Bài viết của một đệ tử Đại Pháp đến từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2011] Một vài nhân viên ở một trường trung học tỉnh Quảng Đông đã biết chân tướng về Pháp Luân Công từ tháng Bảy năm 1999 và không tham gia với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp các học viên. Kể cả khi họ phải chịu áp lực căng thẳng của ĐCSTQ, họ vẫn không đánh mất lương tâm và không bao giờ đe dọa hay cố gắng ép các học viên Pháp Luân Công ở trường từ bỏ niềm tin của mình. Một học viên công tác ở trường đó đã bị bắt giữ vài lần từ năm 1999 tới năm 2000. Sau khi cô ấy được thả và quay trở lại chỗ làm, cô ấy nhận ra tất cả các sách Pháp Luân Công của cô để trong phòng đã không bị ai động đến. Cô ấy được kể lại rằng hiệu trưởng của trường đã làm việc với ĐCSTQ về trường hợp của cô. Vị hiệu trưởng đã giúp cô một vài lần bằng cách ra hiệu cho cô chuyển tất cả tài liệu Đại Pháp tới một nơi an toàn. Vị hiệu phó và giám đốc trường cũng ủng hộ cô. Hành động tốt bụng của họ đã được đền đáp – vị hiệu trưởng được thăng chức làm giám đốc Phòng Đào tạo; người hiệu phó trở thành hiệu trưởng, và người giám đốc được làm hiệu phó.

Người học viên đã giảng chân tướng cho một vài sinh viên vào tháng Sáu năm 2006. Cô ấy nhận được điện thoại từ vị hiệu phó cũ, bây giờ là hiệu trưởng trường. Ông mời cô ra ngoài ăn vào tháng Tám. Cô ngạc nhiên bởi nhận được lời mời đột ngột, nhưng nghĩ rằng nó chắc hẳn có gì đó liên quan tới Đại Pháp. Vì vậy, cô tới gặp vị hiệu trưởng ở nhà hàng. Lúc đầu, họ chỉ nói chuyện về những điều trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, vị hiệu trưởng bảo cô: “Tôi không có nhiều điều để nói với cô lúc này. Cô đã đưa tài liệu cho các sinh viên. S và một vài phụ huynh, những người không biết chân tướng, đã trình báo cô với lãnh đạo thị trấn. Ông ấy bảo tôi nhắc cô sau này nên cẩn thận hơn.” Cô hiểu ra rằng viên quan chức kia có trách nhiệm với việc giáo dục học sinh. Ban đầu, ông ấy quan tâm về việc khi nào cô quay lại với công việc. Sau đó, ông thay đổi thái độ sau khi cô giảng sự thật cho ông trong một lá thư cô viết. Với sự ủng hộ chính nghĩa của thêm một người, cô cảm thấy vui. Cô cảm ơn vị hiệu trưởng và nhờ ông cảm ơn vị quan chức thị trấn giúp cô. Sau đó, vị quan chức này cũng được thăng chức.

Ngôi trường có vị hiệu trưởng mới vào tháng Chín năm 2007, vì thế người học viên này đã gặp mặt ông và nói với ông về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng mới này trở nên không vui và bảo cô rằng ông sẽ làm theo yêu cầu của ĐCSTQ về vấn đề của các học viên Pháp Luân Công. Mặc dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục tìm cơ hội để giảng chân tướng cho ông, bao gồm cả viết thư và đưa cho ông các đĩa VCD giảng rõ sự thật. Tại nơi làm việc, cô thể hiện tác phong của một học viên, việc này đã thay đổi thái độ của ông với Pháp Luân Công. Ông bảo cô rằng nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tự giác kỷ luật như cô, ông sẽ không phải đặt ra nội quy cho người khác nữa. Sau khi ông biết chân tướng về Pháp Luân Công, ông đã không đầu hàng trước áp lực của cấp trên trong suốt thế vận hội Olympics 2008 hoặc can nhiễu các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/1/校领导保护法轮功学员-福报随之而来-246104.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/26/128350.html
Đăng ngày 03-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share