[MINH HUỆ 12-01-2023] Dịch bệnh COVID vẫn tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc. Các bệnh viện và lò hỏa táng đều quá tải trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục bưng bít thông tin về số ca nhiễm và tử vong.

Thượng Hải

Đài Á Châu Tự Do (RFA) nhận được một video từ một cư dân mạng về Bệnh viện Trường Hải ở Thượng Hải cho thấy sảnh bệnh viện chật kín giường bệnh và toàn bệnh viện đông kín bệnh nhân. Sáng ngày 10 tháng 1 theo giờ địa phương, phóng viên của RFA đã gọi điện đến bệnh viện này để cập nhật tình hình thì đầu dây bên kia cho biết hiện vẫn chưa có gì tiến triển.

Một cư dân địa phương nắm rõ tình hình cho hay có quá nhiều người bị nhiễm Covid ở Thượng Hải kiến tình trạng trở nên nghiêm trọng, mọi người đổ xô đi khám chữa bệnh khiến các bệnh viện ở Thượng Hải đều đã quá tải. Cư dân Tiểu Lâm nói với RFA rằng anh và người nhà cảm thấy vô cùng khó chịu sau khi nhiễm COVID. Anh cho biết: “Các triệu chứng không hề nhẹ như truyền thông vẫn nói”. Ngày 11 tháng 1, Trương Vỹ, nhà nghiên cứu tại Thư viện Thượng Hải và là chuyên gia nghiên cứu Hải Phái (một chi phái của Kinh Kịch, lấy phong cách biểu diễn của Thượng Hải làm tiêu biểu), đã qua đời vì dịch bệnh.

Bắc Kinh

Theo VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ) đưa tin ngày 11 tháng 1, một người gốc Bắc Kinh hiện đang sinh sống tại Mỹ cho biết anh đã mất 5 người thân trong 8 ngày qua, trong đó có cha, bố vợ và bà nội anh. Trong số năm người thân đã qua đời, chỉ có bà nội – người đã chăm sóc anh từ nhỏ – và bố vợ anh được chẩn đoán mắc COVID. Ba người còn lại đã ra đi đột ngột mà chưa kịp xét nghiệm vi rút.

“Với quá nhiều người thân qua đời như thế này, tôi thực sự không thể chấp nhận được,” anh nói với VOA. Nhưng cùng ngày, cuộc họp báo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc tuyên bố “Không có ca tử vong [COVID] mới nào”.

Tỉnh Giang Tô

Cô Ngô, một cư dân của thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, nói với The Epoch Times vào ngày 11 tháng 1 rằng mẹ cô bị nhiễm COVID tại một viện dưỡng lão ở thành phố Tô Châu và viện dưỡng lão đã yêu cầu người nhà chuyển bà đến bệnh viện khác. Mẹ cô đã qua đời trước khi được chuyển đi nhưng giấy chứng tử của bà không viết “nhiễm Covid”.

Cô Ngô kể rằng tối ngày 1 tháng 1, viện dưỡng lão thông báo tình trạng của mẹ cô và nói rằng họ không có khả năng cấp cứu. Cô và một người thân khác trong gia đình liền mua hai bộ đồ bảo hộ toàn thân để đến viện dưỡng lão thăm mẹ cô. Thấy mẹ cô trong tình trạng hấp hối, thở thoi thóp và bất tỉnh, cô và người thân đã đồng ý đưa bà đến bệnh viện, “Nhưng sau khi rút ống thở oxy và dây truyền tĩnh mạch, mẹ tôi đã qua đời ngay lập tức. Trong giấy chứng tử, họ không cho chúng tôi khai nguyên nhân tử vong là do COVID mà chỉ được ghi là chết tự nhiên.”

Tỉnh Sơn Đông

Tình hình COVID tại thành phố Thanh Đảo của tỉnh Sơn Đông vẫn rất nghiêm trọng, hầu như nhà nào cũng bị nhiễm, ước tính 90% cư dân địa phương bị nhiễm bệnh và số người chết tăng nhanh. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Nhà hỏa táng Lai Tây (một thành phố cấp quận trực thuộc Thanh Đảo) đã hỏa táng 79 thi thể vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Một cư dân nói rằng một người thân của cô qua đời vào ngày hôm kia, khi đưa thi thể đến lò hỏa táng thì được cho biết cần đợi ít nhất 5 ngày mới được tiến hành hỏa táng.

Người ta nói rằng có quá nhiều người chết ở khu vực đô thị Thanh Đảo và thi thể thường được chuyển đến Lai Tây (cách đó 25 km) hoặc Bình Độ (cách đó 110 km) để hỏa táng. Vợ của một phó thị trưởng Lai Tây bị sốt cao do nhiễm Covid, nhưng vì đang mang thai em bé thứ hai nên cô không thể uống thuốc hạ sốt. Sau đó, cô và đứa con trong bụng đã qua đời.

Hiện tại, ngân hàng máu của các bệnh viện ở Thanh Đảo đang cạn kiệt, họ đã nhiều lần thông báo kêu gọi người dân hiến máu. Trên đường phố rất ít phương tiện đi lại, hầu hết các cơ quan chính phủ cũng như doanh nghiệp đã phải đóng cửa vì quá nhiều nhân viên của họ đã bị nhiễm bệnh.

Quan chức cấp cao và người nổi tiếng chết vì COVID

Nhiều quan chức cấp cao và người nổi tiếng gần đây đã qua đời vì COVID như:

  • Kỳ Sơn, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam, phó bí thư Đảng ủy.
  • Hồ Tự Minh, nguyên bí thư Đảng ủy và trưởng công tố viên của Viện kiểm sát Ninh Hạ.
  • Thiếu tướng Khương Học Phúc, cựu Chỉ huy Căn cứ Huấn luyện.
  • Phong Bỉnh Lâm, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc.
  • Phó Kiến Hoa, một quan chức đã nghỉ hưu của Sở Cảnh sát Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, qua đời vì COVID vào ngày 9 tháng 1.
  • Lai Tân Dân, phó Chủ nhiệm Khoa Cơ khí và Tự động hóa tại Đại học Giao thông Thượng Hải, qua đời vào ngày 7 tháng 1 ở tuổi 58. Người ta nói rằng Lai đã bị nhiễm COVID. Sau khi hồi phục sáu ngày, ông trở lại làm việc nhưng lại cảm thấy khó chịu và nhanh chóng qua đời.
  • Vương Đào, phó Bí thư Đảng ủy Khoa Hóa chất và Kỹ thuật Hóa học, Đại học Khoa học và Công nghệ Nội Mông, qua đời vì COVID ở tuổi 52.

Những cái chết không được báo cáo đầy đủ

Hôm 11 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới công bố rằng chính quyền Trung Quốc vẫn báo cáo rất ít về số ca tử vong do COVID. Do đó, cơ quan này không thể có đủ thông tin để đánh giá tình hình dịch bệnh.

Công ty Phân tích Dữ liệu Y tế Airfinity của Anh ước tính rằng Trung Quốc hiện có 2,99 triệu ca nhiễm COVID mới mỗi ngày và số người chết hàng ngày là 18.900. Công ty cũng ước tính tổng số người nhiễm bệnh ở Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 12 là 44,3 triệu người trong đó có 269.400 ca tử vong. Airfinity dự đoán đại dịch ở Trung Quốc sẽ đạt đỉnh của đợt đầu tiên vào ngày 13 tháng 1 với số người nhiễm lên tới 3,7 triệu người. Trong 10 ngày sau đó, số ca tử vong mỗi ngày có thể lến tới 25.000, nâng tổng số ca tử vong lên 584.000 kể từ khi ĐCSTQ dỡ bỏ chính sách ‘Zero Covid’ vào ngày 7 tháng 12 năm 2022.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/12/454808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/13/206153.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share