[MINH HUỆ 26-01-2022] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột từ bỏ chính sách Zero-COVID vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, COVID đã bùng nổ khắp Trung Quốc và nhiều người đã qua đời. Cả bệnh viện và lò hỏa táng đều quá tải. Có nơi lò phải chạy liên tục 24/24 giờ, có nơi lò bị sự cố do chạy quá công suất. Để đáp ứng nhu cầu hỏa táng cao, một số lò hỏa táng đã đốt nhiều thi thể cùng lúc.

Ở nhiều nơi, thời gian chờ hỏa táng kéo dài tới hơn 10 ngày, thậm chí hơn một tháng. Nhiều địa phương đang phải gấp rút xây dựng các lò hỏa táng mới. Quan tài trở nên khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu.

Số người chết ở Bắc Kinh rất cao

Cô Bảo Giản, con gái của ông Bảo Đồng (từng là cựu phụ tá của lãnh đạo ĐCSTQ Triệu Tử Dương), viết trên Twitter vào ngày 18 tháng 1 rằng: “Trong làn sóng bệnh dịch này, rất nhiều quan chức cấp cao ở Bắc Kinh đã qua đời, tên của họ được ghi thành hàng dài trên bức tường ở Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn, và phải mất một đến hai năm mới đưa hết hài cốt của họ vào nghĩa trang này. Chiếc xe kéo thi thể của Bắc Kinh là xe xã hội do Ban Dân vận huy động. Họ đã tháo 4 ghế sau của chiếc Buick GL8, đặt một tấm ván gỗ rồi để quan tài lên đó. Nhìn bên ngoài không thể biết đó là xe tang.”

Trước đó, cô Bảo cũng chỉ trích chính quyền Bắc Kinh trong một Tweet vào ngày 13 tháng, rằng bất chấp cái chết của hàng trăm nghìn người dân Bắc Kinh, chính quyền thành phố vẫn “trơ trẽn” khua chiêng gõ trống ăn mừng “thành công trong việc đánh bại COVID”. Cô viết: “Trong vòng chưa đầy một tháng, 17 người thân và bạn bè của tôi đã qua đời – điều này chưa từng xảy ra trong cuộc đời tôi. Đó chẳng phải sự việc ngàn năm mới gặp sao? Các vị [các quan chức] giải thích thế nào về sự bùng nổ các ca dương tính ở Bắc Kinh khi 90% dân chúng địa phương bị nhiễm bệnh? Ban đầu, 90% không có triệu chứng; đến nay 90% có triệu chứng và 10% trong số họ bị triệu chứng nghiêm trọng?!”

Một cư dân mạng tiếp lời cô: “Tôi sống ở Bắc Kinh đây. Cô nói hàng trăm nghìn người chết là có phần thận trọng. Theo ước tính của tôi, con số này phải lên đến hàng triệu.”

Ông Trình, người từng sở hữu một doanh nghiệp ở Bắc Kinh trong 10 năm, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Hai vợ chồng ông đều là người gốc Bắc Kinh. Hôm 22 tháng 1, ông Trịnh nói với phóng viên The Epoch Times rằng ông đã nhận được tin tức từ nhiều người về tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh và điều đó khiến ông vô cùng kinh hãi. Chẳng hạn như vợ ông đã mất đi 3 người thân ở Bắc Kinh. Một người bạn của ông sống ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh đã mất đi 5 người thân lớn tuổi. Không ai trong số họ, kể cả một người là phó giám đốc Sở Cảnh sát, đã được hỏa táng. Ngay cả khi người bạn của ông có bạn làm trong ngành tang lễ, nhưng gia đình vẫn phải đợi ba tháng mới đến lượt. Ông Trình cho rằng còn có nhiều quan chức cấp cao hơn trong danh sách đợi.

Gia tăng số trường hợp hủy đăng ký hộ khẩu

Ông Vương Ninh, chuyên gia y tế ở tỉnh Giang Tô, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do vào ngày 25 tháng 1 cho biết theo dữ liệu nội bộ của hệ thống y tế và cơ quan dân sự, kể từ đầu tháng 12 năm 2022, số người bị xóa hộ khẩu tăng 3-5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, ở một số địa phương còn tăng cao hơn.

Ông giải thích: “Ví dụ, ở thành phố này thường có 100 người chết mỗi tháng, nhưng hiện nay phải từ 300 – 500 người. Tôi có mấy người bạn làm nhân viên hủy hộ khẩu. Họ bảo với tôi rằng khối lượng công việc của họ cao gấp ba lần bình thường. Tôi cũng từng nói chuyện với một số người làm việc ở các thành phố khác và số người chết ở những nơi đó còn cao gấp 4-5 lần bình thường.” Ông Vương cho biết điều kiện y tế ở các thành phố nhỏ của Trung Quốc thường rất kém, vậy nên số ca tử vong có thể còn cao hơn.

Các tài liệu nội bộ mà The Epoch Times có được cho thấy thành phố Nam Kinh của tỉnh Giang Tô có số ca tử vong cao bất thường trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, cao hơn khoảng 6 -7 lần so với bình thường. Chính quyền Nam Kinh đã thành lập một đội đặc nhiệm để xử lý việc hỏa táng và hủy bỏ hộ khẩu, và dữ liệu liên quan được giữ bí mật tuyệt đối.

Ông Vương, một cư dân ở Nam Kinh, nói với The Epoch Times vào ngày 23 tháng 1 rằng một số người bạn của ông không thể nhập viện vì bệnh viện đã kín chỗ. Ngày nào cũng có người chết trong bệnh viện nhưng vẫn không có giường. “Bí thư Đảng ủy cộng đồng địa phương của tôi nói với tôi vào cuối tháng 12 rằng rất nhiều người đã chết, trung bình cộng đồng của tôi có khoảng 7 – 9 người chết mỗi ngày,” ông Vương nói.

Một video trên mạng xã hội vào ngày 6 tháng 1 cho thấy tình trạng giao thông gần một lò hỏa táng ở ngoại ô Nam Kinh. Khói dày đặc bốc lên từ ống khói của khu hỏa táng, trong khi rất nhiều ô tô cá nhân xếp hàng dài trên con đường bên ngoài bãi đậu xe, đoàn xe dài đến nỗi người ta không thể nhìn thấy điểm cuối của nó. Ven đường có một phụ nữ mặc đồ tang khóc lóc nói: “Tết nhất đến nơi rồi, vậy mà xe nào cũng dùng để chở người chết, xe nào cũng dùng để chở người chết! Ngay cả xe tải của Lalamove (một công ty vận chuyển ở Trung Quốc) cũng được dùng để vận chuyển thi thể.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/456121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/27/207087.html

Đăng ngày 29-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share