Bài viết của một đệ tử ở thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 07-09-2011] Cháu gái tôi là nạn nhân của vụ tai nạn xe hơi lúc 2 giờ chiều ngày 14 tháng tám năm 2011 gần một siêu thị ở thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm.

Khi đang đi bộ cùng ông và bố mẹ, Thanh Thanh, 7 tuổi, đã rời khỏi người lớn và chạy đến chơi ở gần một chiếc xe tải bên kia đường. Mẹ cháu gọi to và bảo cháu phải cẩn thận. Nhưng vụ tai nạn đã xảy ra như đúng họ lo sợ. Thanh Thanh bỗng nhiên chạy về phía người lớn. Ngay khi cháu lao ra từ phía sau xe tải, một chiếc xe hơi màu đen do bị xe tải chắn tầm nhìn nên không trông thấy Thanh Thanh đã tăng tốc và đâm thẳng vào cháu, làm cháu bị hất tung lên.

Quá choáng váng, người lái xe ngồi bất động. Một người đàn ông trung niên có dáng vẻ quan chức ra khỏi xe và đến xem Thanh Thanh đang nằm sõng soài trên mặt đất. Trước khi ông có thể nói được bất cứ câu gì, mẹ Thanh Thanh đã hoảng hốt lao tới bên con gái, gào thét và khẩn cầu mọi người đưa cô bé tới bệnh viện.

Bà của cô bé đang ở căn hộ gần đó và chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn. Bà đi xuống cầu thang và nói: “Cho dù tôi là học viên Pháp Luân Công duy nhất trong nhà, nhưng những thành viên khác cũng đều được hưởng lợi từ Pháp Luân Công. Thanh Thanh sẽ ổn thôi.” Khó chịu khi nghe điều đó, ông Thanh Thanh đã lườm bà với ngụ ý: “Đó không phải việc của bà!

Tuy chụp X-Quang và siêu âm không cho thấy được tổn thương bên trong, nhưng các bác sĩ vẫn muốn giữ Thanh Thanh lại bệnh viện để tiếp tục xét nghiệm. Sau đó, bà của Thanh Thanh đến bệnh viện để thăm cô bé và nói nhẹ nhàng với cô: “Đó là Sư phụ đã cứu cháu.” Thanh Thanh trả lời: “Cháu biết. Cháu đã lặng lẽ nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt; Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!” Lo lắng cho sự an toàn của họ, cha của Thanh Thanh không muốn bà nói quá nhiều. Ông giữ người lái xe ở trong phòng và đẩy bà ra ngoài hành lang.

Ở hành lang, bà của Thanh Thanh gặp người quan chức đã ngồi trong xe khi tai nạn xảy ra. Rất khó khăn, người đàn ông liên tục lẩm bẩm: “Là đứa nhỏ đã lao ra đường. Tại sao người lớn không trông nó?” Ông ta định thoái thác trách nhiệm và đổ lỗi cho bố mẹ Thanh Thanh thiếu trách nhiệm. Bà của Thanh Thanh trả lời: “Xe ô tô của ông chưa đăng ký; thêm vào nữa lái xe đã tăng tốc. Sớm muộn gì, các ông cũng sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng và phải vào tù. Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ chúng tôi dạy phải từ bi. Vì thế, tôi sẽ không đòi ông tiền bồi thường. Cháu gái tôi sẽ ổn thôi; hơn nữa, tôi sẽ không trình báo với cảnh sát. Nếu tôi làm thế, ông sẽ phải ra tòa. Cứ bình tĩnh. Bây giờ mọi chuyện qua rồi. Nhưng xin hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt; Chân, Thiện, Nhẫn là tốt’, như thế ông sẽ thu được nhiều ích lợi sau này. Tất nhiên, ông cần phải thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc vì điều đó sẽ bảo vệ ông trong tương lai.

Sau khi bà của Thanh Thanh giảng chân tướng cho người đàn ông, ông ấy trông bớt căng thẳng, và gương mặt u ám của ông cuối cùng cũng trở nên sáng sủa. Ông ấy cười nói: “Bà nói đúng. Tôi rất may mắn vì hôm nay gặp được một học viên Pháp Luân Công như bà, vì thế tại sao tôi lại không nhân cơ hội này để thoái Đảng cơ chứ. Cảm ơn rất nhiều, và xin bà chuyển lời cảm ơn của tôi tới Sư phụ Lý vĩ đại giúp tôi!

Một vài phút sau, Thanh Thanh được cho về. Bà cô bé mỉm cười: “Đó là nhờ chúng ta chân thành và không đòi hỏi họ trả bất kỳ thứ gì nên bây giờ Thanh Thanh đã ổn. Cảm ơn Sư phụ đã cứu cháu gái của con hôm nay!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/我的孙女遭遇车祸-幸得师父挽救-246354.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/19/128211.html
Đăng ngày 22-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share