Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Diêu Ngọc Phác (姚玉璞)
Giới tính: nữ
Tuổi: 66
Địa chỉ: huyện Lý, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: giáo viên
Năm bị bắt gần nhất: năm 2000
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại tẩy não ở huyện Lý
Huyện: Lý
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: giam giữ, lương bị giữ lại, tẩy não, sách nhiễu, nhà bị giám sát.

[MINH HUỆ 19-09-2011] Bà Diêu Ngọc Phác được vinh dự trao giải thưởng “Giáo viên xuất sắc” cấp tỉnh và được nhiều người trong ngành giáo dục ở huyện Lý, tỉnh Hà Bắc biết đến. Bà đã kết hôn và có một con trai và một con gái. Gia đình bà có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, bà bị chẩn đoán ung thư vào năm 1994 và cuối cùng được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện 301 ở Bắc Kinh. Sau khi phẫu thuật, hoá trị, xạ trị, người bà Diêu rất yếu và ở trong tình trạng nguy kịch. Gia đình bà lo sợ tình huống xấu nhất và hiểu rõ rằng bà đang hấp hối. Các chuyên gia nói với bà rằng bà đã bị ung thư giai đoạn cuối và họ không thể làm gì được cho bà. Bà trở thành tàn phế chỉ trong hai tháng rời bệnh viện, còn không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Mùa xuân năm 1997, một người họ hàng của bà Diêu đã mang cho bà một cuốn sách Chuyển Pháp Luân để đọc và nói với bà rằng nếu bà học Pháp tốt, thì Sư Phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho bà. Bà Diêu rất háo hức để thử và bắt đầu đọc sách ngay sau khi người họ hàng rời đi. Chỉ sau một thời gian ngắn học Pháp, bà đã có thể tập các bài công. Bà vui mừng đến phát khóc khi có thể đi lại được, giống như Sư Phụ đã chữa khỏi cho bà.

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Diêu đã trở thành mục tiêu của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì người dân ở thôn biết bà tập Pháp Luân Công. Chính quyền đã dùng nhiều cách để bắt bà viết thư cam kết từ bỏ tập luyện. Tuy nhiên, bà Diêu không bao giờ từ bỏ và nói với họ rằng nếu bà không tập Pháp Luân Công, thì bà đã chết từ lâu rồi. Nhà chức trách liên tục sách nhiễu bà và cử người đến nấp gần nhà bà để giám sát bà Diêu. Vào mùa đông, bà bị giam trong một căn phòng lạnh lẽo với xác chuột chết ở trên sàn và bỏ lại trong cả đêm. Bà bị giam hai lần ở nhà nghỉ của huyện, và bị ép phải trả các chi phí.

Khi bà Diêu đang chuẩn bị thức ăn cho dịp Tết Âm lịch vào ngày 28 tháng 1 năm 2000, nhiều viên chức ở trường nơi bà dạy đã đến nhà và nói rằng bà phải đến phòng hiệu trưởng. Bà đã miễn cưỡng đi cùng họ. Bí thư đảng ở địa phương, Chu Quốc Ngọc, đã ở đó và nói với bà rằng họ sẽ ngăn không cho các học viên đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Từ giờ phút đó, bà đã quyết tâm đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 1 năm 2000, bà Diêu đã đến Bắc Kinh một mình và cầm một biểu ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn” ở Quảng trường Thiên An Môn. Bà cũng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Sư Phụ tôi vô tội!” Một công an mặc thường phục đã chạy đến, kéo biểu ngữ của bà, và bắt đầu đá bà cho đến khi bà ngã xuống. Bà Diêu bị kéo vào xe công an, rồi bị đưa đến Đồn công an Thiên An Môn. Tối hôm đó, Chu Quốc Ngọc và hiệu trưởng ở trường bà đã đến Bắc Kinh để tiếp nhận bà. Trên đường về, họ đã quát mắng bà và nói rằng bà đã gây nhiều rắc rối cho họ. Họ đưa bà đến phòng công an huyện. Bà Diêu tiếp tục nói với họ sự thật về Pháp Luân Công và cuối cùng được cho phép về nhà.

Bà Diêu lại bị bắt vào ngày hôm sau và bị đưa đến một trại giam. Bà bị giam ở đó trong 77 ngày, và trường học nơi bà dạy đã ngừng trả lương cho bà. Lính canh ở trại giam đã ra lệnh cho bà phải ghi nhớ các điều luật của nhà tù và bà phải liên tục báo cáo số thẻ tù của bà với lính canh. Bà cũng bị cấm dùng nhà vệ sinh trong thời gian dài. Bà bị sút cân, tóc chuyển thành bạc trắng, và người bà rất yếu. Các viên chức ở trại giam không muốn chịu trách nhiệm nếu bà mất ở trại giam, nên họ đã cho con trai bà đến đưa bà về.

Con trai bà sau đó nói với bà rằng tiền lương của bà đã bị ngừng và họ đang ở trong tình trạng tài chính khó khăn. Tuy nhiên, con trai bà đã tìm được một việc làm và có đủ để hỗ trợ cho gia đình. Sức khỏe của bà Diêu đã hồi phục từng chút một cách chậm chạp.

Vào một ngày sau bữa tối, lãnh đạo ở trường bà dạy đã đột nhập vào nhà và ép bà phải đi cùng đến văn phòng của họ một lần nữa. Bà nói “Tôi không có mâu thuẫn gì với các ông, tôi cũng không làm điều gì sai. Tại sao các ông lại sách nhiễu tôi?” Phó phòng công an, Hạ Quốc Bình, sau đó ra lệnh cho bốn người mang bà ra xe. Bà bị đưa đến văn phòng ủy ban giáo dục và sau đó bị chuyển đến trại tẩy não địa phương.

Các viên chức ở trại tẩy não đã tống tiền bà 5,000 nhân dân tệ. Bà liên tục bị giám sát và bị ép phải xem các chương trình nói xấu Pháp Luân Công. Nhiều người khác nhau đã đến nói chuyện với bà cả ngày trong một nỗ lực để làm bà từ bỏ đức tin của mình. Vào buổi đêm, Chu Quốc Ngọc và huyện trưởng huyện Lý đã đến thẩm vấn bà. Do bị ngược đãi về thể chất và tinh thần trong thời gian dài, sức khỏe của bà đã trở nên nguy kịch. Sau đó bà Diêu được trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/19/修法轮功获新生-省级优秀教师遭中共迫害-246934.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/8/128595.html
Đăng ngày 18-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share