Bài của Thần Hi, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-1-2011] Năm nay tôi 78 tuổi. Tôi là một cán bộ nghỉ hưu. Tôi tu Đại Pháp đã hơn 10 năm rồi, không chỉ bản thân thu được lợi ích mà người nhà tôi cũng đều thu được lợi ích. Ở bài viết này, tôi chỉ giới thiệu với mọi người mấy sự việc thần kỳ của tôi và người nhà, bởi vì tu Đại Pháp và tin tưởng Đại Pháp mà biến họa thành phúc.

(1)

Đó là một ngày sau khi ăn sáng, tôi đi xe đạp điện ra ngoài. Trên đường đi chẳng biết thế nào mà ngã xuống đường. Tôi cũng không hiểu mình làm sao mà đứng dậy và lại tiếp tục đi. Chạy ngược đường hàng mấy dặm, tôi tới một ngã tư lớn. Tôi nhìn qua một chút, trước mắt là ngã tư, cửa hàng, biển hiệu mà tất cả đều không quen thuộc.

Thế là tôi liền phát ra một niệm: Sư Phụ, đệ tử không biết lúc này đang ở phương nào. Đệ tử không biết làm sao lại tới nơi này, đệ tử cần trở về nhà. Sư Phụ, xin Ngài giúp đệ tử. Nghĩ xong tôi đi ngay về nhà. Nhà tôi ở tại thị trấn, đến tận lúc này tôi cũng không biết mình làm sao để quay trở lại thị trấn. Trên đường không một bóng người, không thấy một chiếc xe, một bóng cây hay một ngôi nhà. Mọi thứ đều không thấy, mọi thứ đều không nhớ được. Tôi cảm thấy tựa như cưỡi mây về nhà.

Khi về gần đến nhà, tôi đã nhìn thấy đường sắt ở gần nhà tôi thì tôi mới ý thức được: Gần đến nhà rồi. Sau khi về nhà, vợ tôi nhìn chiếc gương chiếu hậu xe bằng thép đều đứt rồi. Chiếc kính đầu xe cũng rơi xuống. Bà kinh ngạc hỏi tôi: “Sự việc là thế nào?” Tôi nói, tôi không biết gì cả. Bà nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân tôi không xước một chút da. Bản thân tôi cũng không cảm thấy đau hay khó chịu. Nhưng đến ngày hôm sau, toàn thân nhiều chỗ tím bầm nhưng không đau một chút nào. Tôi hiểu rõ: Là bởi vì tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên Sư Phụ Lý Hồng Chí đã bảo hộ tôi, giúp tôi chuyển nguy hiểm thành an lành.

(2)

Con rể tôi cũng là một đệ tử Đại Pháp. Nó được thuê lái xe bus du lịch. Vào một ngày tháng 5 năm 2008, nó lái xe chở 6 người là họ hàng với chủ xe trong một chuyến du lịch Bắc Kinh. Trên đường, nó muốn vượt qua một chiếc xe tải lớn phía trước, chiếc xe tải đó không cho vượt. Kết quả, không những không cho vượt qua, mà ngược lại chiếc xe tải đó liên tục ép con rể tôi và chiếc xe bus bị văng đi. Hai bên đường quốc lộ đều có một hàng cây đại thụ đứng sừng sững. Rất khéo là, chiếc xe văng tới khoảng trống hẹp giữa hàng cây. Chiếc xe từ chỗ trống văng ra ngoài. Kết quả, thiếu một chút là đâm vào cây kia, nếu đâm vào cây, thì hậu quả khó lường. Rồi chiếc xe bị lật mấy vòng rồi và xuống một con mương. Toàn bộ kính trên xe vỡ tan tành. Người đi đường tận mắt thấy cảnh này đều nói: Người trong xe này ‘’xong’’ rồi. Nhưng một chốc sau, 6 người lần lượt từ trong xe chui ra ngoài, trong đó có một đứa nhỏ. Trừ mấy chỗ ở tai con rể tôi bị kính vỡ đâm, còn lại 6 người đều không tổn hao một mẩu da. Bởi vì trên thân 6 người trên xe đều đeo bùa hộ thân Đại Pháp, đều tuyên bố thoái xuất ĐCSTQ, tổ chức đoàn và đội. Đại nạn không chết, họ đều hiểu rõ là Sư Phụ Lý Hồng Chí đã bảo hộ họ.

(3)

Con dâu tôi làm kinh doanh tại Bắc Kinh. Nó kinh doanh vật liệu chống phân hủy. Bởi vì sử dụng vật liệu có chất độc, công nhân phải mang mặt nạ phòng độc mới có thể làm việc. Có một công nhân mới đến làm không biết quy trình thao tác. Có một hôm, người ta làm xong việc đều ra khỏi phân xưởng rồi, anh ta không may trúng độc ngã xuống. Khi phát hiện ra đã qua một hồi thời gian, mọi người mau chóng đưa anh ta tới bệnh viện cấp cứu. Trước tiên là xét nghiệm máu, bác sĩ nói máu anh ta đã đông đặc, phải truyền dịch từng chút, cũng không mảy may thấy chuyển biết tốt, bác sỹ đã cho xuống mức “thông báo bệnh khó qua khỏi”, đồng thời gọi người nhà của bệnh nhân tới.

Con dâu tôi đặc biệt tin tưởng Đại Pháp, hơn nữa ủng hộ vợ chồng tôi luyện công. Ở thời khắc mấu chốt, nó đột nhiên nhớ tới cầu sự giúp đỡ của Đại Pháp và Sư Phụ Lý Hồng Chí. Mọi người đều khuyên nó: “Hãy rời khỏi chỗ này, việc kinh doanh bận bịu, ở đây có người rồi“. Nó liên tục kiên trì không đi, không ngừng đọc bên cạnh người bệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Kiên trì đọc hai ngày, người công nhân tỉnh lại một cách thần kỳ, hơn nữa bình phục khỏe mạnh rất nhanh. Tất cả những người biết sự việc đều tán thưởng Đại Pháp thần kỳ.
________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1 /18/我家遇难呈祥的三件神奇事-235008.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/4/124212.html)
Đăng ngày 02-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share