Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2023] Chú của tôi năm nay 73 tuổi, mặc dù chú không phải là học viên, nhưng luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại học viên Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, chú ấy bảo vệ sách Đại Pháp và băng hình cho tôi cùng các học viên khác trong suốt những ngày cuồng phong nhất của cuộc bức hại.

Chú tôi nói rằng lúc ấy dù hoàn cảnh đang vô cùng nguy hiểm, nhưng chú không nghĩ nhiều, chỉ thấy mọi người đang ở thế khó nên cần ra tay giúp đỡ. Nhờ sự lương thiện và sự ủng hộ Đại Pháp của mình, chú ấy đã nhận được Đại Pháp phúc báo và luôn khỏe mạnh trong suốt nhiều năm qua.

Khi ĐCSTQ đột ngột gỡ bỏ chính sách “zero-COVID” vào tháng 12 năm 2022, các ca dương tính bùng nổ trên khắp Trung Quốc, và địa phương chúng tôi cũng không ngoại lệ. Đầu năm 2023, chú tôi đột nhiên bị khó thở, nhưng ngay từ đầu chú ấy đã không tới bệnh viện, vì lo sẽ bị lây nhiễm virus từ nhiều bệnh nhân COVID ở đó.

Trong khi nghỉ ngơi tại nhà, mỗi ngày chú tôi niệm chín chữ ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà tôi đã nói với chú trước kia. Ban đầu các triệu chứng thuyên giảm, nhưng vài ngày sau, chú ấy bắt đầu khó thở trở lại. Chú tôi yếu tới nỗi nhấc chân lên bước đi một bước cũng là cả một vấn đề. Tôi khuyên chú hãy cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu mình.

Trong hai ngày, chú ấy luôn cầu xin Sư phụ Lý: “Sư phụ Đại Pháp, xin hãy cứu con! Sau khi con hồi phục, con chắc chắn sẽ bảo vệ Đại Pháp nhiều hơn nữa và trở thành một người tốt hơn.” Chú ấy thấy dễ thở hơn và đã có thể đi bộ được một quãng ngắn.

Vài ngày sau (khoảng một tuần sau khi chú tôi nhiễm bệnh), chú ấy đi tới bệnh viện để làm xét nghiệm. Kết quả chụp CT cho thấy chú ấy bị nhiễm virus và viêm phổi nặng, nhưng đã đang phục hồi rồi. Bác sỹ cho chú ấy nhập viện và truyền dịch.

Vào ngày thứ bảy, kết quả chụp CT và xét nghiệm máu khác đều cho thấy phổi của chú ấy đã được chữa lành. Điều này khiến bác sỹ vô cùng kinh ngạc! Tuy nhiên lúc này chú ấy vẫn có chút khó thở. Bác sỹ cảnh báo chú ấy rằng phổi của chú có thể sẽ không bao giờ được phôi phục hoàn toàn và có thể tồi tệ hơn khi thời tiết xấu. Nhưng vì đó không phải vấn đề nghiêm trọng, nên chú tôi được xuất viện ngay trong hôm đó.

Chú ấy hỏi tôi rằng liệu khổ nạn này có phải để tiêu trừ nghiệp lực của mình không. Tôi trả lời sau một hồi suy ngẫm: “Có thể lý giải theo cách đó ạ, nhưng có lẽ còn những nguyên nhân khác khiến chú nhiễm bệnh. Đúng là trước kia chú từng bảo vệ sách Đại Pháp, nhưng vì là một thành viên của ban nhạc của chính quyền địa phương, chú đã chơi nhạc và hát những bài ca ngợi ĐCSTQ, điều này khác nào chú đứng về cùng phe với nó. Cháu nghĩ điều này giải thích tại sao chú bị nhiễm virus Trung Cộng (COVID). Nhưng vì chú từng bảo vệ sách Đại Pháp nên Thần đã cấp cho chú một cơ hội thứ hai”. Chú ấy đồng ý với những gì tôi nói. Ngày hôm sau, chú ấy vui mừng thông báo rằng đoàn nhạc đó sắp giải tán.

Sau khi về nhà, chú tôi tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Chú ấy thở được tốt hơn, thần sức tốt lên và lại có thể cầm nhấc được vật nặng. Khi tôi nhắc chú ấy hãy giữ lời hứa với Sư phụ, chú ấy đáp: “Chú sẽ không quên, chú đã nói là làm!”

Sự hồi phục thần tốc của chú tôi khỏi COVID minh chứng rằng Đại Pháp vô cùng thần kỳ! Khi bạn đang tuyệt vọng hoặc trải qua khó khăn, hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để được ban phúc lành. Thường xuyên niệm hai chân ngôn này cũng có thể bảo vệ tính mạng của bạn trước tai họa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/24/456041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/29/207117.html

Đăng ngày 02-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share