Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2022] Bà Miêu Thục Khanh (73 tuổi) ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mặc dù bà Miêu đã sớm được thả, song cảnh sát đã ban hành thông báo bảo lãnh tại ngoại cho gia đình bà vào giữa tháng 8 và thu con gái bà 5.000 nhân dân tệ phí bảo lãnh tại ngoại. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống xa nhà kể từ đó.

Trước khổ nạn mới nhất này, bà Miêu đã từng 2 lần bị cầm tù với tổng thời gian 8 năm. Bà thường bị sốc điện bằng dùi cui trong nhiều giờ, và sự tra tấn này đã khiến bà bị mất kiểm soát đại tiểu tiện và tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Thậm chí đến bây giờ, bà sẽ trở nên mất kiểm soát nếu bị áp lực. Mắt trái của bà đã bị mù và mắt phải của bà còn rất ít thị lực. Gia đình bà Miêu hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe của bà khi bà đang phải đang phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát.

Bà Miêu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 3 tháng 9 năm 1996, khi bà 47 tuổi. Không lâu sau, bệnh tim nặng, bệnh về máu và các vấn đề về cổ của bà đều biến mất. Làn da ngứa ngáy của bà trở nên mịn màng và bà làm cả những việc nhà nặng nhọc mà không lo hụt hơi, hay kiệt sức.

Sau khi bà bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2002, cảnh sát cấm bà ngủ, để bà lạnh cóng, kéo căng chân bà trong tư thế gây đau đớn cực độ và sốc điện khắp người bà bằng dùi cui, kể cả vùng kín và mắt, khiến người bà bị bỏng nặng. Một cảnh sát còn xuyên tăm vào móng tay của bà.

Sau đó, bà Miêu bị kết án 4,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ Thẩm Dương. Ở đó bà không ngừng bị đánh đập, lăng mạ và ép phải phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó, bà hối hận về hành động của mình và đã viết một tuyên bố để vô hiệu những lời phỉ báng Pháp Luân Công mà mình đã đưa ra trong lúc bị áp lực. Lính canh đã trả đũa bằng cách xúi giục tù nhân đánh đập bà.

Bà Miêu lại bị bắt vào ngày 5 tháng 11 năm 2012 vì treo tài liệu Pháp Luân Công ở một khu dân cư và Tòa án quận Thuận Thành kết án 3,5 năm tù vào ngày 22 tháng 4 năm 2013.

Trong thời gian thụ án ở Nhà tù Nữ Mã Tam Gia, bà lại bị sốc điện bằng dùi cui, cấm ngủ và bị tra tấn trên ghế cọp. Lính canh cũng biệt giam bà, bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ, treo bà lên bằng cổ tay, và cắm tăm xuyên vào móng tay bà.

Một tháng sau khi bà được trả tự do vào ngày 4 tháng 5 năm 2016, chính quyền đã đình chỉ lương hưu của bà. Bà đã khiếu nại với văn phòng an sinh xã hội, nơi đang quản lý quỹ hưu trí cho tất cả những người sử dụng lao động, nhưng không có kết quả.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Bách Ý Bân (柏懿斌), đồn trưởng của Đồn Công an Cổ Thành Tử: +86-13904131986
Vương Hoành Vũ (王宏宇), giáo đạo viên, Đồn Công an Cổ Thành Tử: +86-13704937004
Hạ Tiểu Đông (夏小东), cảnh sát, Đồn Công an Cổ Thành Tử: +86-13236951887, +86-15040813477

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/1/451360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204609.html

Đăng ngày 13-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share