Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2022] Gần đây, một người đàn ông ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang mắc ung thư ruột kết giai đoạn cuối và ung thư gan đã bị chính quyền từ chối tạm tha điều trị y tế vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đằng Ngọc Quốc (ngoài 70 tuổi) đã bị đưa tới Nhà tù Đông Lăng vào năm 2021 để chấp hành bản án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bởi ông từ chối từ bỏ đức tin, nhà tù đã không cho gia đình vào thăm ông và cũng giới hạn lượng tiền mặt mà họ có thể gửi vào cho ông là 100 nhân dân tệ mỗi tháng. Ông luôn bị đói và không thể mua được đồ để ăn thêm.

Đầu tháng 11 năm 2022, gia đình ông Đặng biết rằng ông đã mắc bệnh ung thư ruột kết khoảng 6 tháng trước, và căn bệnh này đã di căn đến gan. Cuối cùng, khi được phép vào thăm ông, họ đã rất đau lòng khi nhìn thấy một người đàn ông từng khỏe mạnh nay đang phải ngồi trên xe lăn và vô cùng tiều tụy. Chân ông bị sưng tấy nghiêm trọng và ông đang phải mặc bỉm do bị đại tiểu tiện mất kiểm soát.

Trước sự kiên quyết của gia đình, cuối cùng nhà tù đã nhượng bộ và ông Đặng đã được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ tiến hành mổ cho ông và thấy rằng các khối u đã lấp đầy ruột của ông và gây tắc nghẽn ruột. Các khối u cũng đã lan đến gan của ông. Bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì được nữa và ước tính ông chỉ còn sống được vài tháng nữa.

Hiện ông Đằng không thể ăn và phải dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống. Ông ấy cũng không đại tiện.

Gia đình ông Đằng đã nộp đơn xin tạm tha y tế cho ông. Ban đầu nhà tù chấp thuận, nhưng sau đó rút lại quyết định, với lý do là ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Đằng vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và cai ngục canh chừng ông suốt ngày đêm. Con gái và vợ ông thay phiên nhau chăm sóc ông. Nhà tù đã yêu cầu gia đình phải trả chi phí y tế cho ông, khoảng 3.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Gia đình đã nộp toàn bộ số tiền mà họ có là 6.000 nhân dân tệ. Vợ ông từng phẫu thuật phổi vào năm ngoái và hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục và chật vật để chạy vạy, vay mượn tiền chữa bệnh cho ông. Nhà tù đe dọa sẽ đưa ông Đằng trở lại nhà tù nếu gia đình không thể trả tiền viện phí cho ông.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, Nhà tù Đông Lăng đã tích cực tuân theo các chính sách bức hại. Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sẽ bị biệt giam và/hoặc bị tra tấn.

Ngoài việc không cho các học viên ngủ hoặc chọc vào người họ nếu họ nhắm mắt, tù nhân còn tát vào mặt các học viên, đánh và cắm tăm vào móng tay hoặc vùng kín của họ. Trong một thủ đoạn tra tấn vô nhân tính khác khác, tù nhân nối vùng kín của các học viên lại với nhau bằng sợi dây kim loại và sau đó cho điện chạy qua sợi dây.

Tù nhân cũng bức thực các học viên bằng phân và nước tiểu, dội nước đá lạnh lên người họ. Bữa ăn của các học viên thường chỉ có những chiếc bánh ngô rất nhỏ, hai miếng dưa chua và canh rau có vị như nước thải dùng để cọ rửa chậu.

Ít nhất 6 học viên đã tử vong vì tra tấn ở trong nhà tù này. Họ gồm ông Trương Hữu Kim, ông Trịnh Thủ Quân, ông Cận Quân Ba, ông Thiệu Minh Cương, ông Lý Chấn Đông và ông Lưu Hy Vĩnh.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Điền Chí (田志), giám đốc của Nhà tù Đông Lăng: +86-24-24711755
Lâm Chí Mẫn (林志敏), giám đốc Cục Tư pháp tỉnh Liêu Ninh: +86-24-86892116, +86-24-31966030
Cao Trường Sinh (高长生), giám đốc Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh: +86-24-86601630

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Người đàn ông 67 tuổi bị cảnh sát đấm trong khi bắt giữ đang đối mặt với xét xử vì đức tin của mình

Người đàn ông 66 tuổi bị bắt giữ lần hai chỉ trong sáu tháng vì kiên định đức tin

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Trại tù Đông Lĩnh ở thành phố Thẩm Dương

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/30/452529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/205000.html

Đăng ngày 14-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share