Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-12-2022] Ngày 22 tháng 12, Centre New Agency (Thông tấn Trung ương) đưa tin từ Bắc Kinh rằng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (UBYTQG) đã tổ chức một cuộc họp vào ngày hôm trước, biên bản cuộc họp bị rò rỉ cho thấy một bức tranh ảm đạm về tình hình đại dịch sau khi chính quyền cộng sản bãi bỏ chính sách zero-COVID.

Theo biên bản cuộc họp, UBYTQG ước tính từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12 có khoảng 248 triệu ca nhiễm bệnh mới, chiếm 17,6% dân số Trung Quốc. Chỉ riêng trong ngày 20 tháng 12 đã có gần 37 triệu ca nhiễm mới, và con số này vẫn tiếp tục tăng hàng ngày. Bắc Kinh ghi nhận nhiều trường hợp dương tính nhất, tiếp theo là tỉnh Tứ Xuyên. Cả hai nơi đều có hơn 50% dân số bị nhiễm bệnh. Thiên Tân, Hồ Bắc, Hà Nam, Hồ Nam, An Huy, Cam Túc và Hà Bắc có tỷ lệ lây nhiễm từ 20% đến 50%.

Tại cuộc họp, lãnh đạo của UBYTQG Mã Hiểu Vỹ cho biết dự kiến sẽ có nhiều ca nhiễm hơn ở cả thành thị lẫn nông thôn khi chính sách zero-COVID đã được dỡ bỏ và nhu cầu đi chơi xuân tăng cao trong ít tuần nữa.

Đáng chú ý là những con số nêu trên chưa bao giờ được báo cáo chính thức.

Tiếp tục che đậy

Ngày 14 tháng 12, ông Mike Ryan, Giám đốc Điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, cho biết số ca nhiễm COVID ở Trung Quốc đã bùng nổ từ lâu trước khi chính sách zero-COVID kết thúc. Trong một cuộc phỏng vấn của Đài Á châu Tự do (RFA) ngày 19 tháng 12, một quan chức thuộc hệ thống chính trị và pháp luật Bắc Kinh cho biết dịch bệnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ lâu, thậm chí trước cả “cuộc cách mạng giấy trắng”, khi người dân phản đối lệnh phong tỏa hà khắc. “Trên thực tế, virus đã tràn vào cả bệnh viện… và họ không cho phép bất kỳ ai báo cáo những ca này lên chính quyền cấp trên”, quan chức này giải thích trong một bài báo của RFA có tiêu đề ‘Bắc Kinh che đậy đợt bùng phát COVID-19 gây ra làn sóng tử vong: lời khai của một quan chức’ (Beijing covered up COVID-19 outbreak that sparked current death wave: official).

Quan chức này có một người họ hàng có kết quả xét nghiệm dương tính và được “điều trị chứng nhiễm trùng đường tiết niệu”. Cuối cùng, người họ hàng này đã chết. Ngay cả khi có quan hệ, gia đình ông ta cũng phải chờ năm ngày mới tìm được chỗ hỏa táng. Tại các phòng cấp cứu của bệnh viện ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh, nhiều bệnh nhân cao tuổi không có giường mà phải nằm trên sàn nhà chờ trợ giúp y tế. Tại các phòng khám và hiệu thuốc trên khắp Trung Quốc, hàng dài người xếp hàng chờ mua thuốc hạ sốt và cảm lạnh. Những người không thể mua được những loại thuốc này thì kêu cứu trên mạng internet.

Một số lượng lớn các quan chức cấp cao và các chuyên gia nổi tiếng cũng đã chết. Lưu Cát, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là cựu Phó Giám đốc Ủy ban Thể thao Quốc gia, qua đời vào ngày 19 tháng 12. Hồ Quân, giáo sư danh dự tại Đại học Nhân dân Trung Quốc và là “nhà kinh tế học theo chủ nghĩa Mác”, qua đời vào ngày 20 tháng 12. Cho đến hiện tại có gần 40 giáo sư đương chức và đã nghỉ hưu tại Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa qua đời.

Số ca nhiễm mới ở Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc kế bên đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Một số cư dân Bắc Kinh đã đăng trên trang mạng xã hội Weibo rằng kết quả chụp CT cho thấy lá phổi bị tổn thương của những người thân có kết quả xét nghiệm dương tính. Những hình ảnh như vậy, được gọi là “phổi trắng”, là do các đốm trắng đục và xơ hóa xuất hiện trong phổi gây ra. Điều này khiến mọi người nghi ngờ tuyên bố của ĐCSTQ rằng biến thể Omicron chỉ ảnh hưởng đường hô hấp trên và không ảnh hưởng đến phổi.

Một nhà nghiên cứu họ Lý từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã có cuộc phỏng vấn với RFA vào ngày 22 tháng 12. Ông cho biết việc dỡ bỏ phong tỏa đột ngột trên toàn quốc mà không có kế hoạch ứng phó sẽ dẫn đến lây nhiễm chéo và gia tăng đột biến. Vì biến thể Delta vẫn tồn tại nên nó có thể nhiễm ở cùng một tế bào với biến thể Omicron, từ đó tạo ra các chủng vi-rút mới mang cả hai đặc điểm di truyền. Ông dự đoán tỷ lệ tử vong có thể cao hơn ở Hồng Kông, Singapore và các khu vực khác.

Tạp chí “Minh Báo” ở Hồng Kông báo cáo, ngày 17 tháng 12 có 2.700 thi thể đã được hỏa táng ở Bắc Kinh. Nhưng ĐCSTQ tiếp tục che giấu những con số đó và không báo cáo bất kỳ trường hợp tử vong nào cho đến ngày 19 tháng 12, khi chính quyền báo cáo hai trường hợp tử vong do COVID.

Lời khai của nhân chứng

Một số video trên mạng đã cho thấy số người chết rất cao. Một đoạn video, được cho là quay tại nhà xác của Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, quay cảnh 19 thi thể được bọc trong những tấm vải liệm màu vàng trên giá của tủ đông, chuẩn bị đưa vào lò hỏa táng.

Anh Trần, một cư dân quận Thông Châu, Bắc Kinh, nói với RFA hôm 22 tháng 12 rằng số ca nhiễm bệnh ở Bắc Kinh là rất cao. Gia đình bốn người của anh Trần đều bị nhiễm bệnh. Hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của anh đều có kết quả dương tính. Trong 20 ngày qua, hàng dài người xếp hàng trước tất cả các lò hỏa táng ở Bắc Kinh. Do việc hỏa táng không đủ nhanh nên nhiều xe hỏa táng lưu động đã được sử dụng để chứa xác. Do đó, các gia đình mất người thân phải vận chuyển thi thể đến lò hỏa táng bằng xe riêng.

Trong một video, một phụ nữ trẻ ở Bắc Kinh cho biết cha cô đã bị nhiễm bệnh. Họ đến ba bệnh viện, nhưng không được điều trị vì cả ba nơi đều chật kín người. Cuối cùng, khi cô tìm được một nơi để điều trị, bác sỹ lại nói các triệu chứng của cha cô quá nặng nên không thể nhập viện. Bác sỹ giải thích: “Chị có thể tự đi xem xem. Ở đây hầu như không còn chỗ đứng nữa chứ đừng nói đến giường trống. Chị có thể xếp hàng chờ bên ngoài Bệnh viện Triều Dương. Bệnh viện đó lớn hơn – hễ có người chết là sẽ có giường trống.”

5.000 người chết mỗi ngày

Dựa trên nhiều chỉ số khác nhau, công ty dữ liệu y tế của Anh Airfinity ước tính “Trung Quốc có thể có hơn 5.000 người chết mỗi ngày vì COVID-19”, theo bài báo ngày 22 tháng 12 của Reuters có tiêu đề “Số ca tử vong do COVID ở Trung Quốc có thể lên đến trên 5.000 mỗi ngày, theo công ty nghiên cứu Airfinity của Vương quốc Anh” (China COVID deaths probably running above 5,000 per day – UK research firm Airfinity).

Công ty này đã mô hình hóa dữ liệu dựa trên thông tin từ số liệu thống kê khu vực của Trung Quốc. Ước tính số ca nhiễm hàng ngày hiện tại ở Trung Quốc là hơn 1 triệu. Nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục che đậy dịch bệnh. Trong tuần qua chỉ có 1.800 trường hợp nhiễm mới cùng 7 ca tử vong được báo cáo.

“Airfinity cho biết phân tích của họ về rủi ro tử vong cho thấy có thể có từ 1,3 đến 2,1 triệu người chết trong đợt bùng phát COVID hiện tại của Trung Quốc. Các phân tích của các nhóm mô hình khác cũng dự đoán có tới 2,1 triệu người chết”, bản tin của Reuters viết.

Các bản tin cho thấy gần đây một lượng lớn các chuyên gia y tế từ các tỉnh Sơn Đông, Hồ Nam và Giang Tô đã được cứ đến Bắc Kinh để hỗ trợ khẩn cấp. Với số ca nhiễm mới đang gia tăng trên khắp Trung Quốc, nhiều cư dân mạng lo ngại các tỉnh đó cũng sẽ cần các chuyên gia y tế để phục vụ nhu cầu của chính họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/23/453456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/25/205354.html

Đăng ngày 01-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share