Bài viết của Lưu Thanh Duyệt

[MINH HUỆ 17-12-2022] Trong văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Quốc, đâu đâu cũng có thể thấy chuyện Thần Phật trông coi, bảo hộ cho thế nhân. Người tôn kính Thần Phật, làm điều thiện sẽ nhận được phúc báo, lấy đó làm động lực để tiếp tục làm càng tốt hơn. Ngược lại, người phỉ báng Thần Phật, làm điều ác sẽ gặp họa, để cảnh tỉnh họ quay đầu về con đường hành thiện, từ đó được cải biến vận hạn.

Sám hối lúc còn sống mới có tác dụng

Có câu chuyện xưa kể về một chàng thư sinh muốn gặp quỷ. Một đêm, sau cơn mưa, trời quang mây tạnh, trăng sáng treo lơ lửng trên cao, vị thư sinh gọi người hầu mang cho mình một vò rượu rồi đi đến nghĩa trang, chàng nhìn bốn phía xung quanh rồi gọi to: “Đêm nay gió mát trăng thanh, uống rượu một mình khiến lòng ta cảm thấy vô cùng cô đơn, hỡi những bạn bè nơi chín suối, có ai muốn đến cùng ta uống rượu giải sầu không?”

Không lâu sau, có những đốm lửa như ma trơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện ở các bụi cỏ xung quanh, từ khoảng cách cỡ ba mét phát ra âm thanh u u, và dừng lại ở xa xa chứ không dám đến gần.

Vị thư sinh âm thầm đếm, thấy có khoảng chục cái bóng ảnh, chàng dùng một cái chén để rót rượu vào rồi đổ về phía chúng, đám quỷ phủ phục xuống đất để ngửi mùi rượu. Có một con quỷ khen rượu ngon và thỉnh cầu thư sinh cho thêm một ít nữa.

Thư sinh vừa rưới rượu vừa hỏi: “Sao các vị vẫn chưa đi luân hồi chuyển thế?”

Quỷ đáp: “Người nào thiện căn chưa tiêu mất thì có thể chuyển sinh, kẻ nào tội ác tày trời thì đọa xuống địa ngục. Mười ba người chúng tôi đây, tội ác chất chồng, chỉ có bốn người đang đợi luân hồi, chín người còn lại sa vào vòng báo ứng nghiệp quả và không được chuyển sinh.”

Thư sinh hỏi: “Thế sao không sám hối cầu giải thoát?”

Quỷ nói: “Sám hối nhất định phải là lúc chưa chết thì mới được, chết rồi thì nỗ lực nào cũng vô dụng.”

Sau khi rưới hết rượu, vị thư sinh giơ bình rượu rỗng lên cho quỷ xem, thấy vậy chúng quỷ rời đi trong bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo. Có một con quỷ trong số ấy quay đầu lại căn dặn rằng: “Quỷ đói chúng tôi đây được anh mời uống rượu, thực sự không có cách nào có thể báo đáp, chỉ có một câu này kính tặng lại anh: ‘Sám hối nhất định phải thực hiện lúc còn sống mới có hiệu lực nhé.’”

Trưởng đồn cảnh sát khỏi bệnh ung thư dạ dày sau khi hối cải bằng hành động cụ thể

Sau khi được bổ nhiệm làm trưởng đồn cảnh sát, ông C đã theo sát chính sách bức hại Pháp Luân Công. Không chỉ phạt tiền, ông C còn ra lệnh cho cấp dưới giám sát, theo dõi, bắt giữ và tống các học viên Pháp Luân Công vào trại cải tạo lao động. Vì vậy, cảnh sát ở đồn cảnh sát này luôn bận rộn với việc bức hại các học viên. Bản thân ông C cũng được cục cảnh sát thành phố trao tặng danh hiệu “Cán bộ tiên tiến” và đề bạt thăng chức vì tích cực tham gia cuộc bức hại.

Tuy nhiên, đúng trong thời gian chờ thăng chức, ông C bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Ông C vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Nghĩ lại việc mình đã làm trước đây, ông chợt nhớ đến những học viên Pháp Luân Công từng cố gắng thuyết phục ông không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Họ nhắc ông câu ngạn ngữ Trung Hoa: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Ông tự hỏi liệu kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày có phải do ông tham gia vào cuộc bức hại hay không.

Không do dự, ông C đến văn phòng ngay đêm đó, lén lấy hết sách Pháp Luân Công, đĩa quang, và tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công đã tịch thu từ các học viên mang về nhà. Ông nghiêm túc đọc từng tài liệu một. Càng đọc, càng nhận thấy Sư phụ Pháp Luân Công giảng rất tốt, rất có đạo lý, Pháp Luân Công dạy các học viên trở thành người tốt và cuộc bức hại là sai trái. Ông bắt đầu hối hận về những việc mình đã làm với các học viên.

Trong thời gian chờ phẫu thuật, ông C cũng đã xem các đĩa DVD tịch thu từ các học viên trước đó và trò chuyện với một học viên về những thắc mắc của mình. Dần dần, ông đã hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, có nội hàm rất thâm sâu và chỉ có lợi cho xã hội.

Kể từ đó, ông C không còn bức hại các học viên nữa, mà bắt đầu hành động để chuộc tội. Khi có người chỉ điểm tố giác các học viên với ông, ông giả bộ không nghe rõ. Khi cấp dưới xin thêm xe để đưa các học viên bị bắt về đồn cảnh sát, ông trả lời: “Lấy đâu ra xe? Thôi khỏi đi, thả đi.” Với những học viên địa phương trước đây bị bắt nộp phạt, ông đã gọi điện cho họ đến nhận lại tiền. Khi một học viên cao tuổi sắp bị đưa vào trại lao động, ông đã sử dụng các mối quan hệ của mình để giúp bà được về nhà với lý do bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh. Ông C đã làm nhiều việc tương tự như vậy.

Một hôm, ông C đột nhiên nhận ra cơn đau dạ dày của mình đã biến mất. Ông không chỉ cảm thấy ăn ngon miệng mà còn lấy lại được sức lực. Ông rất mừng và chia sẻ câu chuyện này với trợ thủ là ông Đường đã làm việc lâu năm tại đồn cảnh sát này.

Ông Đường mỉm cười và nói với ông C: “Không chỉ mình anh đâu. Anh biết vì sao hai vị trưởng đồn tiền nhiệm trước anh không tích cực bức hại Pháp Luân Công không?”

Ông Đường kể rằng cả mẹ và chị dâu của vị trưởng đồn thứ nhất đều là học viên Pháp Luân Công. Anh ấy thường bảo chúng tôi rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, nếu ai cũng tu luyện Pháp Luân Công thì quốc gia đã không hủ bại. Mẹ anh ấy cũng luôn dặn anh ấy cho dù có mất việc cũng không được làm việc thương thiên hại lý này, hễ làm là bà từ quan hệ mẹ con. Anh ấy nghe lời mẹ và sau đó đã được thăng chức lên cấp tỉnh.

Vị trưởng đồn thứ hai là ông Tần. Ông Tần thậm chí gần như không tham dự vào cuộc bức hại, còn hay nói câu ngạn ngữ cổ: “Trên đầu ba thước có thần linh”, phải làm việc thiện, tích đức cho con cháu. Một năm sau, ông ấy rút về làm các việc nội bộ. Sau mới biết, hóa ra cả con trai và con dâu của ông đều là học viên Pháp Luân Công. Nghe lời khuyên của các con, ông Tần đã xin nghỉ hưu sớm. Do chính sách thay đổi, lương hưu của ông thậm chí còn cao hơn cả tiền lương của ông lúc đương nhiệm.

Ông C rất vui khi liễu giải được chân tướng và kịp thời chuyển hướng, đồng thời ông mong những điều tốt đẹp sẽ đến với những người vẫn đang bị lừa dối và bị buộc phải tham gia vào cuộc bức hại.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/26/452327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/17/205227.html

Đăng ngày 20-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share