Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2022] Câu chuyện dưới đây của em gái tôi minh chứng cho vẻ đẹp của tu tâm hướng thiện theo chỉ đạo của Chân-Thiện-Nhẫn và ảnh hưởng của Đại Pháp đối với thế nhân.

Vào một ngày cuối tháng 12 năm 2020, người em gái sống ở vùng khác của tôi đột nhiên tới nhà tôi. Lúc đó là khoảng 7 giờ tối và vợ chồng tôi đang ăn tối. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi em gái tại sao lại đến muộn như vậy và cô ấy đã ăn tối hay chưa. Cô ấy nói rằng mình đến “lánh nạn”. Nghe vậy tôi tưởng cô gấy đang nói đùa nên bảo cô ấy ngồi xuống và cùng chúng tôi ăn tối trước đã.

Lúc này cô ấy nói: “Em thực sự muốn phát điên với chồng em chị ạ. Anh ấy cãi nhau với em vì những điều vặt vãnh bất kể là chúng em đang ở đâu. Đôi khi anh ấy cãi nhau với em ở trên xe buýt, khiến em cảm thấy rất mất mặt. Em thực sự không muốn hơn thua với anh ấy, nhưng em không thể kìm nén được nữa. Anh ấy đuổi em ra ngoài. Em cảm thấy hơi khó thở và tim đập nhanh vì bị huyết áp cao”.

Sau đó, cô ấy cho tôi xem vết sưng ở bên trái hàm dưới của cô ấy. Cô ấy nói rằng đã đi kiểm tra tại bệnh viện và được thông báo rằng đó là một hạch bạch huyết đang sưng lên và cô ấy cần làm sinh thiết. Cô ấy òa khóc: “Chị ơi, em sắp chết rồi…”

Thấy cô ấy kích động như vậy, tôi cố gắng an ủi: “Em đừng nóng giận, hãy nhìn vào mặt tích cực đi, em có thu nhập tốt và không cần lo lắng cho con cái. Vì vậy, không nên để con trẻ phải lo nghĩ cho hai em”.

Cô ấy nói rằng cô ấy đã nói với con rằng mình muốn ly hôn. Cô ấy rất đói nhưng không thể ăn được nhiều vì cô ấy đang vừa nói vừa khóc. Trong cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy em gái mình đau buồn như vậy. Có vẻ như cô ấy quá thương tâm.

Tôi cảm thấy rất sốt ruột khi nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi cô ấy bây giờ. Vào buổi tối, tôi lấy ra một Album Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2020 (âm thanh) ra và nghĩ rằng đây có thể là một phương án hay khi cho cô ấy nghe những câu chuyện tu luyện. Các bài chia sẻ tâm đắc nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới này phù hợp với những người không phải là học viên xem.

Có rất nhiều câu chuyện cảm động về các học viên Đại Pháp, bao gồm những câu chuyện về cách tu luyện bản thân, đề cao [tâm tính] dưới sự chỉ đạo của các Pháp lý Đại Pháp, và việc lùi một bước khi đối mặt với xung đột, … Một số tình huống của họ tương tự như tình hình hiện tại của cô ấy.

Ví dụ bài chia sẻ “Người mẹ sắc sảo của tôi đã tha thứ cho người chồng phản bội và tái hợp một gia đình tan vỡ như thế nào” viết: “Chuyện bố tôi ngoại tình đã dẫn đến kết cục là bố mẹ tôi ly hôn, một kết thúc bi kịch của một gia đình đã từng hạnh phúc. Câu chuyện của gia đình tôi khá phổ biến trong xã hội ngày nay vốn có tỷ lệ ly hôn cao. Nhưng điều không phổ biến là việc người mẹ của tôi đã can đảm lựa chọn hàn gắn lại gia đình chúng tôi và cứu vãn cuộc đời của bố tôi. Tất cả điều này là phúc lành từ Pháp Luân Đại Pháp.“

Bài chia sẻ “Sư phụ đã ban cho tôi một gia đình hạnh phúc” viết: “Trước khi tu luyện Đại Pháp tôi đã có một cuộc sống vô cùng thống khổ khi sống với gia đình nhà chồng. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc ly hôn và tự tử. Lòng tôi tràn đấy hận thù với chồng và gia đình anh ấy. [Sau này] thông qua học Đại Pháp, tôi biết được rằng lỗi lầm của chồng tôi là kết quả của sự suy đồi đạo đức phổ biến trong xã hội chúng ta. Anh ấy cũng chỉ là một nạn nhân. Vì vậy tôi đã buông bỏ tâm hận thù của mình và muốn học Pháp cùng anh ấy. Mối quan hệ của chúng tôi đã có sự chuyển biến tốt đẹp hơn. Anh ấy cũng hối hận về những việc làm sai trái trong quá khứ của mình và tránh xa cờ bạc, ma túy và mại dâm”.

Em gái tôi đã nghe đi nghe lại các bài chia sẻ, và rồi cô ấy không còn tức giận và khó chịu nữa mà bắt đầu mỉm cười. Cô chia sẻ: “Những câu chuyện đó dạy người ta hướng thiện, nhìn nhận vấn đề từ bản thân khi gặp mâu thuẫn và nhìn nhiều hơn vào những mặt tích cực ở người khác. Bằng cách này, sẽ không có nhiều tranh đấu nữa”.

Trong thời gian này cũng có một sự việc nhỏ xảy ra giữa tôi với chồng tôi. Một hôm, trong lúc ba chúng tôi đang ăn cơm, tôi nói đùa với chồng tôi nhưng không ngờ anh ấy nổi đóa lên và mắng mỏ tôi một trận. Tôi không tức giận chút nào và vẫn mỉm cười nói chuyện với anh ấy. Sau đó, khi chúng tôi nhắc lại việc này, em gái tôi đã rất ấn tượng về cách tôi xử lý khi xảy ra xung đột.

Tôi nghĩ hành vi của đệ tử Đại Pháp cũng chứng thực Pháp. Em gái tôi rất cảm động về cách hành xử của các đệ tử Đại Pháp trong các bài chia sẻ đó.

Sau khi ở nhà tôi vài ngày, cô ấy đã buông bỏ được quá khứ và cảm thấy tâm mình rộng mở hơn. Cô ấy vui vẻ quay lại nhà mình vào ngày đầu tiên của Năm mới.

Qua năm mới chúng tôi gặp lại nhau. Cô ấy mập hơn chút đỉnh và tâm trạng cũng tốt hơn xưa rất nhiều. Vết sưng ở bên trái hàm dưới của cô đã biến mất. Cô ấy học cách hướng nội khi mâu thuẫn phát sinh và biết suy xét cho người khác.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/445987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/13/204285.html

Đăng ngày 07-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share