Bài viết của một công dân Trung Quốc ở thị trấn Hoàng Hoa, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 23-09-2011] Chú thích của Ban biên tập: Trong suốt hơn 12 năm bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối nhiều người bởi những lời nói dối và vu khống, làm họ hiểu nhầm và quay lưng lại với Pháp Luân Đại Pháp. Trong môi trường đàn áp này, đó là một quan ải lớn mà một người ở Trung Quốc phải vượt qua để hiểu ra tình huống thật sự và cởi mở bày tỏ niềm tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp. Nhiều người đã nhận được thiện báo khi đứng về phía cái thiện và bắt đầu hiểu ra bản chất tà ác của chế độ cộng sản. Dưới đây là một câu chuyện như vậy.

Tôi là một nông dân ở thị trấn Hoàng Hoa, tỉnh Hồ Bắc. Cha tôi là một học viên Pháp Luân Công. Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường đọc những cuốn sách nhỏ giảng chân tướng mỗi khi tôi gặp. Tôi thường mang lá bùa nhỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (1) bên mình. Tôi được hưởng nhiều lợi ích trong những năm qua bởi tôi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ở đây, tôi chỉ đơn giản liệt kê lại ba câu chuyện đã xảy ra để bày tỏ lòng biết ơn với Pháp Luân Đại Pháp và người sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi muốn chân thành chia sẻ những gì đã diễn ra với bạn bè tôi và những người tốt bụng khác.

Vào tháng 5 năm nay, những người hàng xóm của chúng tôi đang sửa con đường trước cửa nhà họ. Với sự giúp đỡ của một vài người bạn, tôi đã lái một cái máy kéo nhỏ để giúp vận chuyển sỏi. Khi máy kéo leo lên đỉnh đê của con sông, động cơ bỗng nhiên chết máy. Máy kéo lăn xuống con đập cao hơn 10 mét. Động cơ và những người ngồi bên trong văng ra khỏi máy, tôi ngã xuống đất, lăn một đoạn khá dài, và bị va tới bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi trấn tĩnh và ngồi dậy. Đột nhiên tôi nhớ ra tấm bùa Pháp Luân Đại Pháp ở trên ngực. Tôi biết Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ tôi. Bạn bè tôi tới và nhìn thấy tôi hoàn toàn ổn. Họ đều nói rằng: “Thật kinh ngạc! Thần, Phật đã bảo vệ anh!”

Tháng 7 năm nay, làng tôi gặp một cơn bão, việc này rất hiếm khi xảy ra ở khu vực chúng tôi. Những cái cây to bị bật gốc trên đường, một vài cái bị đổ gãy một nửa. Bốn trang trại hoàn toàn bị phá hủy. Trang trại lớn của gia đình tôi được xây trên những tấm ván nhẹ, và thậm chí dù nó ở rất gần đường đi của cơn bão, nó vẫn còn nguyên. Toàn bộ dân làng hết sức sửng sốt. Họ nói: “Học viên Pháp Luân Công thật tốt. Họ được thiên thượng bảo hộ.” Một người không phải là học viên nhưng đã biết sự thật nói: “Đây là quyền năng của Đại Pháp.” Ông ấy đạp xe vòng quanh làng và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vào ngày 2 tháng 9, cháu Li Mingxuan bốn tuổi bị ngã vào một cái vỏ bia vỡ khi đang nô đùa cùng bạn bè. Tĩnh mạch trên xương đòn của cháu (một mạch chính nối với cổ) bị đứt và máu bắt đầu phun ra, khiến cháu ở trong một tình cảnh hết sức nguy hiểm. Khi cháu được gửi tới bệnh viện tỉnh, họ từ chối tiếp nhận cháu vì phẫu thuật gần xương đòn cho một đứa trẻ nhỏ như vậy rất khó. Sau đó, gia đình đưa cháu tới bệnh viện Nhi Bắc Kinh. Trong khi bác sĩ khám vết thương, máu lại bắt đầu chảy ra. Bác sĩ nói rằng ông ấy không có kinh nghiệm xử lý trường hợp như thế này, và có rất ít cơ hội phẫu thuật thành công cho cháu bé. Bác sĩ gợi ý cháu bé nên được đưa tới bệnh viện chuyên môn. Sau khi bị các bệnh viện Anzhen, Fuwei và Concord từ chối, cháu bé cuối cùng cũng được bệnh viện Shiji cho nhập viện.

Gia đình Li thấy buồn chán, tuyệt vọng và đau lòng bởi họ đã đi hàng trăm kilômét tới Bắc Kinh. Sau đó, một học viên Pháp Luân Công đã gọi điện và nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân- Thiện- Nhẫn hảo.” Chúng tôi đã nhẩm những câu này trên suốt quãng đường tới bệnh viện và cầu xin Sư phụ giúp cháu bé.

Kết quả là, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bác sĩ khám vết thương và phát hiện rằng máu đã ngừng chảy, và tĩnh mạch đã tự hồi phục. Cả gia đình vui mừng òa khóc. Chú của cháu bé nói: “Chuyện này giống như một giấc mơ vậy! Thật kinh ngạc!” Tôi nhận ra rằng biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp đúng là một phúc lành.

Không lời nào có thể diễn đạt được lòng biết ơn của chúng tôi với Đại Pháp và Sư phụ!

(1) Ở Trung Quốc, các học viên thỉnh thoảng giảng chân tướng bằng cách tặng cho mọi người một vật nhỏ để đeo, hoặc mang theo bên mình, trên đó có ghi một vài chữ để nhắc mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/27/128363.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/23/明真相-化险为夷-247063.html

Đăng ngày 04-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share