Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2011] Một nhân viên y tế tại thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, tên thân mật là Bàn Tử (Chubby), là một cô gái vui vẻ và làm việc chăm chỉ. Năm 2001 cô đã phải cắt bỏ tử cung vì bị u xơ tử cung, nhưng cô đã hồi phục tốt.

Vào năm 2006, đột nhiên Chubby bắt đầu bị xuất huyết khi đại tiện. Sự xuất huyết nghiêm trọng đến nỗi gia đình cô lập tức đưa cô đến bệnh viện, nhưng quá trình xuất huyết vẫn không thể chấm dứt. Trong suốt quá trình truyền máu, cô vẫn bị xuất huyết liên tục qua hậu môn. Tình trạng của cô hết sức nguy kịch.

Một học viên nghe về tình trạng của cô và đã bảo Chubby nhẩm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày. Chubby đã miễn cưỡng đồng ý thử. Trước sự kinh ngạc của cô, sự xuất huyết đã nhanh chóng chấm dứt.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Chubby đã quên mất là cô đã được cứu sống như thế nào và thậm chí nghi ngờ về tác dụng của câu nói kia. Cô tin rằng việc điều trị tại bệnh viện đã cứu cô. Chồng của cô đã bị đầu độc bởi ĐCSTQ và không chịu nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp hay là thoái ĐCSTQ.

Vào năm 2009, cô được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư và phải phẫu thuật. Nhưng bệnh ung thư di căn và cô phải tiếp tục hóa trị. Chi phí thuốc men cho cuộc phẫu thuật và hóa trị là một số tiền khổng lồ. Cô đã chịu đựng cả về thể chất và tài chính.

Một năm sau, cô phải chịu nhiều biến chứng hơn nữa. Vào năm nay, ngay sau Tết âm lịch, cô đã đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Bắc và khẩn cấp yêu cầu một bác sĩ cứu mạng cô. Tuy vậy, khi bác sĩ mổ cho cô, ông ấy đã phải khâu vết mổ lại khi thấy tình trạng của cô quá nguy kịch để có thể làm gì được. Cuộc phẫu thuật vô vọng và chi phí thuốc men đắt đỏ đã làm cho cơ thể Chubby bị tàn phá. Cuối cùng chồng và con gái của cô đã thức tỉnh và bảo cô hãy thử Pháp Luân Công và xem xem có gì xảy ra không.

Bạn đồng nghiệp của cô đã mời một học viên đến giúp cô. Người học viên đem theo rất nhiều tài liệu và đĩa DVD giảng chân tướng, và nói cô chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một tuần sau, người học viên đến thăm cô lần nữa. Da dẻ của cô đã sáng hơn và tinh thần cô tốt hơn nhiều. Người học viên một lần nữa khuyến khích cô và nói rằng những tiến triển đó sẽ xảy ra miễn là cô thực sự tin vào Đại Pháp. Chubby mỉm cười và nói rằng quả là một phép lạ đã xảy ra. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ của cô đã phát hiện hai khối u đã tự biến mất.

Cô nói, “Hai ngày gần đây tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều và bây giờ tôi đã thực sự tin tưởng vào Đại Pháp. Thật là huyền diệu. Tôi nhẩm đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào mọi lúc trước khi tôi đi ngủ và sau khi tôi thức dậy. Công ty của tôi và gia đình tôi đã phải chi trả hơn 100,000 nhân dân tệ cho các hóa đơn y tế của tôi chỉ để đổi thêm sự đau đớn và tuyệt vọng. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp không chấp nhận một xu nào từ tôi, và chỉ đòi hỏi tôi phải chân thành trở thành một người tốt hơn. Tôi đã sống sót qua được những vấn đề về sức khỏe này. Cả gia đình tôi rất biết ơn các học viên và sự giúp đỡ thiện tâm của họ, và biết ơn Sư phụ đã cứu sống tôi. Bây giờ tôi đã hoàn toàn nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ – họ không cho người ta tập một môn khí công tốt như vậy và còn bức hại các học viên. Tôi sẽ nói với tất cả người thân của tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và rằng thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại cho họ sự bình an.”
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/12/麻城医院里的奇迹(二)-245161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/26/127691.html
Đăng ngày 1-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share