Bài viết của Lục Dao

[MINH HUỆ 09-12-2022] Giang Trạch Dân đã biến thành tro tàn chốn nhân gian, thành một cư dân vĩnh viễn của cửa vô sinh. Năm 1999, vì tật đố và khăng khăng theo ý cá nhân, không nhìn đến những lợi ích khác nhau mà Pháp Luân Công mang lại cho xã hội, Giang đã phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7. Tại Hội nghị Công tác Trung ương, ông ta đã lên kế hoạch đàn áp Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đã từng cuồng vọng hò hét: “Tôi không tin rằng Đảng Cộng sản không thể đánh bại Pháp Luân Công!”

Trước tiên, không bàn luận tại sao một đảng phái chính trị muốn trở thành kẻ thù của quần thể người tu luyện, mà hãy hỏi hôm nay, sau 23 năm, Giang Trạch Dân đã “đánh bại Pháp Luân Công” không? Câu trả lời là: Tất nhiên là không. Không chỉ vậy, Pháp Luân Công còn được người dân ở nhiều quốc gia và khu vực yêu thích, bao gồm cả Trung Quốc Đại Lục. ĐCSTQ là quái vật tà ác đang bị toàn thế giới bao vây tiêu diệt, còn Phật Pháp là chân lý vượt trên thế gian. Ai sẽ là người cười cuối cùng, ngay từ đầu đã có đáp án rõ ràng, điều này cho thấy Giang vô cùng ngu dốt và điên rồ.

Giang Trạch Dân hay Đảng Cộng sản không thể ngăn chặn bất kỳ điều nào sau đây:

Thứ nhất, Pháp Luân Công đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới

Kể từ năm 1992, Pháp Luân Công đã hồng truyền từ Trung Quốc Đại Lục đến hơn 100 quốc gia và khu vực ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc và Châu Phi.

Từ thành phố Rovaniemi ở Phần Lan trong Vòng Bắc Cực đến Mũi Hảo Vọng ở Cape Town, Nam Phi, từ Saipan ở Thái Bình Dương đến Long Island ở New York ở Đại Tây Dương, đều có các học viên Pháp Luân Công học Pháp và luyện công khắp nơi.

Tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, có 676 điểm luyện công ở Đài Loan, hòn đảo chỉ cách Trung Quốc Đại Lục một eo biển và có 95 điểm luyện công chỉ riêng ở thành phố Đài Bắc.

Thứ hai, các sách của Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cho mọi người trên khắp thế giới

Cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, được xuất bản tại Bắc Kinh vào năm 1993 và đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và lưu hành khắp thế giới. Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tu Chân có nghĩa là trung thực trong mọi việc, không nói dối hoặc lừa dối người khác. Tu Thiện là khi cần thiết, làm việc tốt miễn phí. Tu Nhẫn là khi gặp mâu thuẫn thì đầu tiên tìm xem mình có chỗ nào đó làm sai, không tranh đấu với người khác, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. (Tất nhiên, đây chỉ là đạo lý bề ngoài nhất. Chân-Thiện-Nhẫn có nội hàm sâu sắc hơn ở các tầng khác nhau. Nó cho phép con người trở thành người tốt, người tốt hơn, người tốt hơn nữa… và không ngừng nâng cao cảnh giới sinh mệnh.)

Từ Bắc Kinh cho đến thế giới, Chuyển Pháp Luân đã trở thành một tác phẩm kinh điển phải đọc đối với các học viên Pháp Luân Công ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Thứ ba, người tu luyện Pháp Luân Công đã giành được nhiều giải thưởng từ mọi tầng lớp xã hội

Những người tu luyện Pháp Luân Công đến từ mọi tầng lớp và mọi ngành nghề xã hội, trong số đó có những người mù chữ, học sinh tiểu học, sinh viên đại học, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, chuyên gia y tế, nhà khoa học nổi tiếng, và cũng có một số người đã từng tu luyện trong các tôn giáo mấy chục năm như Phật giáo, Đạo giáo, Cơ đốc giáo, v.v.

Trong 23 năm qua, Pháp Luân Công và Nhà sáng lập – Ngài Lý Hồng Chí, đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng và nghị quyết ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới, vì những đóng góp to lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Một số chính quyền địa phương đã tuyên bố thành lập “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”, “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”, và “Ngày Đại sư Lý Hồng Chí” để bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài Lý Hồng Chí và chào đón cộng đồng Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng 10 năm 2011, Quốc vương Thụy Điển đã đích thân trao “Giải thưởng Gustaf của Vua Carl XVI” cho học viên Pháp Luân Công kiêm doanh nhân Thụy Điển Vasilios Zouponidis. Ông Vasilios nói: “Đức vua biết tôi là một học viên Pháp Luân Công, và tất cả các giám khảo cũng vậy.”

Ông Ngô Khánh Chung, một nông dân ở thị trấn Tam Tinh, huyện Nghi Lan, Đài Loan, và là một học viên Pháp Luân Công, đã giành được “Giải thưởng Nông dân Xuất sắc Nhất”, vị trí thứ hai trong “Giải thưởng Quản lý Nông nghiệp Sáng tạo Thế kỷ” của Đài Loan và “Giải thưởng Nông dân Chuyên nghiệp Xuất sắc” .

Vì những đóng góp xuất sắc của mình cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân loại, Ngài Lý Hồng Chí đã được mọi người từ mọi tầng lớp tôn trọng và ngưỡng mộ, vượt ra ngoài biên giới quốc gia, đảng phái, chủng tộc, ngôn ngữ, nghề nghiệp, nền tảng văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo.

Ngài Lý Hồng Chí đã bốn lần được đề cử giải Nobel Hòa bình; năm 2001, ông được trao “Giải Tự do Tôn giáo Quốc tế” bởi “Freedom House”, tổ chức nhân quyền lâu đời nhất của Hoa Kỳ; Năm 2009, ông được trao Giải “Giải thưởng Lãnh đạo Tinh thần” của Tổ chức Nhân quyền Châu Á Thái Bình Dương.

Thứ tư, các học viên Pháp Luân Công đã thức tỉnh vô số người trên thế giới bằng cách giảng chân tướng

Trong 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, dưới sự dẫn dắt của Chân-Thiện-Nhẫn, đã nỗ lực không quản ngày đêm để giảng chân tướng (nói rõ sự thật) một cách ôn hòa và hợp lý, tạo nên nhiều điều kỳ diệu trên thế giới.

Các cách họ giảng chân tướng bao gồm: thành lập các kênh truyền thông, quay video, tụ họp, diễu hành, thắp nến tưởng niệm, luyện công nhóm, thiết lập các điểm giảng rõ sự thật, thu thập chữ ký, biểu tình chống tra tấn, biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, biểu diễn của đội trống lưng, tổ chức triển lãm nghệ thuật “Chân-Thiện-Nhẫn”, cùng nhiều hình thức khác.

Trong một tờ quảng cáo du lịch dành cho các chuyến đi bộ tham quan ở London, người ta giới thiệu rằng, trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh, có các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì kháng nghị ôn hòa suốt 24/24 trong 20 năm qua. Trong suy nghĩ của người dân Anh, địa điểm này là một biểu tượng của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại.

Một hôm, có một thanh niên đi xe đạp dừng lại ở đây, anh ấy nói: Sao hôm nay không có ai ngồi đây? Cuộc bức hại đã kết thúc chưa? Nếu vậy, anh ấy sẽ ngay lập tức báo tin vui cho mọi người mà anh ấy biết. Nếu không, anh ấy sẽ thay các học viên Pháp Luân Công ngồi ở đó một lúc, đợi có người đến anh ấy sẽ rời đi.

Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã kéo dài 23 năm, không những không “đánh bại được Pháp Luân Công” mà ngược lại, Giang còn tự biến mình thành “trò cười lớn”, và tội đồ khét tiếng muôn đời nay.

Từ năm 1999 đến nay, bè lũ lưu manh chính trị của Giang Trạch Dân đã dùng hết mọi thủ đoạn độc ác và tàn ác nhất, nhưng chúng vẫn không thể đánh bại Pháp Luân Công, cách duy nhất mà các học viên Pháp Luân Công sử dụng để phản bức hại là giảng chân tướng một cách ôn hòa và lý trí.

Lời kết

Hai mươi ba năm trước, Giang Trạch Dân vung tay múa chân khoa trương, nay đã bị biến thành tro tàn, và những lời ngông cuồng của ông ta rằng “không tin không thể đánh bại Pháp Luân Công” cũng đã cuốn đi, trở thành một nỗi sỉ nhục lớn trong lịch sử nhân loại. Giang Trạch Dân đã đọa cửa vô sinh, những ai tiếp tục theo Giang Trạch Dân làm việc ác cuối cùng sẽ bị ác báo liên tiếp, vạn kiếp không được trở lại làm người. “Hoa đỏ diệt, hoa sen nở” – đây là một tất yếu lịch sử.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/9/452888.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share