Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2022] Ngày 25 tháng 10 năm 2022, một cư dân ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 4 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Kỷ Kim Mục là một trong số hơn 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Hơn 200 cảnh sát đã được huy động cho vụ bắt giữ quy mô lớn này. Ông Kỷ bị cảnh sát bắt vào buổi trưa khi đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho người cha vợ bị bệnh. Cảnh sát đã đưa ông về nhà sau khi bắt giữ và điền thông tin vào lệnh lục soát nhà dù thực tế họ đã tự ý đột nhập vào nơi ở của ông vào buổi sáng hôm đó khi không có ai ở nhà. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và những tài sản khác của ông đã tịch tu.

Ông Kỷ bị giam ở trong Trại tạm giam Đỗ Thôn. Sau khi Viện Kiểm sát quận Hoàng Đảo truy tố ông vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, vợ ông đã thuê luật sư cho ông. Bà cũng nộp đơn xin làm người biện hộ cho ông với tư cách là thân nhân của ông.

Mặc dù thẩm phán đồng ý mở phiên toà trực tiếp xét xử vụ án của ông Kỷ, nhưng ông ta vẫn lên lịch cho một phiên toà trực tuyến vào ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Luật sư của ông Kỷ nói rằng cảnh sát cho hay, thân chủ của ông bị bắt giữ theo lệnh của Công an thành phố Giao Châu. Luật sư lập luận rằng mọi vụ bắt giữ phải được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý và công an thành phố không có quyền tùy tiện quyết định ai là người bị bắt.

Thẩm phán đã kết án ông Kỷ 4 năm tù cùng 32.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 25 tháng 10. Ông đã kháng cáo phán quyết.

Một nhân viên tận tâm và một người con rể hiếu thảo

Gia đình ông Kỷ gồm có cha mẹ và sáu anh chị em và cuộc sống của họ rất cơ cực. Một trong những người chị gái của ông vì không đủ tiền chữa trị thuốc men nên đã qua đời vì bệnh tật. Điều này đã khiến ông Kỷ bị tổn thương sâu sắc và đã làm việc rất chăm chỉ để có thu nhập tốt hơn. Dù ông có một sự nghiệp thành công nhưng nhiều năm làm việc vất vả đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông và ông bị trĩ nặng. Ông bị nứt hậu môn mỗi khi đi đại tiện và rất đau đớn.

Nhiều đồng nghiệp đã khuyên ông thử luyện khí công. Ban đầu ông phản đối vì nghĩ rằng nó là mê tín dị đoan và là thứ dành cho những người về hưu ít học. Nhưng khi mẹ vợ ông, một giáo viên cao đẳng lâu năm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, ông đã ngạc nhiên khi thấy chứng huyết áp cao của bà đã biết mất không lâu sau đó và thậm chí bà có kinh nguyệt trở lại ở tuổi ngoài 60.

Ấn tượng bởi sức mạnh chữa bệnh của Pháp Luân Công, ông Kỷ đã tự mình tu luyện và bệnh trĩ của ông đã biến mất mà không cần chữa trị. Ông cũng dễ dàng bỏ thói nghiện rượu, chấp trước vào tiền bạc và tính khí nóng nảy của mình.

Khi gia đình ông Kỷ đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc do tu luyện Pháp Luân Công mang đến, thì chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu đàn áp môn này vào năm 1999. Ông Kỷ bị giáng chức từ quản lý xuống làm một công nhân bình thường vì ông từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã không than vãn và đã làm tốt công việc của mình. Sau đó ông được thăng chức lên làm vị trí tổ trưởng.

Sau đó, công ty chuyển ông Kỷ đến một tổ khác. Ban đầu, quản lý giao cho ông nhiệm vụ khó khăn và bẩn thỉu nhất với mức lương 600 nhân dân tệ mỗi tháng. Ông không phàn nàn vì Pháp Luân Công dạy ông làm người tốt và suy nghĩ cho người người khác. Quản lý rất cảm động trước những hành động của ông và đã ngừng giao những việc khó nhất cho ông ba tháng sau đó. Lương của ông cũng tăng lên hơn 1.000 nhân dân tệ.

Vì hai anh chị em của vợ ông làm việc xa nhà nên ông và vợ đã đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho cha vợ của ông, đặc biệt khi ông cụ phải nhập viện.

Đầu năm 2021, cha vợ ông yêu cầu hai người họ sống cùng ông sau khi ông cụ xuất viện và ông Kỷ đã đồng ý. Nhưng trước khi họ kịp chuyển nhà thì ông đã bị bắt và sau đó bị kết án. Cha vợ ông bị sốc nặng và các triệu chứng bệnh tật xuất hiện trở lại. Ông cụ nằm liệt giường và ăn uống rất ít. Ông cụ gầy hốc hác và nhiều lần bác sỹ đã ra thông báo về tình trạng nguy kịch của ông cụ.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Tần Hồng Thăng (秦红升), bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Giao Châu: +86-18553258137, +86-13853257666
Lý Xương (李昌), phó thị trưởng của thành phố Giao Châu kiêm trưởng Công an thành phố Giao Châu: +86-13336396777
Từ Tiến Tân (徐进新), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Giao Châu: +86-13606308807
Lý Vĩ (李伟), phó Đồn Công an Trung Vân: +86-532-82276380, +86-15020047777

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông: 16 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/5/451529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/9/204674.html

Đăng ngày 23-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share