Bài viết của Dương Phàm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2023] Làn sóng bùng phát COVID mạnh mẽ ở Trung Quốc vào cuối năm 2022 khiến nhiều người tử vong. Anh rể tôi là một giảng viên đại học; anh ấy và tám đồng nghiệp của anh ấy đã tử vong trong vòng chưa đầy bốn ngày. Những người thân của ba người đồng nghiệp của chồng tôi cũng không qua khỏi. Cứ mỗi buổi sáng, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng pháo nổ trong tiểu khu của chúng tôi (theo phong tục tang lễ ở địa phương, gia chủ đốt pháo nổ vào sáng sớm để báo hiệu trong nhà có người mất).

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta đều thấy rằng việc cứu người là vô cùng cấp bách. Chúng ta cần nói với mọi người chân tướng cuộc bức hại và làm thế nào để sống sót tai họa này. Nhiều người đã được bình an bằng cách thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và làm “tam thoái” (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)).

Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, vợ chồng tôi quyết định đến thăm bà con thân thích của mình và một lần nữa nói với họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi nghe tin một người em họ đã tái nhiễm COVID và triệu chứng rất nặng. Chúng tôi liền chuẩn bị một giỏ quà và tới thẳng nhà cô ấy. Khi ra mở cửa, cô ấy bịt khẩu trang kín mít. Cô ấy không muốn cho chúng tôi vào vì sợ sẽ lây bệnh cho chúng tôi. Trước sự kiên trì của chúng tôi cuối cùng cô ấy cũng để cho chúng tôi vào. Vợ chồng tôi ngồi ở một bên căn phòng trong khi cô ấy thì ngồi bên phía đối diện. Cô ấy nói với chúng tôi rằng con gái, chồng và cô ấy đều bị nhiễm bệnh nhưng tất cả đều hồi phục. Tuy nhiên, cô ấy lại ra ngoài trước khi bình phục hoàn toàn và cô ấy lại tái nhiễm virus và hiện tại đang rất khó chịu.

Chúng tôi nhắc cô rằng Trung y cổ xưa cho rằng một người mắc bệnh là do cơ thể họ bị “tà khí xâm nhập”. Và giải thích cho cô ấy rằng việc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo sẽ giúp gia tăng năng lượng chính và loại bỏ đi năng lượng tà.

Chúng tôi cũng nói với cô ấy lý do tại sao ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong bảy năm sau khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, số người tu luyện đã vượt xa số đảng viên ĐCSTQ. Nhìn thấy hàng triệu người tôn kính Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập (Sư phụ Lý Hồng Chí), Giang Trạch Dân đã sinh tâm tật đố mà phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên từ đó đến nay, Trung Quốc không hề có một điều luật nói Pháp Luân Đại Pháp là bất hợp pháp.

Để kiếm cớ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ và bè lũ của Giang đã tự biên tự diễn “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” đầy kẽ hở. Người dân Trung Quốc đều biết rằng ĐCSTQ không việc xấu xa nào mà nó không làm và giờ đây ông Trời đang trừng phạt nó. Đó là căn nguyên tại sao Trung Quốc ngày nay đang trải qua nhiều thiên tai, nhân họa và dịch bệnh như vậy v.v.

Chúng tôi nói với cô ấy, dịch bệnh trước mắt thì mỗi người là như nhau; có tiền có quyền chẳng phải đều chết sao? Bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng nhất là cả gia đình bình an vượt qua dịch bệnh. ĐCSTQ tuyên truyền rằng Mỹ quốc không tốt, nhưng người nhà của các quan chức cấp cao đều đang chạy đến Mỹ quốc, và mỗi người đều nắm trong tay vài tấm hộ chiếu.

ĐCSTQ sẽ không suy nghĩ cho bách tính. Vậy nên người dân chúng ta phải nghĩ cách để tự bảo vệ bản thân. Cách tốt nhất để đảm bảo điều này là thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Niệm chín chữ này không tốn một đồng nào cả, mà lại được an toàn.

Chúng tôi cũng nói về sáu ký tự “Trung Quốc cộng sản đảng vong” ở trên tảng đá (tàng tự thạch) được tìm thấy ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Đây chẳng phải là đang hiển thị Thiên ý, là để cho mọi người thấy rằng “Trời muốn diệt ĐCSTQ” và mọi người cần phải tam thoái để được an toàn hay sao. Em họ tôi nói rằng có một học viên nào đó đã giúp gia đình cô làm tam thoái rồi. Trước khi chúng tôi rời đi, chúng tôi đã đưa cho cô ấy một thẻ USB có chứa nhiều thông tin chân tướng hơn và một tấm bùa hộ mệnh.

Lúc chúng tôi đến chơi nhà em họ là tối thứ Hai, và đến thứ Sáu, cô ấy gửi cho chúng tôi một tin nhắn báo tin: “Em đã khỏi rồi! Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau khi xem tin nhắn, tôi xúc động rơi lệ. Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/15/455052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207276.html

Đăng ngày 12-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share