Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2023] Từ đầu tháng 12 năm ngoái, nhiều người ở Trung Quốc đã bị nhiễm COVID và người thân của tôi cũng không ngoại lệ. Dưới đây là một vài câu chuyện về những người thân của tôi có thái độ khác nhau với Pháp Luân Công dẫn đến kết quả khác nhau với COVID.

Chồng tôi

Chồng tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, song trong hơn 20 năm qua, anh ấy cũng trải qua nhiều khổ nạn bởi tôi bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn luôn ủng hộ tôi tu luyện. Khi cảnh sát và cán bộ địa phương đến sách nhiễu tôi, anh ấy đứng chặn đằng trước bảo vệ cho tôi. Khi tôi cần chuyển tài liệu Pháp Luân Công cho những học viên khác, anh ấy luôn giúp đỡ. Nhưng khi tôi cố gắng đưa cho anh ấy bùa hộ mệnh có chín chữ chân ngôn để anh mang theo thì anh ấy lại luôn lắc đầu từ chối.

Chồng tôi và các anh chị em của anh ấy thay phiên nhau ở nhà cha chồng tôi để chăm sóc ông. Cách đây vài tuần, khi đến lượt của chồng tôi, tôi đề nghị giúp thì anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói: “Anh biết em bận hơn những người khác. Anh có thể tự làm được”. Tuy vậy, tôi đã đến thăm anh ấy và cha chồng tôi một tuần trước Tết Nguyên đán.

Lúc đó, số người nhiễm COVID đã tăng cao và mọi người đang rất hoang mang. Cha chồng tôi sức khoẻ ổn định, ông thậm chí có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi lại đưa cho chồng tôi một tấm bùa hộ mệnh có chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Lần này, anh đã nhận lấy mà không chút do dự. Sau khi đọc kỹ những chi tiết trên tấm bùa, anh ấy cẩn thận cất nó vào bên trong túi áo.

Hầu hết mọi người mà chồng tôi biết ở trong khu dân cư nơi cha chồng tôi sinh sống đều có kết quả dương tính, một số người còn có triệu chứng rất nặng. Một số người cao tuổi đã qua đời. Chỉ có chồng tôi và cha chồng thì bình an vô sự. Trước đây, anh tin vào cái gọi là “chính sách Zero-COVID” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ chiến thắng virus, nhưng thực tế đã cho anh thấy mọi thứ mà ĐCSTQ làm là để kiểm soát người dân và chính quyền không hề quan tâm đến tính mạng của người dân. Chứng kiến Pháp Luân Công đã cải biến tôi trở nên tốt hơn trong những năm qua, chồng tôi biết anh chỉ có thể tin tưởng vào Pháp Luân Công để được an toàn.

Hai người chị chồng

Chồng tôi có hai người chị tên là Phương và Phân (hóa danh).

Chị Phương sống ở thủ phủ của một tỉnh miền Nam Trung Quốc. Sau khi con gái bị nhiễm bệnh, chị Phương và chồng cũng có kết quả dương tính. Chị Phương là người bị nặng nhất. Chị ấy sốt cao 40o C trong ba ngày, thuốc thang không có tác dụng và phải nằm một chỗ trong một tuần, toàn thân vô cùng đau nhức. Cách đây vài ngày, chị Phương lại bị nhiễm lần hai và lần này cũng rất nghiêm trọng. Chị Phương không tiếp nhận tài liệu Pháp Luân Công và không tán thành việc tôi nói về Pháp Luân Công với những người khác trong gia đình. Chị là đảng viên và không muốn thoái xuất mặc dù tôi đã nói với chị chế độ đó nguy hại như thế nào. Tôi biết bản thân cần phải làm tốt hơn để giúp chị ấy.

Chị Phân sống ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, và gia đình bảy người của chị đã sống sót một cách thần kỳ trong đại dịch trong ba năm qua. Mặc dù có tiền sử bệnh nền và sức khoẻ kém, nhưng chị chỉ bị các triệu chứng nhẹ sau khi nhiễm bệnh. Trước đây, khi tôi nói với chị Pháp Luân Công giúp cải thiện tâm tính và sức khỏe, chị rất tiếp nhận mặc dù không tu luyện. Khi tôi bị giam giữ bởi đức tin của mình, chị Phân và cả nhà chị đã đến thăm tôi.

Mùa hè năm ngoái, khi đến lượt chị Phân đến chăm sóc cha, chị ấy đã nhận thêm nhiều tài liệu Đại Pháp mà tôi đưa và tôi đã giảng chân tướng sâu hơn cho chị ấy. Chị Phân đồng ý rằng những tuyên truyền của ĐCSTQ đều là lừa dối. Con của chị làm việc ở nước ngoài cách đây ba năm rồi và vẫn khoẻ mạnh.

Ba người anh em họ của tôi

Hai người em họ của tôi là Nghiêm và Dũng (hóa danh) hiện đều đã hơn 60 tuổi. Cả hai sống ở vùng nông thôn miền Bắc Trung Quốc và có sức khoẻ kém. Vài năm trước, tôi đã giảng chân tướng cho họ Pháp Luân Công là gì và ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên vì đức tin của họ ra sao. Hai người rất tiếp nhận chân tướng và đồng ý làm “tam thoái” (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ).

Khi làn sóng COVID bùng phát vào tháng 12 vừa qua, tất cả mọi người trong thôn của hai anh em họ tôi đều bị nhiễm bệnh. Nghiêm chỉ bị sốt nhẹ trong một ngày và sau đó sức khỏe được cải thiện. Con gái của em ấy là sinh viên và đang theo học tại một trường đại học ở vùng Tây Nam Trung Quốc, cũng làm tam thoái. Cháu cũng bị sốt nhẹ, nhưng sau khi uống hai viên thuốc, cháu đã hoàn toàn ổn vào sáng hôm sau.

Em họ Dũng của tôi cảm thấy không khỏe chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Cậu ấy bảo tôi rằng mình tin vào câu tục ngữ của Trung Quốc “Trên đầu ba thước có thần linh”. Gia đình cậu vẫn còn giữ các tài liệu Pháp Luân Công (lịch, bùa hộ mệnh, file âm thanh, v.v) mà tôi và các học viên khác đã tặng, và họ coi những món đồ này như báu vật.

Người họ hàng thứ ba của tôi là chị Doanh. Gia đình chị có người ủng hộ có người phản đối Đại Pháp. Cả chị Doanh và con trai chị đều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Có lần con trai chị ấy đã hỏi xin tôi các tệp (file) ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và cháu đã nghe hết chín bài giảng. Chị Doanh và con trai chỉ bị các triệu chứng nhẹ và chỉ kéo dài một ngày.

Con gái của chị Doanh luôn có sức khoẻ tốt hơn so với anh trai mình. Khi tôi đến thăm cháu ấy vào tháng 12, tôi tiếp tục giảng chân tướng cho vợ chồng cháu. Ban đầu cháu lắc đầu từ chối nhận tài liệu chân tướng. Sau khi chúng tôi nói chuyện một hồi, cháu không phản đối tôi nữa. Nhưng tôi biết cháu làm vậy chỉ để không làm mất lòng tôi. Trong làn sóng bùng phát COVID mới, cháu bị các triệu chứng nặng nhất và bệnh kéo dài hơn ba tuần. Cháu đã thử mọi loại thuốc nhưng vẫn không hạ sốt. Cháu thất vọng và than phiền không có thuốc nào có hiệu quả với cháu.

Năm người bạn của tôi

Ba người bạn thời đại học của tôi là Mai, Mẫn và Minh (hóa danh) đều đã hơn 70 tuổi. Mai và Mẫn đều có bệnh nền và tôi đã không gặp lại họ gần 40 năm. Khi họ đến thành phố chúng tôi vào tháng 10 vừa qua, tôi đã mời họ đi ăn tối cùng Minh. Thấy tôi bước đi nhanh nhẹn tràn đầy sinh lực, họ hỏi tôi có bí quyết gì để khỏe mạnh như vậy. Tôi thật lòng chia sẻ Pháp Luân Công đã ban cho tôi sức khỏe tốt và cải thiện tâm tính của tôi ra làm sao. Hai trong số họ đã đồng ý làm tam thoái, còn một người nói sẽ suy nghĩ thêm.

Khi làn sóng bùng phát COVID mới nhất vào tháng 12 vừa rồi, tôi đã gọi điện cho ba người họ, nhắc họ trong tâm ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Họ và gia đình đã không nhiễm bệnh.

Hải và Linh (hóa danh) là một cặp vợ chồng và Linh là một trong số những người bạn thân của tôi. Cả hai đều mắc bệnh nền. Hải cố chấp và thường tranh luận khi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công trước đó. Nhưng sau này, cậu ấy trở nên tiếp nhận hơn khi Linh đồng ý làm tam thoái. Cả hai đều bình an, khoẻ mạnh trong đợt bùng phát dịch mới nhất này.

Con trai của họ là Kiên (hóa danh) luôn từ chối lắng nghe dù tôi có giảng chân tướng thế nào cho cậu ấy. Cậu ấy cứ lặp lại học thuyết vô thần luận của ĐCSTQ. Gần đây, cậu bị sốt và hôn mê trong một tuần. Tôi cảm thấy buồn khi nghe tin và ước gì trước đây tôi giảng chân tướng tốt hơn cho cậu ấy.

Dịch bệnh này đã cho chúng ta quá nhiều bài học. Vào lúc nguy cấp giữa sự sống và cái chết, ai ai cũng được Thần Phật thương xót cứu độ, dù người giàu hay người nghèo. Nếu virus tấn công ĐCSTQ thì những thành viên của nó hoặc những người đi theo nó có thể gặp nguy hiểm. Thoái xuất khỏi tà đảng ĐCSTQ và tiếp thụ nền văn hoá truyền thống thì chúng ta mới có thể được bình an.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/456040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/27/207088.html

Đăng ngày 06-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share