Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2022] Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới, và Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất. Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới Quốc tế, năm 2020 ghi nhận thêm 1,09 triệu ca ung thư dạ dày mới, trong đó Trung Quốc chiếm 478.000 ca. Năm 2020, toàn cầu ghi nhận gần 769.000 người tử vong vì ung thư dạ dày, trong đó có 373.000 trường hợp (46%) ở Trung Quốc.

Bệnh nhân ung thư dạ dày thường sống trong tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng vẫn còn hy vọng. Một số bệnh nhân đã thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Dưới đây là một số câu chuyện của những bệnh nhân đã hồi phục như thế.

(Tiếp theo Phần 2)

Học viên người Việt ở Sydney: Ung thư dạ dày đã biến mất

Cô Huỳnh Thị Bảy, người Úc gốc Việt, hiện đang sinh sống ở Sydney, Australia. Cô sống hạnh phúc bên mái ấm nhỏ của mình và là bà mẹ của hai đứa trẻ. Trong khi cô Bảy đang khỏe mạnh bình thường thì bất ngờ vào tháng 8 năm 2020, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.

Cô Bảy rơi vào tuyệt vọng nên nhắn nhủ chồng mình chăm sóc con cái nếu không may cô qua đời. Chồng cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một tháng trước đó và anh ấy khích lệ cô cùng tu luyện Đại Pháp.

Cô Bảy nhớ lại: “Tối hôm đó, tôi thử luyện năm bài công pháp và liền thấy hết đau đầu. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và rất thư thái”.

Cô Bảy nói: “Tôi cảm nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp này thực sự rất tốt. Tôi quyết định dậy luyện công lúc 5 giờ sáng. Vì con tôi còn nhỏ nên tôi không thể luyện công và học Pháp mỗi ngày. Tuy nhiên, vào những ngày mà tôi có thể học Pháp và luyện công nhiều hơn, tôi cảm thấy dồi dào năng lượng”.

Cô Bảy nói thêm: “Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), tôi ngộ ra rất nhiều điều. Tôi minh bạch rằng tôi phải đề cao tâm tính của mình chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện- Nhẫn để tu bản thân. Trải qua quá trình tu luyện, tôi đã bỏ được nhiều thói quen xấu. Tôi còn thiện đãi ngay cả với những người không đối xử tốt với mình”.

Cô Huỳnh cảm thấy may mắn khi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

2022-8-15-201834-7--ss.jpg

Cô Huỳnh Thị Bảy và gia đình

Học viên Đài Loan: Gia đình tôi ngày một hòa thuận hơn

Cô Giang Thuần Hủy bị ung thư dạ dày và đã trải qua hóa trị và điện trị liệu hơn mười năm trước. Bác sỹ nói rằng tương lai cô ấy khó lòng mang thai vì hệ thống sinh sản của cô ấy bị ảnh hưởng bởi quá trình điều trị.

Trong khi nằm viện, một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô Giang. Sau khi bước vào tu luyện, cô khỏe mạnh từng ngày. Không biết từ khi nào và bằng cách nào, căn bệnh ung thư của cô đã không cánh mà bay. Bảy năm sau, cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

Cô Giang đã luôn cố gắng hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để loại bỏ mọi sự oán hận với gia đình mình. Gia đình cô vì thế mà trở nên hòa thuận hơn.

2022-8-15-201834-8--ss.jpg

Cô Giang Thuần Hủy và gia đình

Cụ ông được cải tử hoàn sinh nhờ niệm chín chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã kể lại điều kỳ diệu đã xảy ra với cha mình.

“Mùa thu năm 2015 khi cha tôi 88 tuổi. Vào một buổi tối, ông cảm thấy đau bụng quằn quại không sao ngủ được. Ông ấy nhớ đến những chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Trong khi liên tục niệm chín chữ ấy, ông bất giác ngủ thiếp đi.

Cơn đau dạ dày của ông ấy diễn biến ngày một xấu đi theo thời gian. Ông đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng bác sỹ nói đã vô phương cứu chữa và yêu cầu chúng tôi đưa ông về nhà.

Nhờ niệm chín chữ chân ngôn, cha tôi đã lấy lại được sức lực và có thể ăn một chút đồ ăn. Đến ngày thứ ba, ông đã có thể ra ngồi trước cửa nhà để phơi nắng.

Khoảng hai tuần sau, tình trạng của cha tôi đột nhiên trở nên nặng hơn. Ông ấy đau không tài nào chịu nổi, nhưng tay ông vẫn chậm chậm đưa tay vào trong túi, nơi ông để tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Sau đó, ông cụ hôn mê.

Một lúc sau thì cha tôi tỉnh lại. Ông chầm chậm rút từ trong túi áo và giơ lên trước mặt ngắm nghía tấm bùa Đại Pháp trên tay.

Cha tôi nói: ‘Cha nhìn thấy có bốn người tiến đến gần trong khi cha đang bất tỉnh. Hai người trong số họ hỏi cha có tin vào Pháp Luân Đại Pháp không, và hai người còn lại hỏi cha về Chân-Thiện-Nhẫn có tốt không? Cha bảo với họ rằng: Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’.

Một tuần sau, cha tôi đột ngột bị tiêu chảy dữ dội và sau đó đi ngoài ra rất nhiều chất bẩn màu đỏ. Cơn tiêu chảy kéo dài hơn một ngày. Khối u cứng lớn trong bụng ông biến mất sau đợt tiêu chảy. Hôm sau chị gái tôi đến thăm, và cha tôi có thể ăn một chút đồ ăn mà chị ấy mang đến.

Hai ngày sau, cha tôi có thể ăn một bữa nhẹ. Tâm trạng của ông ấy đã trở nên tốt hơn. Cha tôi như được tiếp thêm năng lượng và có thể chậm rãi ngồi dậy mà không cần trợ giúp. Quá trình hồi phục tương đối tốt. Chứng kiến ​​điều kỳ diệu đã xảy ra với cha tôi, tất cả người thân của chúng tôi đều cảm thấy sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp và trong tâm vô cùng cảm kích ân cứu độ từ bi của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Đại Pháp.”

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/12/448515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/27/204045.html

Đăng ngày 06-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share