[MINH HUỆ 4-4-2011] Nhiều người bị bệnh ung thư hoặc đang ở ngưỡng cửa của cái chết đã bất ngờ hồi phục nhanh chóng sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Những việc này đã xảy ra ngày càng nhiều. Chúng ta may mắn sống trong thời kỳ Pháp Luân Đại Pháp được quảng truyền rộng rãi và các nguyên lý của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn được mang đến cho nhân loại trong thế giới này. Người ta nói rằng những ai đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp đều được ban cho tương lai tốt đẹp.

Một ông lão lớn tuổi sắp qua đời đã nhận được một thông điệp may mắn

Theo một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang

Ông Hàn Tiên, 88 tuổi, sống trong một thành phố nhỏ trong núi tại tỉnh Hắc Long Giang. Ông đã suy sụp vì bệnh nặng, bị liệt và nằm liệt giường gần hai năm. Gần đây, ông Hàn Tiên không thể đi tiểu, vậy nên ông đã nhập viện hơn 20 ngày. Ông được tiêm thuốc và uống thuốc nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ nói rằng ông đã quá tuổi phẫu thuật, do đó ông nên trở về nhà và nghỉ ngơi.

Không lâu sau khi trở về nhà, ông đã rơi khỏi giường bốn lần và trở nên hôn mê. Ông không thể ăn uống hay nói chuyện. Dường như ông sắp chết rồi. Vợ ông đứng cạnh giường ông và niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Cuối cùng, một phép màu đã xảy ra. Trước tiên, ông Hàn có thể ăn được một ít thức ăn. Sau đó, ông có thể đi tiểu được một chút; ông tiểu ra một chất gì đó mỏng như sợi trắng và không dài lắm. Ông tiểu ra thứ này khoảng 4 lần. Sau đó việc tiểu tiện trở nên dễ dàng hơn.

Ông Hàn trước đây đã phản đối vợ tập Pháp Luân Công vì ông sợ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Sau khi cảm thấy tốt hơn, ông bảo vợ rằng bà có thể tập công ở bên ngoài. Ông Hàn từng cảm thấy toàn thân lạnh toát vào mùa đông và cảm thấy ngứa không chịu được. Bây giờ ông cảm thấy toàn thân ấm áp và không còn ngứa nữa. Thêm một điều kỳ diệu nữa là ông có thể đi bộ xuống từ tầng bốn.

Ngày 10 và 11 tháng 3 năm 2011, ông Hàn Tiên mơ thấy rằng ai đó nói với ông rằng: “Này ông, ông đã được chữa lành và mọi bệnh tật đã biến mất.” Sau đó, ông đã hồi phục hoàn toàn.

Ông lão lớn tuổi đang hấp hối nay đã trở nên khỏe mạnh. Ông cực kỳ hạnh phúc và thành tâm cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí vì Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng ông.

Khỏi bệnh tiểu đường sau khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo

Theo một học viên ở thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông

Tôi là một học viên ở một thôn gần thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông. Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp những người không phải là học viên mà biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được nhiều phúc lành.

Dì Trương là một học viên lớn tuổi sống cùng thôn với tôi. Vợ của em trai dì đã bị bệnh tiểu đường trong nhiều năm. Bệnh của cô ấy nặng đến nỗi nó ảnh hưởng đến cặp mắt khiến cô nhìn rất khó khăn và không thể tự chăm sóc cho mình. Dường như cô không còn sống được bao lâu nữa.

Dì Trương đã yêu cầu tôi đi cùng với dì đến thăm cô ấy. Chúng tôi đã đến thăm cô hai lần. Chúng tôi đã kể với cô về sự tuyệt diệu của Pháp Luân Công và sự thật về cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Mỗi lần chúng tôi đều mang những tờ rơi về Pháp Luân Công đến và đọc cho cô nghe. Cô ấy đã nghe rất cẩn thận. Trước khi rời đi, chúng tôi đã bảo cô chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo và nói rằng cô sẽ nhận được phúc lành.

Sau đó, tôi đã gặp cô tại nhà máy xay bột ở gần thôn. Cô nói: “Giờ tôi đã khỏe. Tôi đã niệm thường xuyên như chị yêu cầu, Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo và dần dần được hồi phục. Chị thấy đấy, giờ tôi có thể đẩy một xe đầy lúa mì đến nhà máy để xay thành bột!

Bệnh ung thư dạ dày biến mất

Theo một học viên ở thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông

Ông Dương là một công nhân hưu trí của một mỏ sắt tại thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông. Khoảng tháng 10 năm 2009, ông bị chuẩn đoán bệnh ung thư dạ dày tại bệnh viện và được biết rằng bệnh đã đến thời kỳ cuối. Vào cuối tháng 10, bác sĩ đã cắt bỏ khoảng bốn phần năm dạ dày của ông. Trong những tháng sau đó, ông đã trải qua hóa trị liệu và bị đau đớn rất nhiều. Đầu tháng 12, bệnh của ông bị tái phát. Bác sĩ đã thực hiện một cuộc phẫu thuật thứ hai. Trong khi phẫu thuật, bác sĩ đã thấy rằng tế bào ung thư đã lan nhanh. Vì thế, bác sĩ đã ngừng cuộc phẫu thuật và bảo gia đình hãy chuẩn bị cho tang lễ của ông.

Vào lúc đó, em trai ông Dương và vợ đã đến từ một thị trấn xa xôi. Em dâu của ông là một học viên Pháp Luân Công và cô ấy đã giúp ông Dương thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Lần này bệnh viện đã dự báo về cái chết của ông, nhưng cô ấy nghĩ rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu ông.

Vợ của ông Dương phản đối mạnh mẽ những đức tin khác. Khi bác sĩ bảo họ chuẩn bị cho sự ra đi của ông Dương, vợ ông đã yêu cầu một thợ may chuẩn bị quần áo tang lễ cho ông. Vợ chồng của em ông Dương đã ở lại để chăm sóc ông. Lúc đó, thân thể ông Dương đầy những ống truyền dịch; ông rất đau đớn và phải thở bằng bình oxy. Em dâu ông đã bảo ông niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Ông Dương đã liên tục niệm những từ này. Khi ông cảm thấy mệt thì ông bắt đầu niệm trong tâm trí và niệm liên tục hơn 10 tiếng. Khi vợ ông trở lại, ông bắt đầu niệm thầm để không làm bà ấy khó chịu.

Bác sĩ nghĩ rằng ông Dương sẽ không thể sống đến qua năm sau, chỉ khoảng ba tuần là ông sẽ qua đời. Nhưng ngạc nhiên thay, ông Dương đã cảm thấy tốt hơn từng ngày. Sau đó, em dâu ông đã lại đến thăm và mang theo những tài liệu về Pháp Luân Công. Cô ấy cũng dùng cơ hội để giảng sự thật cho những bệnh nhân khác trong phòng cũng như người thân của họ. Khi cô đưa đĩa DVD sự thật cho bác sĩ, ông Dương đã thuyết phục bác sĩ đem đĩa về nhà để nhận được phúc lành.

Ông Dương đã liên tục niệm Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Ông không chỉ sống qua năm sau, mà những người khác cũng như vậy. Hai năm sau, một ông lão 70 tuổi được báo rằng sẽ chết, nhưng hiện giờ ông có thể ăn được, ngủ được và trông khỏe mạnh. Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/4/闻大法福音-病者脱沉疴-238479.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/20/126145.html
Đăng ngày 26-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share