Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2022] Chính quyền tỉnh Quý Châu vẫn luôn theo sát Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kể từ khi chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc được phát động vào năm 1999.

Năm 2018, chính quyền thành phố Đồng Nhân đã chi 1,6 triệu nhân dân tệ để cải tạo một cơ sở 3 tầng ở khu phố Đăng Tháp. “Trung tâm chăm sóc Đăng Tháp” mới này cách trung tâm thành phố Đồng Nhân khoảng hơn 16km. Nó có một bãi đậu xe có cổng ở phía trước và cảnh quan đẹp mắt với hoa tươi và cây xanh. Thoạt nhìn, nó trông giống như một biệt thự xinh xắn, nhưng bản chất lại là một trung tâm tẩy não mà chính quyền cộng sản Trung Quốc chuyên dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi bước qua cổng an ninh điện tử có nhân viên trực 24/7, đập vào mắt một người là triển lãm hình ảnh với hàng loạt các áp phích phỉ báng Pháp Luân Công ở tầng một. Các phòng thẩm vấn và phòng tẩy não nằm trên tầng hai. Ở tầng ba có hơn 10 căn phòng dùng để giam giữ các học viên với hành lang rộng 1,5 mét. Camera giám sát được gắn ở khắp mọi nơi trong tòa nhà, bao gồm cả camera lỗ kim (pinhole) được lắp ở bên trong các căn phòng.

Mỗi phòng rộng chưa đầy 14 m2 với một phòng tắm bé xíu có chiều rộng chưa đầy 1 mét. Trần nhà cao khoảng 3,5 m. Mỗi phòng có 2 chiếc giường, 1 chiếc bàn nhỏ, 1 giá treo quần áo và 1 chiếc ghế cao su. Bốn bức tường được cách nhiệt bằng xốp cách âm bọc giả da.

Mặc dù mỗi phòng đều được trang bị điều hòa nhưng nó không bao giờ được bật. Căn phòng chỉ có một lỗ thông gió duy nhất chỉ rộng khoảng 1,8x1m được thiết kế ở bên ngoài ban công của căn phòng với ba mặt đều lắp kính. Trong phòng tối đen như mực, mục đích của việc mở một lỗ thông gió kia là để cho các học viên biết là ngoài trời đang là ban ngày hay ban đêm.

Chiến thuật tẩy não

Giám đốc của “Trung tâm chăm sóc Đăng Tháp” là Điền Dương, 47 tuổi. Bà ta cũng là giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Bích Giang, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được chính quyền cộng sản giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công. Trong 10 năm qua, bà ta luôn điên cuồng đôn đáo khắp tỉnh để tổ chức các buổi hội thảo ở nhiều nhà tù và các trại tẩy não nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công.

Các nhân viên làm việc trong “Trung tâm Chăm sóc” thường là cựu nhân viên của các cơ quan tư pháp hoặc Phòng 610, có tuổi đời từ 40 đến 60. Danh tính của họ và các thông tin cá nhân của họ được bảo mật nghiêm ngặt. Hầu hết những người này đã làm công việc tẩy não các học viên trong 5 hoặc 10 năm và họ là những tay sai cực đoan của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Họ mang theo 2 chiếc điện thoại di động để liên lạc với nhau. Giấy và bút không được sử dụng ở trong tòa nhà này.

Biết rằng tra tấn thể xác hoặc cưỡng bức tẩy não không thể lay chuyển được ý chí kiên định vào đức tin của các học viên, trung tâm tẩy não sử dụng chiến lược “cô đơn kéo dài” nhằm phá vỡ ý chí của các học viên.

Sau khi một học viên bị đưa đến “Trung tâm chăm sóc Đăng Tháp”, họ không được gặp mặt người nhà cho đến khi họ đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu họ vẫn kiên định với đức tin của mình, họ sẽ bị giam giữ ở đây vô thời hạn.

Các học viên bị nhốt trong phòng suốt cả ngày và mỗi học viên bị hai người theo dõi. Khi các nhân viên trung tâm cảm thấy buồn chán, họ có thể ra ngoài và lướt điện thoại, nhưng các học viên không được phép bước ra ngoài hành lang hoặc thậm chí là mở cửa phòng. Chừng nào họ không từ bỏ Pháp Luân Công, thì không ai, kể cả các nhân viên, được nói chuyện với họ. Thỉnh thoảng, một quan chức từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật đến và đe dọa kết án họ. Điều kiện duy nhất để họ được thả là viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Theo một nguồn tin bên trong, thời gian ngắn nhất mà một học viên bị giam giữ ở đây là 1 tuần và lâu nhất à 70 ngày, trước khi học viên đó bị kết án tù. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, việc có bao nhiêu học viên đã bị bức hại ở đây vẫn là một bí mật.

Bởi thiếu lưu thông không khí, các căn phòng đều nặng mùi. Các học viên bị giam giữ ở đây báo cáo rằng họ cảm thấy tê liệt, khát nước, chóng mặt, yếu và đầy bụng sau khi ăn thức ăn ở đây. Họ nhanh chóng gầy rộc đi, phải vật lộn với trí nhớ suy giảm và đôi mắt lờ đờ. Họ nghi ngờ trung tâm này đã trộn thuốc độc vào thức ăn của mình.

Trước khi Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức (từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10), cảnh sát địa phương đã bắt giữ 4 học viên (tuổi đời từ 60-74) trong ngày 28 tháng 4. Họ bị giam giữ ở trung tâm này từ 30 đến 65 ngày.

Ngay cả sau khi các học viên bị buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu và giám sát các hoạt động hàng ngày của họ sau khi họ được thả. Một học viên đã buộc phải sống xa nhà. Một học viên đang bị theo dõi bởi một người ở bên ngoài nhà của họ và không thể đi ra ngoài. Một học viên lớn tuổi khác đã bị suy nhược thần kinh vì cuộc bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/30/451302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/8/204649.html

Đăng ngày 15-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share