[MINH HUỆ 17-01-2023] Khi Tết cổ truyền (ngày 22 tháng 1) đang đến gần, có một câu nói đau xót đang lan truyền trên mạng ở Trung Quốc: “Hãy cứu cha mẹ chúng ta khỏi tử thần Covid”.

Số người chết cao

Huyện Quản Dương, tỉnh Quảng Tây

Quản Dương là một huyện hẻo lánh thuộc thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Đường phố trước Tết nơi đây vốn rất đông đúc tấp nập nhưng năm nay người qua lại rất thưa thớt. Một chủ quán bún cho biết người cha trạc 70 tuổi của anh sau khi khỏi Covid được vài ngày thì bị đổ nhiều mồ hôi, ông cụ đi tắm nước ấm cho sạch liền trở nên nguy kịch phải nhập viện cấp cứu. Bệnh viện kiểm tra phát hiện toàn bộ phổi của ông trắng xóa và cho biết họ không có khả năng chữa trị. Các bác sỹ đề nghị chuyển ông đến một bệnh viện ở thủ phủ Quế Lâm. Gia đình anh từ chối làm như vậy vì sợ rằng ông cụ có thể qua đời trên đường đến đó.

Được biết, ở phòng điều trị tích cực của bệnh viện địa phương này mỗi ngày có bốn hoặc năm bệnh nhân lớn tuổi qua đời. Tại Trường Trung học Quản Dương, một học sinh bất ngờ gục ngã trong giờ học thể dục và tử vong. Người ta nói rằng em học sinh đó đã chết vì COVID. Một gia đình ở Quản Dương đã trốn ở trong nhà để tránh dịch. Một hôm trời rất nóng và họ phải mở cửa sổ cho thoáng. Sau đó, cả nhà họ đều bị nhiễm bệnh.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

Tất cả các bệnh viện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đều chật kín bệnh nhân COVID. Mọi khoa trong bệnh viện, bất kể là khoa truyền nhiễm hay khoa cấp cứu, đều được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID. Tất cả những bệnh nhân không mắc COVID đều bị từ chối, cho dù họ có tìm mọi cách để nhập viện. Một người ở Cáp Nhĩ Tân kể rằng một người thân đã qua đời vào mùa thu năm 2020. Khi làm các thủ tục ở nhà tang lễ Tây Hoa Uyển ở Cáp Nhĩ Tân, các nhân viên ở nhà tang lễ này cho biết người chết rất nhiều, và điều đó khiến họ cảm thấy rất kỳ lạ.

Tỉnh Vân Nam

Trong khoảng thời gian từ ngày 21 – 31 tháng 12 năm 2022, sáu giáo sư ở Đại học Vân Nam đã qua đời. Tất cả họ đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có:

  • Trần Chinh Bình, giáo sư Viện Chủ nghĩa Mác, qua đời ngày 30 tháng 12, thọ 68 tuổi;
  • Vương Khắc Lệ, nguyên Bí thư chi bộ Đảng Khoa Vật lý Địa cầu, qua đời ngày 27 tháng 12;
  • Viên Triêu Tuấn, nguyên phó Ban Giám sát Thanh tra Kỷ luật của Đại học Vân Nam, qua đời ngày 31 tháng 12;
  • Đào Nguyên Khí, trợ giảng chính của Trường Kỹ thuật Hóa học và Công trình, qua đời ngày 21 tháng 12; và
  • Dương Minh Phương, giảng viên môn Toán học và Thống kê, qua đời ngày 28 tháng 12.

Bắc Kinh

Bảy giáo sư tại Đại học Dầu khí Trung Quốc ở Bắc Kinh liên tiếp qua đời trong dịp năm mới 2023, bao gồm:

  • Hoa Trạch Bành, nguyên Bí thư Đảng ủy, mắc bạo bệnh nhưng điều trị không được, qua đời ngày 22 tháng 12;
  • Lưu Hy Thánh, cựu giáo sư Khoa Kỹ thuật Dầu khí, qua đời ngày 26 tháng 12;
  • Phùng Tăng Chiêu, giáo sư Khoa Khoa học Trái đất, qua đời ngày 5 tháng 1;
  • Lục Khánh Bang, cựu giáo sư Khoa Khoa học Cơ bản, qua đời ngày 7 tháng 1; và
  • Phan Huệ Phương, cựu giáo sư Khoa Kỹ thuật Hóa dầu, qua đời ngày 8 tháng 1.

Tỉnh Thiểm Tây

Cô Lâm, một cư dân ở thị trấn Xích Sa, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, nói với The Epoch Times vào ngày 16 tháng 1 rằng tình hình bệnh dịch ở thôn cô rất nghiêm trọng, nhiều người trong thôn đã bị nhiễm bệnh. “Hơn 10 người đã chết trong thôn của chúng tôi và họ đều là người già,” cô nói. “Tất cả họ đều được chôn cất [không hỏa táng].”

Cô cho hay nhiều người đã rời làng từ nhiều năm trước để làm nhân viên chính phủ trên thành phố, gần đây, sau khi một số người qua đời, do thời gian chờ hỏa táng quá lâu nên thi thể của họ đã được đưa về quê chôn cất.

Chờ đợi rất lâu để được hỏa táng

Xếp hàng dài để được hỏa táng là tình trạng phổ biến trên khắp Trung Quốc và các lò hỏa táng thậm chí còn giới hạn số lượng thành viên gia đình được phép tham dự tang lễ.

Tỉnh Sơn Đông

Khi một người dân ở thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông qua đời vào cuối năm 2022, anh là người thứ 120 trong hàng đợi được hỏa táng.

Nhà hỏa táng thành phố An Khâu ở tỉnh Sơn Đông thiêu hơn 100 thi thể mỗi ngày và hàng dài ô ô xếp hàng kéo dài ra tận đường quốc lộ. Người dân địa phương cho biết họ chưa bao giờ thấy điều gì như thế này trong quá khứ.

Thượng HảiÔng Hồ Lực Nhậm là một cựu doanh nhân người Thượng Hải hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Hôm 14 tháng 1 vừa qua ông tweet rằng khi trò chuyện với một người bạn ở Thượng Hải vào ngày hôm trước, ông được biết mẹ và cha của người bạn đó qua đời cùng ngày, 29 tháng 12 năm 2022, nhưng thi thể của người này được hỏa táng sau thi thể của người kia 16 ngày.

Ông Hồ cho hay các lò hỏa táng ở Thượng Hải đã kéo dài giờ làm việc, từ 8 tiếng một ngày lên 24 tiếng một ngày. Thời gian lưu giữ thi thể [trước khi hỏa táng] cũng được kéo dài từ 4 ngày lên 16 ngày. Mặc dù số ca tử vong bình thường mỗi ngày ở Thượng Hải là khoảng 350, nhưng gần đây con số này đã lên tới hơn 4.000.

“Hiện tại, chính quyền Bến tàu Bảo Sơn Thượng Hải đã trưng dụng chuỗi kho lạnh hải sản để lưu trữ 8.000 xác chết từ khu vực đô thị của Thượng Hải,” ông Hồ viết trên Twitter vào ngày 14 tháng 1. “Chính quyền Thượng Hải đang đẩy mạnh việc xây dựng thêm các lò hỏa táng với hy vọng có thể xử lý 2.000 thi thể mỗi ngày. Tính đến tối hôm qua (13/1), có những người nhà của người quá cố đã phải đợi đến 3 tháng mới nhận được tro cốt của người thân.”

Tỉnh Hồ Bắc

Một độc giả của Minh Huệ sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cho biết “Vào ngày đầu năm mới 2023, khoảng 20 người đã chết trong cộng đồng của chúng tôi, trong đó có cả người thân và hàng xóm của tôi. Tuy phần lớn họ đều đã bảy tám mươi tuổi, bình thường thân thể khá khỏe mạnh nhưng bị đầu độc nặng nề bởi ĐCSTQ tà ác và không chịu tiếp nhận sự thật. Một số Đảng viên không chịu nghe chân tướng đã chết trong vườn của khu chúng tôi. Trong số đó có một người có con rể là cảnh sát và một người có con rể là người của Cục An ninh Quốc gia. Nhưng khi khai tử thì đồn cảnh sát địa phương nói Vũ Hán không có dịch bệnh, phải viết thành chết do tuổi già. Đó chẳng phải là nói dối trắng trợn sao?!”

Hà Nam, Trùng Khánh và Quý Châu

Một công nhân hỏa táng ở một quận của tỉnh Hà Nam cho biết cơ sở này phải thiêu khoảng 160 thi thể mỗi ngày, trong khi thông thường trước đây chỉ ở mức 30-40 thi thể. Một công nhân khác cho biết khối lượng công việc của anh cao gấp ba lần trước đây vì COVID.

Tờ Washington Post đã phân tích các hình ảnh vệ tinh và nhận thấy rằng số người chết cao hơn nhiều so với những gì ĐCSTQ đã thừa nhận. “Hình ảnh phù hợp với các cuộc phỏng vấn mà The Washington Post thực hiện với những người dân Trung Quốc đang để tang và nhân viên nhà tang lễ. Các bài đăng trên mạng xã hội được The Washington Post xác minh cho thấy thời gian chờ hỏa táng rất lâu và nhân viên tại các cơ sở bổ sung đều quá tải,” tờ báo viết trong một bài báo ngày 9 tháng 1 có tiêu đề “Hình ảnh vệ tinh cho thấy đám đông tại các lò hỏa táng của Trung Quốc khi COVID gia tăng.”

Một nhân viên tiếp tân tại Nhà tang lễ Giang Nam ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc đã làm việc ở đó 6 năm và chưa bao giờ bận rộn như bây giờ. Các tủ đông đã đầy và tất cả tám lò đốt đang hoạt động 24/7. “Điện thoại về cơ bản không ngừng đổ chuông,” cô cho biết thêm.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Nhà tang lễ Cảnh Vân Sơn ở Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu. “Một nhân viên lễ tân cho biết họ đã phải xử lý tới 250 thi thể mỗi ngày trong hai tuần cuối tháng 12 – nhiều hơn gấp đôi so với mức cao nhất hàng ngày của cơ sở trước khi các hạn chế về COVID được dỡ bỏ. Các buồng lưu trữ đã đầy và các lò đốt hoạt động 24 giờ một ngày,” bài báo trên tờ Washington Post viết, đồng thời cho biết thêm rằng các ca tử vong do COVID thường được ghi nhận thành các bệnh khác như “cảm nặng”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/17/455136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/18/206233.html

Đăng ngày 27-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share