Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2022] Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới, và Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất. Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới Quốc tế, năm 2020 ghi nhận thêm 1,09 triệu ca ung thư dạ dày mới, trong đó Trung Quốc chiếm 478.000 ca. Năm 2020, toàn cầu ghi nhận gần 769.000 người tử vong vì ung thư dạ dày, trong đó có 373.000 trường hợp (46%) ở Trung Quốc.

Bệnh nhân ung thư dạ dày thường sống trong tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng vẫn còn hy vọng. Một số bệnh nhân đã thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Dưới đây là một số câu chuyện của những bệnh nhân đã hồi phục như thế.

(Tiếp theo Phần 3)

Cư sỹ Phật giáo: Chín chữ chân ngôn đã cứu mạng tôi

Bà cụ Vương Huệ Quân năm nay đã ngoài 90 tuổi. Bà cư trú ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bà quy y và trở thành cư sỹ Phật giáo vào năm 1987.

Ngày 17 tháng 9 năm 2003, khi bà Vương 71 tuổi, bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì đi ngoài ra máu. Bác sỹ chẩn đoán chính xác rằng bà bị ung thư dạ dày và ung thư trực tràng. Tuy nhiên họ không thể mổ cho bà, nếu làm vậy, các tế bào ung thư có thể lan ra nhanh hơn.

Bà Vương được cho về nhà. Bà ấy vẫn không ngừng đi ngoài ra máu. Lúc này bà gầy trơ xương và vô cùng yếu ớt. Bà phải nhờ hai người dìu hai bên mỗi khi muốn đi lại. Trong những ngày nằm ở nhà chờ tử thần đến, bà Vương vô cùng sợ hãi và thống khổ.

Đến tháng 9 năm 2004, bà Vương có dịp đến thăm người chị 82 tuổi của mình ở thành phố Tử Dương, cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Trong thời gian bà ở đó, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tình cờ ghé chơi với gia đình và nói chuyện với bà ấy.

Người học viên nói với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bà hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và rằng rất nhiều người đã khỏi bệnh nan y nhờ làm như vậy.

Bà Vương cho biết trước đây bà chưa bao giờ nghe về những điều lạ lùng như vậy. Ban đầu bà căn bản không tin, nhưng sau đó người học viên đã thuyết phục bà bằng câu chuyện phục hồi của hai cư dân địa phương.

Bà Vương mang theo tâm lý thử xem thế nào và bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn cả ngày lẫn đêm. Vào buổi tối ngày thứ tám, bà đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm lên và vô cùng khoan khoái và bà muốn đứng dậy để đi lại. Vừa nghĩ muốn đứng mà liền đứng phắt dậy và đi ra khỏi cửa phòng của bà. Mọi người trong gia đình đều đồng thanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Kể từ đó, bà Vương không còn đi ngoài ra máu nữa. Chế độ ăn uống của bà đã trở lại bình thường. Dần dần, bà trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bà cũng ngừng uống mọi loại thuốc mà trước kia bà đã tiêu tốn nhiều tiền để mua.

Ngày 12 tháng 10 năm 2004, khi bà Vương một mình trở về Thành Đô, các thành viên trong gia đình và hàng xóm của bà vô cùng chấn động khi nhìn thấy những thay đổi của bà. Họ liên tục hỏi bà ấy làm thế nào mà khỏi bệnh và bà Vương kể với họ rằng bệnh của bà ấy đã biến mất chỉ sau 8 ngày bà ấy niệm chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp.

Ung thư dạ dày biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Mao Gia Bình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào năm 1997 khi bà mới 30 tuổi. Vì bố mẹ chồng của bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên họ khuyên bà nên thử luyện. Ban đầu bà từ chối, nhưng sau đó đã đổi ý khi biết nhiều hơn về những lợi ích sức khỏe to lớn của pháp môn.

Trong đợt hóa trị đầu tiên, bà Mao đã cầu xin Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giúp bà giảm bớt đau đớn. Cơn đau của bà ấy thực sự đã biến mất và bà ấy cũng ngừng điều trị. Sau khi trở về nhà bà Mao tinh tấn tu luyện Đại Pháp. Kể từ đó, bà không dùng bất kỳ loại thuốc nào và tất cả bệnh của bà, kể cả ung thư dạ dày, đều biến mất hoàn toàn.

Phục hồi từ ung thư dạ dày bằng cách nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Triệu Cát Nguyên, 68 tuổi, là nhân viên của Công ty Công trình Xây dựng Số 4 Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào tháng 7 năm 1998. Ông gặp khó khăn trong việc ăn uống và nôn mửa ngay cả khi chỉ uống nước. Cân nặng của ông giảm xuống còn khoảng 40kg.

Vào tháng 12 năm 1998, ông Triệu được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ một ngày sau khi nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp, ông ấy có thể bắt đầu ăn uống trở lại. Ngày hôm sau, ông có thể tự mình quét dọn sân vườn. Ngay sau đó, ông Triệu quay trở lại làm việc và vô cùng cảm kích Đại Pháp đã cứu mạng của ông ấy.

(Hết)

* * * * * * *

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/13/448516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/28/204053.html

Đăng ngày 09-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share