[MINH HUỆ 14-01-2023] Gần đây, một số học giả nổi tiếng đã đánh giá tình hình COVID ở Trung Quốc, trong đó có một vị ước tính có khoảng 900 triệu người Trung Quốc đã nhiễm bệnh tính từ ngày 7 tháng 12 năm 2022, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt chính sách zero-COVID áp dụng ba năm qua. Nhiều người đã chết vì chủng virus này, kể cả các quan chức cấp cao của chính phủ, nhưng chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục che đậy thông tin thực về COVID. Một số chuyên gia y tế đang cảnh báo tình trạng tái nhiễm.

Kết quả nghiên cứu

Ngày 13 tháng 1, Phó Giáo sư Mã Kinh Tinh của Trường Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh, và các đồng nghiệp của bà vừa công bố một báo cáo về làn sóng COVID trên tờ Economic Observer Network. Báo cáo cho biết họ đã thực hiện phân tích có hệ thống về sự lây nhiễm và các triệu chứng theo khu vực địa lý. Ước tính, từ ngày 7 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, nhiều khu vực ở Trung Quốc đã đạt đỉnh COVID. Tính đến ngày 11 tháng 1 năm 2023, tỷ lệ nhiễm cộng dồn ở Trung Quốc ở mức 64% (tương đương với 900 triệu người). Ba tỉnh phía Tây ghi nhận tỷ lệ nhiễm cao nhất là Cam Túc (91%), Vân Nam (84%) và Thanh Hải (80%).

Theo Phó Giáo sư Mã, các ước tính này là ước tính theo mô hình dựa trên nguồn dữ liệu đầu vào là xu hướng tìm kiếm từ khóa COVID ở Trung Quốc.

Ngày 12 tháng 1, ông Tằng Quang, cựu trưởng ban dịch tễ của CDC Trung Quốc, cho biết làn sóng bùng phát COVID mới nhất hiện đang lan rộng theo từng đợt, đầu tiên tấn công Bắc Kinh rồi lan sang các thành phố lớn khác, bao gồm Quảng Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông), Thành Đô (thuộc tỉnh Tứ Xuyên) và Trùng Khánh. Mặc dù đại dịch đã đạt đỉnh tại Bắc Kinh, nhưng chưa phải là đỉnh của các ca nghiêm trọng.

Một số nơi đã bắt đầu chạm đỉnh, nhưng các khu vực nông thôn vẫn chưa tới. Ông Tằng dự đoán đỉnh điểm nhiễm bệnh trên toàn quốc sẽ kéo dài hai đến ba tháng, còn thời gian đỉnh điểm của các ca nặng sẽ kéo dài lâu hơn.

Đầu tháng 1 năm 2023, chính quyền thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông tiến hành một cuộc khảo sát về tình hình dịch bệnh trong các nhân viên chính phủ. Khoảng 85% số nhân viên chính phủ đã bị nhiễm bệnh. Tương tự, một nhà máy chế biến thực phẩm đã phát hiện 29 trong số 35 nhân viên đã bị nhiễm vào giữa tháng 12 năm 2022. Nhà máy đã ngừng hoạt động kể từ đó.

Sự ra đi của các học giả, nhân viên chính phủ và nhân vật nổi tiếng

Ngày 10 tháng 1 năm 2023, bác sỹ Lý Tiểu Giang, Trưởng khoa Ung bướu tại Bệnh viện Số 1 trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân, qua đời ở tuổi 42.

Ngày 12 tháng 1, ông Phùng Thiên Du, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Truyền thống Trung Quốc, cũng là giáo sư cấp cao về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn tại Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời vì COVID. Ông được biết đến là người “nghiên cứu” văn hóa Trung Quốc qua lăng kính của chủ nghĩa Mác, dựa vào đó để công kích Khổng Tử, và nhận được nhiều giải thưởng quốc gia.

Cũng trong ngày 12 tháng 1, giáo sư Đàm Dục Thuyên tại Bệnh viện Bạch Cầu Ân, bệnh viện đầu tiên của Đại học Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời tại thành phố Trường Xuân.

Ngày 13 tháng 1, diễn viên hài nổi tiếng Trung Quốc Trần Bội Tư cho biết mẹ anh đã qua đời vì COVID.

Gần đây, có tin cho hay nhiều cảnh sát trong độ tuổi từ 37 đến 58 đã qua đời vì COVID. Bao gồm:

  • Bồ Hiểu Vinh (58 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Lâm nghiệp tỉnh Cam Túc, qua đời ngày 30 tháng 12);
  • Lục Hiểu Minh (50 tuổi, Thượng sỹ bậc II thuộc Sở cảnh sát Thiên Ninh, tỉnh Giang Tô, qua đời ngày 21 tháng 12);
  • Diệp Kính Tài (41 tuổi, chính trị viên của Sở Cảnh sát Tây Hạ Đình, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, qua đời vào ngày 31 tháng 12) và
  • Kỷ Duy Vân, (37 tuổi, Trung sỹ bậc IV, thuộc Sở cảnh sát Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, qua đời ngày 12 tháng 1).

“Bạn sẽ bị giết nếu nói ra sự thật”

Giáo sư đã nghỉ hưu Chu Hiếu Chính từng giảng dạy tại Đại học Nhân Dân Trung Quốc hiện đang sống ở Hoa Kỳ, gần đây đã được Đài Châu Á Tự do (RFA) phỏng vấn. Tháng 12 năm 2021, ông bị trường đại học sa thải vì bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn. Ông hỏi nhà trường sa thải ông bằng cách nào khi ông đã nghỉ hưu, nhưng ông không nhận được câu trả lời. Ông cho biết nhiều người ở Bắc Kinh gần đây đã chết vì COVID, nguyên nhân cái chết thường được liệt kê là do “bệnh nền”. Ông Chu nói: “Nếu bạn nói ra sự thật, họ [quan chức ĐCSTQ] sẽ giết bạn”.

Một quan chức phụ trách các lò hỏa táng ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc cho biết nhiều người dân Bắc Kinh đã liên hệ đến cơ quan ông làm việc để nhờ hỏa táng thi thể của người thân trong gia đình vừa qua đời vì COVID. Họ cho biết số người chết ở Bắc Kinh cao đến mức nhiều lò hỏa táng địa phương đã được đặt trước cho đến nửa cuối năm 2023. Họ cũng yêu cầu quan chức này không chia sẻ thông tin với những người khác.

Quan chức này cho biết thêm các lò hỏa táng ở Lang Phường cũng đang gặp khó khăn trong việc hỏa táng thi thể của địa phương do số ca nhiễm và tử vong gia tăng gần đây. Một số quận dưới sự quản lý của Lang Phường cũng đã nhận được yêu cầu tương tự từ Bắc Kinh. Một số người dân Bắc Kinh đề nghị trả 5.000-8.000 nhân dân tệ, cao hơn phí hỏa táng phổ biến ở các quận đó. Nhiều người dân nông thôn tại các ngôi làng ở vùng Lang Phường đã chôn cất thi thể của người nhà thay vì hỏa táng. Tuy nhiên, do số người chết quá nhiều, họ phải đợi đến năm ngày mới tổ chức được tang lễ.

Tái nhiễm

Ngày 13 tháng 1, một bác sỹ ở thành phố Thạch Giang Trang, tỉnh Hà Bắc nói với Đài RFA rằng nhiều bệnh nhân đã bị tái nhiễm khoảng một tháng sau khi khỏi bệnh lần đầu. Điều này đã xảy ra ở Bắc Kinh, Sơn Đông, Tứ Xuyên và các khu vực khác.

Ông Trương Bá Lễ, thành viên của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, chuyên trách công tác phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch và mạch máu não, gần đây đã cảnh báo công chúng về nguy cơ tái nhiễm COVID. So với các biến thể khác, chủng Omicron có xu hướng lây nhiễm và tái nhiễm đột ngột hơn. Những bệnh nhân tái nhiễm có nguy cơ biến chứng cao hơn. Biến chứng có thể bao gồm các bệnh về phổi, tim mạch, tiểu đường, đường tiêu hóa và thần kinh.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/14/454872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/15/206173.html

Đăng ngày 19-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share