[MINH HUỆ 16-8-2011] Vào tháng 7 năm 2011, một người đàn ông trẻ tên là Cao Thành ở một thị trấn thuộc thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang đã đâm xe vào một cái máy xúc trên đường. Cái móc trên máy xúc thọc sâu vào bụng của anh ấy và tạo thành một cái lỗ hình tam giác trên bụng, khiến cho cả gan và phổi đều lòi ra. Phổi của anh bắt đầu nổi bọt và ngay khi đó anh ngừng thở.

Anh Cao được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên sau khi thấy tình trạng của anh, bác sĩ đã bảo gia đình hãy chuẩn bị lo hậu sự. Gia đình và bạn bè của anh bị chấn động. Mẹ của anh Cao ngất ngay lập tức, nhưng trước khi bất tỉnh, bà đã dùng hết sức lực còn lại để hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Tiếng của bà làm sửng sốt những người đang có mặt. Một vài người hỏi: “Bà ấy là một học viên Pháp Luân Công sao?” Gia đình bà trả lời không phải. Khi mẹ anh Cao tỉnh dậy, bác sĩ đã kể rằng bà đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhưng bà không nhớ rằng mình đã làm điều này.

Sau đó anh Cao bắt đầu thở lại và người mẹ đã nhờ bác sĩ cứu anh. Bác sĩ nói rằng bệnh viện của ông có thể không chữa cho anh đúng cách và anh nên được chuyển đến một bệnh viện khác. Gia đình sợ rằng anh sẽ chết trên đường đi nên tiếp tục cầu xin bác sĩ chữa trị cho anh. Bác sĩ không chắc chắn vì một ca phẫu thuật lớn như vậy chưa bao giờ được thực hiện trong một bệnh viện nhỏ như thế. Tuy nhiên, trong tình hình khẩn cấp, ông ấy đã đồng ý.

Anh Cao đã tỉnh lại sau một vài giờ. Dạ dày của anh được khâu 48 mũi và toàn thân anh phủ đầy ống.

Một học viên Pháp Luân Công quen với mẹ anh Cao đã đến bệnh viện để thăm anh sau khi biết tin về vụ tai nạn, và bắt đầu nói với gia đình sự thật về Pháp Luân Công. Người học viên bảo họ hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chín ngày sau, anh Cao đã xuất viện. Mỗi ngày anh đều dùng thuốc mỡ cho cơ thể, nhưng không dùng đến kim tiêm và thuốc uống, anh đã hồi phục rất nhanh chóng và tràn đầy năng lượng.

Sau vụ tai nạn, có người hỏi mẹ anh Cao: “Làm sao bà biết hô to“Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào lúc đó’?” Bà cho biết là bà đã đọc tài liệu giảng rõ sự thật của các học viên Pháp Luân Công rằng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể cứu người. Bà rất tin tưởng và thường xuyên niệm. Thật vậy, trong một thời điểm rất quan trọng, bà đã hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và con trai bà đã được cứu sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/16/她喊“法轮大法好”救了儿子的命-245371.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/23/127629.html
Đăng ngày 28-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share