Nhóm làm tin Minh Huệ [tiếng Trung] tổng hợp

[MINH HUỆ 16-1-2023] Hôm qua nhà sáng lập Pháp Luân Công, đại sư Lý Hồng Chí, đã nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn che giấu tình hình thực tế của đại dịch xuất phát từ Vũ Hán làm rung chuyển thế giới suốt 3 năm qua. Con số tử vong ở Hoa Lục trên thực tế là 400 triệu, và sẽ lên 500 triệu khi đại dịch kết thúc ở quốc gia đã từng đông dân nhất thế giới này.

Lý Đại sư —danh hiệu mà người Hoa tặng ông theo truyền thống Trung Quốc khi Pháp Luân Công được dân chúng chào đón nồng nhiệt từ những năm cuối thế kỷ trước— cho biết trước đây ĐCSTQ đã từng che giấu như vậy. Những năm dịch SARS (2003), thì thực tế 200 triệu người Trung Quốc đã qua đời vì bệnh này. ĐCSTQ đột ngột thay đổi chính sách thai sản nhiều năm sau đó ở Đại Lục —kêu gọi thanh niên sớm lập gia đình và khuyến khích mỗi gia đình sinh ít nhất 2 hoặc 3 con— là vì họ phát hiện dân số sụt giảm bất ngờ.

Tháng 8-2021, nhà nhân khẩu học nổi tiếng quốc tế Dịch Phú Hiền, ước tính dân số Trung Quốc năm 2020 là 1,28 tỷ người, không phải là 1,41 tỷ như số liệu ‘điều tra dân số’ mà ĐCSTQ công bố chính thức.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOAhôm Thứ Tư 11-1-2023 cho biết một người Bắc Kinh sống ở Hoa Kỳ đã mất năm người họ hàng chỉ trong tám ngày.

Báo giới thời gian qua liên tiếp đưa tin hàng loạt quan chức của ĐCSTQ và người nổi tiếng ở Hoa Lục đã qua đời. Có thể kể đến Kỳ Sơn (phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam nhưng được hưởng đãi ngộ ngang cấp tỉnh trưởng và cũng là phó bí thư Đảng ủy), Hồ Tự Minh (nguyên bí thư Đảng ủy và trưởng công tố viên của Viện kiểm sát Ninh Hạ), Khương Học Phúc (thiếu tướng của ĐCSTQ, cựu chỉ huy của căn cứ huấn luyện), Phong Bỉnh Lâm (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc), v.v.

Nhà Trung Quốc học và chiến lược gia quân sự Hoa Kỳ Ben Lowsen đã đăng một bài báo trên tạp chí The Diplomat ngày 5-1 vừa qua, nói rằng người dân Trung Quốc hiện có thể phải đối mặt với “sự cố tử vong hàng loạt lớn nhất kể từ Đại nhảy vọt” (1958–1962).

Liên quan đến mạng người, dân chúng Hoa Lục chú trọng thông tin từ các thành viên gia đình, họ hàng và bạn bè, và những người quen biết xung quanh họ. Ấy là vì thông tin đó thường xác thực hơn là xem TV hoặc từ người mà họ không quen.

Theo một quan chức phụ trách lò hỏa táng ở Lang Phường, Hà Bắc, những người ở Bắc Kinh đã tiếp cận, và đề nghị làm thêm giờ để hỏa táng những người thân của họ đã chết vì dịch bệnh. Ông nói: Có quá nhiều người chết vì dịch bệnh ở Bắc Kinh, [nếu] chờ xếp hàng để được hỏa táng thì phải là nửa năm nữa, và bảo đừng nói ra ngoài. Quan chức này cho biết người dân bản địa hiện nay không ai có thể được hỏa táng, do chi phí quá cao, nhiều nông dân ở Lang Phường chết vì dịch bệnh là được chôn cất thay vì hỏa táng. Ngay cả chờ tang lễ cũng phải xếp hàng dài.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức cá nhân của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể xuất bản khi tập hợp và biên soạn nội dung trên website theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/16/455103.html
Dịch và đăng ngày 16-1-2023; bản dịch có thể được chỉnh sửa cho sát hơn với nguyên bản.

Share