[MINH HUỆ 30-08-2011]

Pháp Luân Đại Pháp khiến cho người đàn ông sống sót từ một vết thương liên quan đến công việc.

Đó là vào khoảng trưa ngày 26 tháng 2 năm 2011, khi Lưu Tiểu Cường, 44 tuổi, sống ở làng Tự Môn, thị xã Nam Hồ, thành phố Trang Lãng, tỉnh Cam Túc, đang chuẩn bị đi bán khoai lang từ chiếc xe cơ giới ba bánh của ông. Chiếc xe ba bánh đậu trong nhà để xe và rất nặng vì chứa đầy khoai lang. Ông bảo cậu con trai tuổi thiếu niên của mình ngồi trong buồng lái, giữ tay lái, và để xe ở vị trí số không, như thế sau đó ông có thể kéo xe ra ngoài. Tuy nhiên, con trai của ông đã bất ngờ khởi động máy và chuyển sang số lùi. Lưu bị xô mạnh vào tường, lập tức ông bắt đầu nôn ra máu, khuôn mặt ông chuyển sang thâm tím và sưng lên. Ông đã bị mắc kẹt và không thể thoát ra được. Gia đình ông phải bỏ khoai lang ra khỏi xe để kéo xe ra. Khi được thoát ra, Lưu đã ngã quỵ trên mặt đất.

Gia đình đã đưa ông đến phòng cấp cứu tại bệnh viện. Bệnh viện không chữa cho ông vì họ không đủ khả năng trả mức phí 10.000 nhân dân tệ. Khoảng ba giờ sau đó, ông được đưa đến Bệnh viện Y học Trung Quốc. Lưu đã bị gãy bốn xương sườn và khối tụ máu lên đến 7 mm trong khoang ngực của mình. Các bác sĩ đã cố gắng để hút bỏ máu, nhưng không thành công.

Mẹ và bố vợ của Lưu cả hai là học viên Pháp Luân Công và đã nói với Lưu về Pháp Luân Công trước đây. Họ nói với Lưu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, về Chân-Thiện-Nhẫn, và đưa cho ông một vật lưu niệm của Pháp Luân Đại Pháp. Trong bệnh viện bố mẹ vợ của Lưu mang cho ông một máy nghe nhạc MP3 với các audio bài giảng Pháp Luân Đại Pháp để nghe 24 giờ một ngày. Thật ngạc nhiên, vào ngày 16 tháng 3, Lưu đã có thể rời khỏi bệnh viện. Ngày 30 tháng 5, ông quay trở lại kiểm tra và được cho biết rằng xương sườn của ông đã được chữa lành hoàn toàn, và sức khỏe của ông ở trạng thái bình thường. Bác sĩ không thể giải thích được sự phục hồi nhanh chóng của ông, và nhận xét rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy trong suốt sự nghiệp làm bác sĩ.

Bây giờ Lưu có thể về nhà và giúp đỡ vợ mình thu hoạch khoai lang. Ông biết rằng Đại Pháp đã cứu vớt cuộc sống của mình, ông biết ơn và thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Vẫn an toàn trong một cơn bão lớn

Tôi là một nông dân đang sống tại Tứ Xuyên. Năm ngoái, khi đang đi bán rau, tôi đã gặp một học viên. Ông ấy nói với tôi thực hành theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để được bảo vệ và có được sự tín nhiệm. Ông giải thích cho tôi rằng lý do có rất nhiều thiên tai và bất hạnh trên thế giới là bởi vì đạo đức của con người đã bị trượt dốc một cách khủng khiếp. Họ đã mang lại tai họa cho chính mình. Tôi đã rất thích thú nghe những gì ông đã nói và chúng tôi đã nói chuyện trong một thời gian dài. Ông đã giúp tôi hiểu rằng các học viên bị ngược đãi bởi vì sự luyện tập của họ. Sau đó, tôi đồng ý thoái ĐCSTQ. Ông cũng cho tôi một đĩa DVD trước khi ông rời đi.

Tôi thường nhận được các tờ tiền giấy với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” viết trên đó. Một học viên nói rằng loại tiền này sẽ giúp tôi có được sự may mắn. Sau khi được cho biết thế, tôi đã tìm kiếm loại tiền này, trao đổi tiền của tôi để lấy chúng, và sau đó đưa chúng cho những người khác.

Ngày 22 tháng 7 năm 2011, một cơn gió mạnh bất ngờ tiến đến khu vực của chúng tôi. Nó thật đáng sợ, và ngôi nhà mới của tôi rung chuyển rất mạnh. Tôi nhớ những gì một học viên nói với tôi rằng bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm thì tôi nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi lặp đi lặp lại nó nhiều lần và nhiền lần hơn nữa cho đến khi cơn gió giảm dần. Sáng hôm sau, tôi đi ra ngoài và thấy rằng nhà của người hàng xóm đã bị mất nóc. Nhà của ông ấy được xây dựng cùng thời điểm với nhà tôi. Chúng tôi thậm chí không thể nhìn thấy mái nhà đã rơi xuống đâu. Một bức tường đã đổ xuống, và trên mặt đất là một mớ hỗn độn từ vụ thảm họa. Nhà tôi được giữ lại an toàn và không có thiệt hại gì. Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Người đàn ông bị thương trong tai nạn giao thông được phục hồi một cách nhanh chóng.

Một ngày vào tháng 4 năm 2011, Hoắc Phúc, một nông dân ở Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, đang lái chiếc xe gắn máy của ông và đã bị một xe gắn máy khác đâm phải. Ông được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Bác sĩ nói với ông rằng ông đã bị chấn thương bộ não, và cần phải phẫu thuật với chi phí hơn 30.000 nhân dân tệ. Ông được yêu cầu nằm yên trên giường, vì tình trạng của ông là rất nghiêm trọng và tính mạng của ông vẫn còn nguy hiểm ít nhất trong một tuần nữa. Tình trạng sức khỏe của ông có khả năng sẽ xấu đi sau khi phẫu thuật.

Vợ của Hoắc Phúc là một học viên và biết những lợi ích thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng Hoắc không nghe lời vợ. Bốn ngày sau vụ tai nạn, người dì của vợ Hoắc đã đến bệnh viện để nói chuyện với ông. Bà nói với Hoắc rằng phẫu thuật cần chi phí 30.000 nhân dân tệ. Bà khuyến khích ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu sống ông. Hoắc quý tiền của mình, và sợ sự đau khổ liên quan đến phẫu thuật và sự phục hồi của nó. Vì vậy, ông đã đồng ý tin vào sức mạnh của Đại Pháp và Sư Phụ.

Đêm đó, Hoắc bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào nữa, và không cần bất kỳ mũi tiêm nào để giảm đau. Ông ngủ ngon suốt cả đêm. Ngày hôm sau, ông có thể đi vào nhà vệ sinh mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Ông đã đi từ tầng ba xuống tầng một để chụp X-quang. Bác sĩ đã rất ngạc nhiên làm sao mà ông phục hồi nhanh đến vậy. Sau bảy ngày, Hoắc rời bệnh viện. Trên đường về nhà, ông dừng lại tại nhà của người dì vợ để học Pháp Luân Đại Pháp.

Một tháng sau đó, Hoắc đã có thể làm việc trở lại. Vợ chồng Hoắc không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/30/大法解难-平安度险-245779.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/13/128064.html
Đăng ngày: 19- 09 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share