[MINH HUỆ 10-01-2023] Sau khi tàn phá nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, làn sóng bùng phát các ca lây nhiễm COVID đã lan tới các thành phố nhỏ hơn và vùng nông thôn.

Một bác sỹ tại trung tâm y tế thị trấn Cao Bình của tỉnh Hồ Nam, nói với RFA vào ngày 4 tháng 1: “Ở đây đông nghịt người và số giường bệnh của chúng tôi không đủ, phải xếp hàng chờ. Vì bệnh nhân quá đông, nhân lực bệnh viện không đủ, chúng tôi đã phải làm việc liên tục suốt hai tuần qua mà không được nghỉ ngơi. Đôi khi một số người trong chúng tôi bị sốt, nếu không nghiêm trọng thì đều phải đi làm”.

Tại thị trấn Trăn Tử của tỉnh Hồ Bắc, vốn là địa phương có khoảng 10.000 dân, tình hình cũng không khả quan hơn. Một bác sỹ tại trung tâm y tế của thị trấn này nói với RFA vào tối ngày 4 tháng 1 rằng: “Chúng tôi có hơn 30 nhân viên y tế và đã hoạt động hết công suất, thậm chí là quá tải. Việc này bắt đầu từ sau khi chính sách COVID [của chính quyền] được dỡ bỏ”.

Tình hình dịch bệnh ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cũng rất nghiêm trọng. Tất cả nhân viên của Đồn cảnh sát Quận Tây Lăng đều đã nhiễm bệnh nên không có một ai làm nhiệm vụ, ngay cả phòng bảo vệ cũng không có người trực.

Một bác sỹ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cho biết dựa trên quan sát của cá nhân ông, tỷ lệ lây nhiễm ở vùng nông thôn của tỉnh Quảng Đông đã vượt quá 50%. Vào ngày 9 tháng 1, một quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Hà Nam công bố trong một cuộc họp báo rằng tỷ lệ lây nhiễm trên toàn tỉnh, tại thời điểm ngày 6 tháng 1, là 89%. Trong đó, ở khu vực đô thị là 89,1% và vùng nông thôn là 88,9%.

Bài viết có tiêu đề “Một bệnh viện cấp huyện dưới tác động của COVID” trên trang web của tờ Chiết Giang Nhật đề cập rằng Bệnh viện Huyện Hải Diêm gần đây đã phải điều trị cho 1.400 bệnh nhân mỗi ngày, cao gấp 10 lần so với trước đây. Phòng khám cho bệnh nhân sốt cao làm việc liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Số người chết tại các thành phố lớn tiếp tục gia tăng

Nhiều người ở Bắc Kinh, Thượng Hải và một số nơi khác đã qua đời vì COVID. Lư Giám Chương, nguyên Phó Viện trưởng kiêm Phó bí thư Đảng ủy của Viện Nghiên cứu Than, đã qua đời tại Bắc Kinh vào ngày mùng 5 tháng 1. Chỉ trong vòng hai tuần, từ ngày 20 tháng 12, Phòng hưu trí của Khoa Y tế Đại học Bắc Kinh đã công bố 21 cáo phó đối với những nhân viên đang tại chức và đã nghỉ hưu của khoa này. Người trẻ nhất là Lý Dĩnh, 56 tuổi, ở bộ phận nhân sự. Viện Y học của Đại học Giao thông Thượng Hải đã công bố 10 cáo phó trong vòng 6 ngày, từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 tới ngày 3 tháng 1 năm 2023.

Lưu Minh Tổ, cựu Bí thư của Khu tự trị Nội Mông, đã qua đời tại Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông vào ngày 28 tháng 12 . Ngày 3 tháng 1, trường Lịch sử và Văn hóa thuộc Đại học Sư phạm Thiểm Tây đã thông báo Trình Lôi, một cán bộ cấp phó của trường, đã qua đời ở tuổi 43.

Các lò hỏa táng quá tải

Nhiều cư dân mạng cho biết các lò hỏa táng ở thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên rất bận rộn, hoạt động không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Có quá nhiều thi thể và nhiều cơ sở thậm chí đã phải dừng việc tiếp nhận thi thể mới. Sau khi một người phụ nữ ở Thành Đô chết vì COVID, gia đình bà đã phải chi 8.000 Nhân dân tệ tiền boa để được sắp xếp hỏa táng tại thành phố Bành Châu, cách Thành Đô khoảng 70 km. Một công chức ở một thị trấn của Trùng Khánh cho biết các lò hỏa táng địa phương đã chật cứng thi thể cho tới cuối tháng riêng năm 2023.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 7 tháng 1 đưa tin hình ảnh vệ tinh do Công ty vệ tinh Planet Labs có trụ sở tại California thu được cho thấy từ cuối tháng 12, nhiều hàng dài các phương tiện giao thông xuất hiện trước các lò hỏa táng ở các thành phố của Trung Quốc. Chẳng hạn, tình hình giao thông ở gần nhà Hỏa táng huyện Phiên Vũ của tỉnh Quảng Đông và nhà hỏa táng Thẩm Dương của tỉnh Liêu Ninh là chưa từng [chen chúc] như vậy trong 10 năm qua.

Ông Z (không muốn công bố tên thật vì lý do an toàn), một cư dân Thiên Tân, nói với VOA rằng cha ông bắt đầu bị sốt vào ngày 17 tháng 12 và có độ bão hòa oxy trong máu giảm. Ông cụ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thiên Tân vào ngày 25 tháng 12 và qua đời vào ngày 29 tháng 12. Đêm hôm đó, ông trông thấy nhiều thi thể được đưa ra ngoài và tất cả những thi thể này trông như của người cao tuổi.

Ông Z cho biết, tại Nhà tang lễ Số 3 của Thiên Tân, bình thường mỗi ngày cơ sở này hỏa táng 40 thi thể nhưng tại thời điểm hiện nay là hơn 200 thi thể và mất khoảng 40 phút đến 1 giờ để hỏa táng một thi thể. Ông giải thích: “Người và phương tiện giao thông ở khắp mọi nơi. Một người bạn của tôi làm việc tại một lò hỏa táng cho biết có ít nhất 100.000 người đã chết trong thành phố này kể từ ngày 12 tháng 12 và dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh”.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Ông Vương Tất Thắng, giám đốc Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương Đài Loan cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 9 tháng 1 rằng, từ ngày 1 tháng 1 tổng cộng có 8.259 hành khách Trung Quốc đại lục vào Đài Loan đã được sàng lọc bằng xét nghiệm axit nucleic. Trong số họ có 1.571 người (19%) dương tính với virus.

Ngày càng có nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh với những người đến từ Trung Quốc để đối phó với cơn sóng thần COVID ở Trung Quốc. Hungarry yêu cầu du khách nhập cảnh từ Trung Quốc cung cấp kết quả xét nghiệm COVID âm tính từ ngày 8 tháng 1. Ma-rốc đã cấm nhập cảnh tất cả khách du lịch từ Trung Quốc. Trong khi đó Bỉ, Thụy Điển và Vương quốc Anh cũng ban hành những quy định mới đối với những du khách đến từ Trung Quốc. Chính phủ Đức khuyến nghị người dân tránh du lịch tới Trung Quốc. Liên minh châu Âu đã hối thúc các quốc gia thành viên bắt buộc xét nghiệm COVID đối với những người đến từ Trung Quốc trước khi khởi hành, đeo khẩu trang trên các chuyến bay và xét nghiệm nước thải của máy bay.

Vào ngày 4 tháng 1, WHO một lần nữa kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc cung cấp thông tin đáng tin cậy về số ca nhập viện và tử vong của nước này. Một số quan chức tin rằng số liệu trước đó về số ca nhập viện và tử vong đã bị chính quyền Trung Quốc hạ thấp. Tháng trước, Trung Quốc đã thay đổi tiêu chí về [cách tính số ca] tử vong do COIVD và thông tin mà Minh Huệ nhận được cho thấy quan chức mọi cấp bậc đều không khuyến khích báo cáo nguyên nhân tử vong là do COVID.

Tiến sỹ Michael Ryan, giám đốc của chương trình ứng phó các trường hợp khẩn cấp của WHO cho biết: “Chúng tôi cho rằng định nghĩa [về tử vong do COVID] như vậy là quá hạn hẹp”. Ông còn nói thêm rằng các con số mà chính quyến Trung Quốc cung cấp “đánh giá thấp tác động của đợt bùng phát, đặc biệt là về số ca tử vong”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/10/454738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/11/206119.html

Đăng ngày 15-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share