Bài viết của Lạc Lạc, một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2022] Cháu là một tiểu đệ tử Đại Pháp, tên là Lạc Lạc, năm nay cháu lên 10 tuổi.

Trong đợt Tết Trung Quốc năm 2020, cả gia đình cháu dành cả kỳ nghỉ tết tại nhà ông bà ngoại của cháu, bao gồm bố mẹ cháu và ông bà nội của cháu.

Vào mùng 1 Tết, cha cháu phải đến bệnh viện để trực vì cha là bác sỹ. Ông bà nội của cháu cũng trở về nhà của họ. Còn cháu thì ở nhà ông bà ngoại với mẹ và chị gái.

Nhưng đột nhiên nhà cháu nghe thông báo rằng thành phố sẽ bị phong tỏa vì sự bùng phát của các ca nhiễm Covid. Cháu lại không mang theo bài tập về nhà hay mắt kính. Tệ hơn nữa là lâu nay cháu còn đang bị ghẻ lở khắp người. Mẹ cháu, cũng là một bác sỹ, đã làm cho cháu một ít thuốc thảo dược, nhưng lại không mang theo đến nhà bà ngoại.

Trước khi thành phố bị phong tỏa hoàn toàn, mẹ cháu lái xe về nhà lấy ít quần áo, thức ăn, và bài tập về nhà của cháu. Mẹ không nhận ra đã hoàn toàn quên mang mắt kính và thuốc của cháu cho tới khi đã quay trở lại nhà của bà ngoại.

Thực ra, thuốc uống và thuốc mỡ để bôi cũng không có tác dụng lắm với cháu. Trong suốt hai năm trước đại dịch, mẹ cháu bôi thuốc mỡ cho cháu vào mỗi buổi sáng, nhưng chỗ ghẻ lở cứ ngày càng lan rộng ra khắp đầu, ngực, lưng, bụng, và chân cháu.

Sống ở nhà bà ngoại thì cháu không có vấn đề gì. Nhưng tình trạng da và nhiều thói quen xấu của cháu lại làm mẹ lo lắng nhất. Cháu thường xuyên cắn bút chì và tẩy. Lúc đó cháu đã lên 7 rồi, nhưng vẫn mút ngón tay, và thậm chí là ngón chân. Cháu không ý thức được điều mình đang làm và cảm thấy không thể kiểm soát được bản thân.

Cha và mẹ cháu liên tục nhắc nhở, nhưng cháu luôn ngó lơ. Dù là họ dùng biện pháp thưởng phạt gì để khiến cháu từ bỏ thói quen xấu đó thì cháu vẫn không làm được.

Khi cha mẹ bó tay không biết dạy cháu ra sao, bà cháu nói với mẹ: “Để Lạc Lạc học Pháp Luân Đại Pháp xem sao!”

Mẹ cháu không ủng hộ bà tu luyện Đại Pháp, có lẽ là do lo sợ về cuộc bức hại. Nhưng mẹ cháu lại không phản đối gì khi bà cháu muốn cho cháu học Đại Pháp, bởi vì mẹ cũng hết cách với cháu.

Vì thế nên bà cháu bắt đầu hướng dẫn cháu đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) mỗi đêm sau khi đã làm xong bài tập về nhà và chơi đùa chán chê rồi.

Khi bà chụp ảnh cháu và khoe với cả gia đình vào 10 ngày sau, bà nội cháu rất sốc khi thấy cháu đã hồi phục nhanh đến thế. Bà nội cháu hỏi: “Lạc Lạc đã uống thuốc gì mà da hồi phục nhanh vậy?” Khi đó, hầu hết mụn ghẻ đã biến mất, nhưng vẫn còn lưu lại sẹo.

Sau một tháng rưỡi nữa, khi cháu đọc xong sách Chuyển Pháp Luân được một lượt, thì những vết sẹo đó cũng biến mất.

Cả cha mẹ cháu đều là bác sỹ nên biết rõ là chữa bệnh da đó của cháu khó như thế nào, thậm chí là không chữa khỏi. Nhưng bây giờ, cháu thậm chí không cần dùng thuốc, cũng hoàn toàn khỏe mạnh nhờ đọc sách Đại Pháp. Sau khi chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, cha mẹ cháu đã bắt đầu ủng hộ cháu tiếp tục học Đại Pháp.

***

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/22/452170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/18/205238.html

Đăng ngày 08-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share