữ chân ngôn thì ông sẽ ổn cả thôi. Để giúp bố chồng tôi, mẹ chồng và tôi cũng cùng niệm chín chữ chân ngôn. Sau khi niệm được một lúc, ông bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tôi động viên bố chồng đừng bỏ cuộc và nếu có thể hãy tiếp tục niệm. Ông nghe theo lời tôi và hai tiếng sau, ông ấy đã thôi nôn mửa. Mẹ chồng tôi nấu một chút cháo yến mạch cho bố chồng tôi ăn và ông đã ăn mà không bị nôn ra nữa.

Chúng tôi cứ kiên trì niệm như thế. Khi bố chồng tôi mệt, ông sẽ dừng lại nghỉ một lát; còn tôi và mẹ chồng tôi vẫn niệm.

Đêm hôm đó, bố chồng tôi nằm chiêm bao thấy có người nào đó nhét một viên thuốc vào miệng mình. Ông nuốt xuống và cảm thấy toàn thân khoan khoái vô cùng. Ông ấy cũng trông thấy trong giấc mơ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp khoác những chiếc áo choàng trắng, đi khắp nơi bận rộn cứu người – và họ đã cứu được khá nhiều người.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, bố chồng tôi đã hoàn toàn bình phục. Ông cảm thán thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại, Sư phụ Đại Pháp thật phi thường!”

Anh trai tôi và con của anh ấy, cùng hai cháu gái của tôi và chồng của họ cũng đã khỏi COVID sau vài ngày nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/17/455118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/13/207313.html

Đăng ngày 19-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share