Bài viết của bà Hàn Tâm Anh

Tên: Hàn Tâm Anh (韩滨英).
Giới tính: nữ.
Tuổi: khoảng 40.
Địa chỉ: chưa rõ.
Nghề nghiệp: chưa rõ.
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 21 tháng 3 năm 2010.
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến (哈尔滨前进劳教所).
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân.
Tỉnh: Hắc Long Giang.
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, sốc điện, đánh đập, tống tiền.

[MINH HUỆ 03-10-2011] Bà Hàn Tâm Anh ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị bắt đến Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến vào tháng 4 năm 2010. Lính canh đã dùng dùi cui điện để sốc điện bà và còn ngược đãi bà. Trước khi được thả vào tháng 4 năm 2011, bà còn bị tống tiền 30,000 nhân dân tệ. Dưới đây là chi tiết trường hợp của bà Hàn:

Tôi bị tố giác với công an vào ngày 21 tháng 3 năm 2010, lý do là tôi phát tài liệu về Pháp Luân Công. Tôi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến ở thành phố Cáp Nhĩ Tân vào ngày 8 tháng 4 năm 2010. Đội trưởng Vương Mẫn và bí thư Trương Ái Huy đã âm mưu ép tôi viết ba tuyên bố từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối hợp tác, vì vậy họ tra tấn tôi. Kết quả là, hai chân tôi có nhiều vết thâm tím. Họ cũng dùng dùi cui điện để sốc điện tôi.

Khi tôi từ chối tham gia tập thể dục như viên chức ở trại lao động yêu cầu, Vương Mẫn đã đánh tôi dã man ở sân tập. Tôi bị đánh ngã xuống, đầu tôi bị đập mạnh xuống đất. Vào ngày các viên chức cấp cao đến trại để kiểm tra, họ yêu cầu tôi học thuộc những lời dối trá của Đảng và các nguyên lý tà ác. Tôi từ chối hợp tác. Vương Mẫn và Trương Ái Huy sau đó đã bắt tôi ngồi xổm với hai tay ở đằng sau, trong khi đó họ sốc điện tôi bằng dùi cui điện.

Người tôi rất yếu do bị lạm dụng, ngược đãi thể xác, và áp lực lớn về tinh thần. Đội trưởng Lưu Sướng đã hai lần tát vào mặt tôi khi tôi đang làm việc nặng nhọc. Vào một ngày khi tôi đang sao chép một bài giảng mới của Sư Phụ, tôi bị tố giác với đội trưởng. Để làm nhục tôi, Vương Mẫn đã tát tôi ngay trước mặt các tù nhân. Một lần khi bí thư Tùng Chí Tú ra lệnh cho tôi kéo cờ ĐCSTQ, tôi từ chối, lính canh đã đánh và đá tôi. Một lần khác khi huyết áp của tôi lên đến 180, Vương Mẫn và nhiều lính canh đã tiêm cho tôi nhiều loại thuốc lạ mà không đoái hoài tới ý nguyện của tôi. Sau đó, huyết áp của tôi đã vọt lên 215. Phải rất khó khăn tôi mới có thể đứng lên được.

Trước khi trả tự do cho tôi vào tháng 4 năm 2011, mật vụ Phòng 610 đã đến và hỏi tôi còn tập Pháp Luân Công không. Tôi nói rằng tôi sẽ vẫn tập. Thời hạn của tôi sau đó bị kéo dài thêm mười ngày. Một viên chức tuyên bố rằng ông ta sẽ đưa tôi đến một trại tẩy não và tống tiền tôi hơn 30,000 nhân dân tệ.

Vương Mẫn, đội trưởng ở Trại lao động: +86-13948190070.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/3/韩滨英在哈尔滨前进劳教所遭毒打折磨-247435.htm
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/10/128640.html
Đăng ngày 22-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share