Theo một công nhân nghỉ hưu ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2011] Chú thích của Ban biên tập: Trải qua hơn 11 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tư tưởng của nhiều người đã bị đầu độc bởi những lời lừa dối và vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gây cho họ có những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Trong hoàn cảnh của cuộc đàn áp, sẽ là một bước đột phá lớn cho một người Trung Quốc để tìm hiểu tình huống chân thực và công khai tuyên bố niềm tin của mình vào sự tốt lành của Đại Pháp. Nhiều người đã nhận được phúc báo khi đứng về phía sự tốt lành và dần nhận ra một năng lực cao hơn chế độ cầm quyền. Đây là một câu chuyện như thế.

Tôi là một công nhân 60 tuổi đã về hưu sống tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc. Tôi luôn khỏe mạnh và hiếm khi đi khám bác sĩ. Do bị đầu độc tư tưởng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thuyết chủ nghĩa vô thần, tôi không bao giờ tin Chúa hay Phật, mà chỉ tin vào tiền và chủ nghĩa hiện thực. Tôi luôn luôn theo đuổi tiện nghi vật chất và không quan tâm đến khí công hay bất kỳ phương pháp tu luyện nào.

Vợ tôi đã tập Pháp Luân Công hơn 10 năm. Tôi kiên quyết phản đối bà ấy tập Pháp Luân Công và từ chối nghe những lời giải thích kiên nhẫn về những điều mà bà ấy học được từ việc tập luyện. Tôi cũng không đọc hay tin bất kỳ điều gì Pháp Luân Công dạy.

Do cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, vợ tôi đã bị giam tại một trung tâm giam giữ từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010, và tiếp đó bà ấy bị chính quyền giám sát sau khi được thả ra. Tôi đã đổ lỗi cho Pháp Luân Đại Pháp và vợ mình vì việc này và không thông cảm với bà. Tôi lăng mạ bà, thường xuyên nói xấu Đại Pháp và vị sáng lập một cách không do dự. Có vẻ như tôi rất thông minh, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng mình đã tích lũy rất nhiều nghiệp chướng. Cuối cùng, hậu quả của việc lăng mạ Đại Pháp đã xảy đến với tôi.

Tôi đã luôn luôn khỏe mạnh, nhưng lại đổ bệnh vào giữa tháng 12 năm ngoái. Tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và mắt bị mờ. Tôi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra khẩn cấp, và bị chẩn đoán bệnh nhồi máu não, một dạng đột quỵ bởi một rắc rối với những mạch máu cung cấp máu cho não. Tôi đã 60 tuổi, nhưng não thì giống như một người 80 tuổi. Tiểu não của tôi bị thu nhỏ lại và tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Các bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì hơn là cung cấp cho tôi một số thuốc để làm mềm mạch máu não.

Tôi đã suy sụp sau khi nhận ra sự nghiêm trọng của căn bệnh. Tôi chỉ mới 60 tuổi. Tôi tự hỏi mình: “Mình sắp chết rồi sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không chết mà lại nằm liệt giường hay bị bại liệt? Nếu thế thì thà chết còn hơn.” Nhưng tôi thật sự không muốn chết.

Lúc đó vợ tôi nói: “Ông đừng sợ. Hãy cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp. Hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi hỏi: “Sẽ có hiệu quả chứ?” Vợ tôi trả lời: “Sẽ có hiệu quả nếu ông niệm một cách chân thành.” Tôi nói: “Nhưng tôi đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và nói xấu Sư phụ. Tôi đã tích nhiều nghiệp. Sư phụ có tha thứ cho tôi không?” Tôi có một chút lo lắng. Bà ấy tự tin nói: “Ông trước đây đã sai, và ông phạm tội vì thiếu hiểu biết. Sư phụ sẽ tha thứ cho ông miễn là ông vững tin vào Đại Pháp và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Hãy thành tâm nói với Sư phụ rằng ông muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sẽ có hiệu quả. Ông sẽ trải nghiệm được một phép lạ. Bây giờ chỉ cần bắt đầu niệm những lời mà tôi nói!

Tại sao tôi vẫn còn ngần ngại? Tôi vẫn còn sợ gì chứ? Tôi đã làm theo lời của người vợ. Trước tiên tôi thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã đoạn tuyệt với ĐCSTQ. Tôi thành tâm tạ lỗi và thừa nhận tất cả những việc làm sai trái của mình. Tôi xin Sư phụ tha thứ. Tôi tự nói với mình rằng từ bây giờ tôi sẽ tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi sẽ ủng hộ Đại Pháp để bù đắp lại những lỗi lầm. Sau đó tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi phải thừa nhận rằng vào thời điểm đó, tôi không hoàn toàn tin rằng những từ này sẽ có hiệu nghiệm, nhưng tôi đã thực hiện một bước quan trọng đầu tiên.

Ngày 17 tháng 12 năm 2010 là ngày thứ hai tôi ở trong bệnh viện. Từ thời điểm bắt đầu niệm những từ đơn giản trên, thân thể tôi cảm thấy càng lúc càng thoải mái, cảm giác bệnh tật dần dần giảm đi. Lòng tin của tôi tăng lên và tôi liên tục niệm lập đi lập lại.

Ngày 28 tháng 12 là ngày thứ mười hai tôi ở trong bệnh viện. Chụp X quang mạch máu não cho thấy những tổn hại liên quan đến đột quỵ đã được chữa lành. Ngay cả bác sĩ thậm chí còn nghĩ rằng điều này là không thể tin được.

Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và sức khỏe của tôi đã nhanh chóng khôi phục lại. Ngày 4 tháng 1 năm nay, tôi đã về nhà chỉ sau 20 ngày ở trong bệnh viện.

Hôm nay, tôi sẽ nói lên điều mà tôi đã trải nghiệm. Nhưng trước tiên, tôi xin cám ơn Sư phụ vì Ngài đã cứu sống tôi và sau đó tôi sẽ dùng trải nghiệm của mình để nói với thế giới rằng: Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sư phụ Lý Hồng Chí vô tội và đang bị đối xử bất công. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là sai. Xin đừng bị lường gạt bởi những lời dối trá mà bạn nghe được từ ĐCSTQ.

Mong rằng nhân loại sẽ tin vào Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp và nhận được lợi ích và phúc lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/17/鬼门关转一遭-终于明白救命的法-236410.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/31/127118.html
Đăng ngày 16-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share