Bài viết của một đệ tử Đại Pháp đến từ tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 31-10-2011] Chú thích của Ban biên tập: Trong suốt hơn 12 năm bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa gạt nhiều người với những lời nói dối và bôi nhọ, khiến họ hiểu nhầm và chống đối Pháp Luân Đại Pháp. Trong môi trường bức hại này, để một người hiểu ra tình huống thật sự và cởi mở bày tỏ niềm tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp, họ phải vượt qua một chướng ngại rất lớn. Nhiều người đã nhận được thiện báo khi đứng về phía cái thiện và nhận ra bản chất tà ác của chế độ cộng sản. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

Một bà cụ 84 tuổi khỏi gẫy xương trong khoảng 30 ngày

Bà Triệu năm nay 85 tuổi. Trước kia, bà từng bị nhiều bệnh tật mặc dù bà thường xuyên tụng kinh Phật. Để tìm kiếm sự giúp đỡ cho tình trạng của bà, gia đình bà đã đi xem bói ở ba nơi khác nhau năm bà 83 tuổi. Khi cả ba người thầy bói đều nói bà sẽ không sống quá được 84 tuổi, gia đình bà trở nên rất lo lắng. Con gái bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 08 năm 2009 đã chia sẻ với mẹ cô về những lợi ích của môn tập kỳ diệu này. Cô dạy bà nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà Triệu nghe con gái và nhẩm những từ này, nhưng bà thường quên làm việc đó.

Vào tháng Ba năm 2010, ba tháng sau khi bà sang tuổi 84, bà Triệu bị ngã mạnh xuống đất và bị gãy tay trái. Các bác sỹ nói rằng thông thường ở tuổi của bà, một chấn thương như vậy sẽ làm bà bị liệt hoặc gây đột quỵ. Họ nói rằng thậm chí nếu bà hồi phục thì cũng phải mất ít nhất 6 tháng do tuổi tác đã cao.

Sau vụ tai nạn, bà Triệu xem các băng hình của Sư phụ Lý giảng Pháp và các đĩa Thần Vận hàng ngày. Thêm vào đó, bà thành tâm nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi khi bà có thể. Kết quả là, bà đã hoàn toàn bình phục trong vòng 30 ngày. Giờ đây bà Triệu đã 85 tuổi. Bà không chỉ minh mẫn mà còn không còn bệnh tật nào. Bà thường ra ngoài nói với mọi người về trải nghiệm của bà và bảo với họ rằng bà đã được ban thưởng nhờ tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Loét tá tràng và viêm dạ dày được chữa lành một cách kỳ diệu mà không cần điều trị

Cô Lý Chân (bí danh) ở tuổi 50, bị loét tá tràng và viêm dạ dày vào đầu năm 2010. Cô không thể ăn uống trong nhiều ngày liên tục. Bệnh viện thị trấn không thể điều trị cho cô và gợi ý cô tới khám ở bệnh viện tỉnh.

Cô Lý lần đầu tiên tới thăm một người họ hàng tập Pháp Luân Công sống ở tỉnh đó. Cô ấy ở nhờ nhà người họ hàng trong thời gian cô tới bệnh viện tỉnh để điều trị. Người họ hàng của cô là một học viên Pháp Luân Công, đã bật các băng hình của Chương trình Nghệ thuật Thần vận cho cô và bảo cô nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó, cô ấy đưa cô tới bệnh viện để thực hiện chụp nội soi. Khi họ tới nơi, nhiều người đang đứng xếp hàng. Nhiều người đã hối lộ bác sỹ để được khám trước. Kết quả là, cô không được khám ngày hôm đó.

Tuy nhiên, trong lúc đứng xếp hàng, Lý Chân liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi cô trở về nhà người họ hàng, cô cảm thấy khá hơn và cơn đau đã biến mất, vì thế cô có thể ăn một bát cháo đặc. Cô tiếp tục xem đĩa Thần Vận sau bữa ăn, khi cô xem, cô cảm thấy ngày càng đỡ hơn. Cô đã hồi phục một cách diệu kỳ mà không phải dùng thuốc hay điều trị. Giờ đây cô Lý thường nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tất cả các bệnh tật khác của cô, bao gồm say xe, cũng hoàn toàn biến mất.

Một cụ ông 70 tuổi được cứu sống khỏi ung thư gan giai đoạn cuối

Ông Vương Càn (bí danh), 71 tuổi, được điều trị ung thư gan giai đoạn cuối vào tháng Hai năm 2011. Ông phải nằm liệt giường hơn một tháng và do bị tụ dịch, bụng ông phình to như bụng của một phụ nữ đang mang thai. Trong phân của ông cũng có máu. Các bác sỹ nói rằng tình trạng của ông đã nguy kịch tới mức ông chỉ có thể sống thêm khoảng 30 ngày.

Vào ngày 27 tháng 02, con trai ông Vương tới dự lễ sinh nhật của một người họ hàng và được một học viên Pháp Luân Công tặng một tấm bùa nhỏ. Người học viên nói với anh ấy về cuộc đàn áp và giúp gia đình anh thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi biết được sự thật, ông Vương vui vẻ đeo tấm bùa lên ngực và thành tâm nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng ngày. Một tuần sau, triệu chứng tụ dịch của ông biến mất và bụng ông trở lại bình thường. Ông không còn máu trong phân nữa. Dần dần, ông có thể ra khỏi giường và ra ngoài đi dạo.

Sáu tháng đã trôi qua. Tình trạng của ông Vương Càn đã hồi phục rất nhiều và giờ đây ông thậm chí còn có thể làm ruộng. Ông thường nói với mọi người: “Chính Đại Pháp đã cứu cuộc đời tôi. Chỉ cần nhẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ là tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái.”

Từ “bệnh lạ” thành “điều kỳ lạ!”

Cô Đàm Hoa (bí danh), 22 tuổi, đột nhiên bị ốm vào giữa tháng Tám năm 2011. Tay và chân cô cứng đờ, mắt cô lồi ra và tay cô cứ bị giơ lên. Cô không thể di chuyển hay nói, cũng không thể trả lời bất kỳ ai, và cứ giữ nguyên tư thế đó trong năm ngày. Bệnh viện tỉnh không tìm ra nguyên nhân cho chứng bệnh lạ này và chỉ có thể truyền dịch để kéo dài sự sống của cô. Thậm chí sau khi cô được gửi tới một bệnh viện ở tuyến trên, các bác sỹ vẫn không thể chuẩn đoán ra bệnh của cô.

Bà của cô Đàm là một học viên Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã ở tuổi 80 và bị mù chữ trước khi luyện tập, nhưng giờ đây bà có thể đọc toàn bộ các bài giảng của Sư phụ Lý. Bà phát chính niệm cho cô Đàm trong lúc cô bị bệnh. Ngoài ra, cha của cô Đàm cũng không ngừng nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bên tai cô gần như mọi lúc và thành tâm nhờ Sư phụ Lý giúp cô. Chín ngày sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô Đàm đột nhiên hô lớn “Ra đi, con quỷ!” Cô lập tức tỉnh dậy và nhanh chóng phục hồi.

Sau đó, cô kể với gia đình rằng thực ra cô vẫn ý thức được mọi thứ trong 09 ngày đó. Cô nói rằng có ai đó đã đưa cô tới một nơi mà cô không nhận ra được và đưa cô một quyển sách để đọc. Quyển sách đó trông giống quyển Chuyển Pháp Luân mà bà cô học. Sau khi trở về nhà, cô Đàm cũng bắt đầu học Chuyển Pháp Luân.

Bị xe tải cán qua chân nhưng không thấy đau chút nào

Cô Lý đang ở độ tuổi 30. Vào buổi chiều ngày 07 tháng Mười năm 2011, cô đang lái xe máy trên đường. Khi cô tới ngã tư, một chiếc xe tải đột nhiên tăng tốc và va cô ngã xuống đất rồi cán lên chân cô. Mọi người nhìn thấy vụ tai nạn đều nói cô ấy bị đâm rất mạnh và chấn thương của cô chắc hẳn rất nghiêm trọng. Một vài người còn đoán rằng cô có thể tử vong. Cảnh sát giao thông nhanh chóng tới và kiểm tra tình trạng cô Lý. Điều làm mọi người ngạc nhiên là cô ấy không đau chút nào. Mặc dù cảnh sát khuyên cô tới bệnh viện để kiểm tra thêm, cô Lý nói rằng mình vẫn ổn và sẽ không sao cả. Cuối cùng, cô đứng dậy và tự đi bộ về nhà.

Hoá ra cô Lý đã được ban phúc lành bởi hàng ngày cô nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một người hàng xóm của cô tập Pháp Luân Công. Người hàng xóm đã tặng mẹ cô Lý một tấm bùa nhỏ và bảo mẹ cô và cô về lợi ích của việc tập Pháp Luân Công. Cô Lý đã lập tức hiểu ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng ngày, thậm chí ngay cả khi đi sắm đồ. Qua vụ tai nạn này, cả cô và mẹ cô đã tự mình trải nghiệm và nhận ra sự kỳ diệu của Đại Pháp. Họ muốn chia sẻ điều kỳ diệu này với mọi người, và họ đã bảo tất cả họ hàng và bạn bè của họ rằng: “Anh/Chị nên nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Nó thật sự kỳ diệu!

Chú thích:

Tấm bùa nhỏ: Ở Trung Quốc, các học viên đôi lúc giảng chân tướng cho mọi người bằng cách tặng họ một vật nhỏ để đeo hoặc mang bên mình, trên đó ghi một vài từ để nhắc nhở họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/18/诚念“法轮大法好”-七旬老人得救 -247960.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/31/129123.html
Đăng ngày: 06-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share