Bài của một học viên Đại Pháp tại huyện tự trị Đại Xưởng Hồi, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-4-2011]

Sống sót sau tai nạn xe hơi nhờ có lòng tốt với các học viên Đại Pháp

Vào mùa Xuân năm 2004, do bánh xe gặp sự cố , một nhân viên của chính quyền huyện tự trị Đại Xưởng Hồi, tỉnh Hà Bắc đã văng ra khỏi xe của ông. Nó đã mắc vào một rãnh sâu trong một lần lái xe đi công tác. Người qua đường đã bị sốc và lo lắng không biết liệu người lái xe có còn sống sót sau tai nạn.

Người lái xe chậm rãi bò ra khỏi xe. Ông vẫn khỏe. Những người qua đường đã vui mừng cho ông. Một vài người nhận xét, “quý ông đây chắc hẳn đã đối xử tốt với người khác và làm những việc tốt!”

Thật vậy, người đàn ông này đã làm nhiều việc tốt . Ông nổi tiếng với lòng tốt của mình. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công. Một số tay sai của ĐCSTQ tra tấn nghiêm trọng các học viên Đại Pháp, những người bị giam giữ. Người đàn ông này phản đối bức hại, và đã cảnh báo những kẻ ác, “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Sớm hay muộn thì danh dự của họ sẽ được khôi phục”. Ông đã giúp các học viên bị tù bằng nhiều cách. Một số học viên Đại Pháp đã tránh được bị bắt, nhờ sự giúp đỡ của ông.

Trời Đất biết mọi suy nghĩ của con người. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nhiều người do đó, tin rằng người đàn ông này đã sống sót sau tai nạn xe hơi mà không có bất kỳ vết thương nào bởi vì ông đã đối xử tốt với các học viên Đại Pháp, và có thể thậm chí nhiều phúc báo hơn đang chờ đợi ông trong tương lai!

Bệnh phổi biến mất bởi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một người phụ nữ 80 tuổi bị nhiều loại bệnh về phổi do bị lao lực khi còn  trẻ. Bà đã phải đi đến bệnh viện mỗi mùa Đông để tiêm và truyền. Bà đã cạn kiệt tài chính và chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Cháu trai của bà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bảo bà niệm chân thành trong tâm mình, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cậu cũng đưa cho bà một vật lưu niệm của Pháp Luân Đại Pháp khắc những dòng chữ này. Bà bắt đầu đọc to, “Pháp Luân Đại Pháp hảo Chân-Thiện-Nhẫn hảo” như là việc đầu tiên vào buổi sáng. Dần dần, bệnh phổi của bà đã biến mất! Bất cứ khi nào gặp cháu trai của mình, bà vui vẻ nói, “Bà đã không bị cảm lạnh. Không ai có thể khỏi bệnh cảm như bà!”

Trong những năm gần đây, nhiều người hàng xóm hỏi bà, “bà đã dùng thuốc gì để có được sức khỏe tốt như vậy. Hãy chia sẻ bí mật của bà với chúng tôi.” Người phụ nữ tám mươi tuổi, đã lấy ra vật kỷ niệm của mình và chỉ vào các chữ. “Tôi niệm chúng hàng ngày,” Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Những người hàng xóm nói với bà, “Chúng tôi muốn làm như vậy. Chúng tôi cũng sẽ nói ” Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo hàng ngày”.

Bệnh viêm túi mật đã được chữa vì bảo vệ các học viên Đại Pháp

Trong một ngôi làng ở huyện tự trị Đại Xưởng Hồi, tỉnh Hà Bắc, có một nông dân với bí danh là Hà Anh. Bà đã bảo vệ các học viên Đại Pháp , những người đã trở nên vô gia cư do cuộc bức hại. Bà cũng chịu đựng áp lực và đã lên tiếng cho các học viên. Có vẻ như bà đã được thưởng vì lòng tốt của bà, vì bệnh viêm túi mật của bà đã được chữa khỏi.

Khoảng cuối năm 2002, người bạn của bà đã bị cưỡng bức trở thành vô gia cư do cuộc bức hại. Một vài cảnh sát muốn bắt giữ các học viên Đại Pháp. Họ quấy rối Hà Anh thường xuyên về nơi ở của người bạn học viên của bà. Hà Anh thách thức các viên chức, “Bà ấy thực hành Pháp Luân Đại Pháp để có sức khỏe tốt. Tại sao lại bất hợp pháp? Bà ấy là một người rất tốt. Tại sao các ông cố gắng để bắt bà ấy? Các ông hỏi tôi về bà ấy? Tôi mới là người phải hỏi các ông về bà ấy.”

Cảnh sát bao vây nhà Hà Anh với hy vọng tìm thấy người học viên. Hà Anh nghe chó của bà sủa và biết cảnh sát đã ở rất gần đó. Bà đi ra ngoài để tìm kiếm các sỹ quan cảnh sát với chồng bà. Bà thấy họ trốn ở gần nhà bà. Hà Anh nói lớn tiếng với họ: “Các ông không thể tìm thấy bất cứ điều gì tốt hơn để làm sao? Tại sao các ông không bận rộn săn lùng những kẻ xấu? Tại sao các ông muốn dồn vào chân tường những người tốt như thế này?” Các sĩ quan không nói được gì. Họ đã phải rời khỏi nhà của Hà Anh và để cho người bạn học viên của bà được yên.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/18/发生在河北大厂回族自治县的善报故事-239133.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/24/124604.html
Đăng ngày 06-05-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share