Bài viết của một độc giả tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2022] Tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, một làn sóng dịch Covid-19 mới đang bùng phát ở quận Lâm Quế. Bệnh viện dã chiến mới dựng lên chật kín người, rất nhiều người được đưa tới quận Dương Sóc và các quận khác để thực hiện cách ly. Quận Lâm Quế không cho ai ra vào. Quận Điệp Thải, Tú Phong, Tượng Sơn cũng đang bùng phát dịch bệnh.

Quy định mới của chính quyền trung ương không cho phép phong tỏa trên toàn thành phố, cấm đường, hay cho nghỉ học. Song, trước tình hình này, chính quyền địa phương vẫn phong tỏa toàn thành phố, cấm đường, và cho nghỉ học như trước đây, chỉ là không công khai công bố chỉ thị, cũng không có biện pháp phê bình, ngăn chặn hành vi này.

Vì để dối trên gạt dưới, chính quyền địa phương yêu cầu giáo viên khi thông báo cho học sinh nghỉ học thì không được thông báo bằng văn bản hay tin nhắn, mà phải gọi điện thoại cho từng học sinh. Có những trường học sợ phụ huynh học sinh ghi âm lại cuộc điện thoại làm chứng cứ, bèn để giáo viên phát thông báo ghi âm sẵn bằng giọng máy; hơn nữa, trong thông báo không được dùng từ “nghỉ học”, mà phải nói là “ở nhà theo dõi sức khỏe”.

Những người nhận được tin này bàn luận về tình hình dịch bệnh và phong tỏa mà thấy vô cùng lo sợ và tìm cách trốn thoát. Những người có thông tin nội bộ đã sớm kéo nhau về các vùng nông thôn hay trốn tới các nơi khác

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/24/452286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/26/204914.html

Đăng ngày 28-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share