Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2022] Cơ quan Nghiên cứu Ung thư (IARC) của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) đã công bố số liệu ung thư toàn cầu mới nhất vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Theo đó, ung thư đại trực tràng (còn gọi là ung thư ruột kết) hiện đang là loại ung thư gây tử vong xếp thứ hai trong số các loại bệnh ung thư, cướp đi sinh mạng của 1 triệu người mỗi năm. Năm 2020, toàn thế giới có khoảng 2 triệu ca mắc bệnh ung thư đại trực tràng, trong đó Trung Quốc chiếm hơn một nửa triệu ca mắc mới và mỗi năm có hơn 280.000 người tử vong vì căn bệnh này.

Ung thư đại trực tràng là thuật ngữ chung bao gồm ung thư ruột kết, trực tràng hoặc hậu môn. Ung thư vẫn là vấn đề nan giải cho nền y học hiện đại, nhưng rất nhiều người đã hồi phục nhanh chóng thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hoặc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dưới đây là những câu chuyện thể hiện uy lực chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp.

(Tiếp theo Phần I)

Hồi phục sức khoẻ từ trải nghiệm cận tử

Một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc được chẩn đoán mắc chứng đau thần kinh tọa và ung thư trực tràng giai đoạn cuối lúc cô 36 tuổi.

Ban đầu cô bị viêm đại tràng và sau đó đi ngoài ra máu. Vì không đau nên cô cũng không để ý đến nó. Sau đó khi cô đi kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện, kết quả vô cùng choáng váng. Hậu môn của cô đã bị xói mòn khoảng 2,5 cm. Nội soi phải được thực hiện để đánh giá tình hình.

Trước khi kiểm tra sức khoẻ, mẹ ruột và mẹ chồng đã bảo cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tuy cô hứa sẽ niệm nhưng trong tâm còn nghi hoặc nên không niệm.

Trong quá trình nội soi, cô đã bất tỉnh vì sợ hãi và đau đớn. Lúc đó, chủ nguyên thần của cô bay lên và nhìn thấy cơ thể chính mình đang nằm trên giường. Với cảnh tượng này, cô hiểu ra đây là cách mà người ta chết đi.

Ngay lúc đó, cô có một ý nghĩ mơ hồ rằng cô phải sống vì không thể bỏ lại chồng và con trai. Cô nhớ lại những gì mà mẹ ruột và mẹ chồng đã nói trước đó và bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn liên tục. Cô cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp đỡ. Sau khi niệm được vài lần, chủ nguyên thần của cô đã từ từ quay trở lại vào cơ thể và cô tỉnh lại! Cô bắt đầu tin Đại Pháp vào lúc đó.

Sau khi tỉnh lại, cô chợt nhận ra con người trên thế gian đang sống trong mê và không thể từ bỏ mọi thứ ngay cả lúc sinh tử. Cô đã có một nhận thức mới về sinh mệnh.

Sau khi làm nội soi, cô trở về nhà mẹ ruột. Mẹ cô mang cho cô một tô cháo và cô húp ngay một muỗng. Vì ruột chưa lành lại nên cô vô cùng đau đớn khi thức ăn xuống đến ruột.

Cô khuỵu xuống và khóc trước mặt mẹ. Cô nói: “Mẹ ơi, con đau quá chịu không nổi nữa, thà chết đi còn hơn. Con sẽ làm tất cả nếu như có điều gì giúp con hết đau và khỏi bệnh”.

Mẹ cô nói: “Vậy con hãy tu luyện Đại Pháp nhé!”

Cô nhận lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, từ mẹ cô, và đọc toàn bộ cuốn sách chỉ trong vài ngày. Kể từ đó cô đã bước vào con đường tu luyện. Cô đã nhìn thấy hy vọng, như người sắp chết đuối trên biển cuối cùng cũng bắt được phao cứu sinh.

Mọi bệnh tật và đau đớn của cô đã hoàn toàn biến mất trước khi cô nhận ra. Cô cảm thấy tuyệt vời khi cơ thể nhẹ nhàng và vô bệnh. Hơn 10 năm tu luyện, hiện nay cô đã 51 tuổi và khuôn mặt sáng sủa, hồng hào. Những người quen biết cô đều nói trông cô trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của cô.

Bệnh ung thư đã khỏi sau khi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“

Một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông có một người hàng xóm là ông Khương, năm nay 83 tuổi. Năm 2013, ông đã mổ cắt bỏ ung thư trực tràng và làm hoá trị bốn lần. Nhưng ông vẫn bị bệnh ung thư dày vò.

Có lần ông Khương đã nói một cách ghen tỵ với người học viên rằng: “Cả con và chồng con đều rất khoẻ mạnh. Bác thì mắc bệnh nan y. Đời bác vậy là xong rồi”.

Người học viên chân thành nói: “Bác à, vẫn còn một cách và hoàn toàn miễn phí. Miễn là bác thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì cơn đau của bác sẽ giảm”.

Ông Khương quá đỗi vui mừng khi nghe điều đó: “Thật tuyệt vời. Nhưng chỉ niệm những từ đơn giản vậy có thực sự linh nghiệm không con?”

Tôi nói: “Bác cứ thử đi ạ. Nếu linh nghiệm, bác phải thành thật và nói với mọi người sự thật nhé”.

Ông Khương khẳng định sẽ làm như vậy. Ông niệm chín chữ chân ngôn hàng ngày và sức khoẻ của ông hồi phục rất nhanh. Đã tám năm trôi qua và ông không làm hoá trị kể từ đó. Ông đi tái khám hàng năm và bệnh ung thư không tái phát.

Ông Khương thường hô lớn chín chữ chân ngôn trước mặt người khác. Khi được hỏi liệu ông có sợ bị báo cảnh sát không, ông nói: “Tôi không sợ. Tôi không nói dối. Đại Pháp thực sự đã chữa khỏi bệnh ung thư cho tôi”.

Ông Khương rất thích đọc các tài liệu Đại Pháp. Ông cũng nói với cả gia đình ông về Đại Pháp.

Khỏi bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối sau 39 ngày

Cô Mỹ Tuyền hơn 40 tuổi, là thủ quỹ cho một công ty ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Một hôm vào tháng 10 năm 2015, cô Mỹ Tuyền cảm thấy không khỏe và đến bệnh viện khám. Kiểm tra sức khoẻ cho thấy cô mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Trong quá trình chuẩn bị cho ca mổ, bác sĩ thấy ruột của cô đã bị quấn lại và sẽ bị đứt khi đụng vào. Bác sĩ đề nghị cắt bỏ ruột. Anh trai cô không đồng ý, vậy nên ca mổ đã không xảy ra.

Anh trai cô gọi điện cho mẹ, vừa khóc vừa nói: “Em con bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ đã xem xét mọi cách điều trị nhưng không cách nào có thể cứu em”.

Người mẹ nói: “Con mau làm thủ tục cho em xuất viện và đưa em về nhà mẹ. Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu em con”.

Anh trai cô Mỹ Tuyền nói: “Đành vậy, có lẽ không còn cách nào khác. Chúng ta hãy đối xử với em như một người khỏe mạnh. Còn kết quả ra sao thì tuỳ thuộc vào số phận của em ấy vậy”.

Cô Mỹ Tuyền được đưa về nhà mẹ đẻ vào ngày thứ ba. Cô không thể ăn thức ăn khô và có chất xơ. Mẹ cô luộc trứng, nấu canh sườn heo, và ép nước trái cây cho cô. Dần dần, vị giác của cô đã cải thiện. Một tuần sau, vào ngày Tết, cô ăn vài miếng thịt đỏ và thịt xông khói mà không bị trướng bụng hay cảm thấy khó chịu. Đó là ngày thoải mái nhất mà cô có được trong ba tháng qua.

Mẹ cô hướng dẫn cô các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị cô đọc các sách Đại Pháp. Mỗi lần luyện công, trên trán cô có một lớp mồ hôi mỏng. Dần dần, khuôn mặt của cô hồng hào và cô bắt đầu tăng cân. Cô đã hồi phục sau 39 ngày.

Trước khi quay lại làm việc, cô Mỹ Tuyền đi tái khám ở một bệnh viện thuộc thành phố Quảng Châu và kết quả là bình thường. Giám đốc bệnh viện, từng là chuyên gia ung thư tại một bệnh viện lớn ở Hoa Kỳ, đã kinh ngạc về kết quả này và hỏi cô đã làm như thế nào.

Cô Mỹ Tuyền kể cho ông ấy nghe sự thật. Bác sĩ sửng sốt và nói: “Trước đây, tôi có nghe nói đến những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng lần này tôi mới thấy tận mắt và thực sự tin!”

Bác sĩ Trung y chứng kiến kỳ tích của Đại Pháp

Bằng cách nói với bệnh nhân chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp, một bác sĩ Trung y hơn 70 tuổi đã giúp nhiều bệnh nhân khỏi bệnh ung thư hoặc những căn bệnh khó chữa trị khác.

Trước đây, bác sĩ này từng chữa cho bệnh nhân bằng thuốc Đông y. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông bắt đầu bảo bệnh nhân thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Qua nhiều năm, bệnh nhân của ông đã trải nghiệm rất nhiều kỳ tích.

Một ông lão 90 tuổi tập tễnh bước vào phòng khám vào ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ông nói với bác sĩ rằng ông bị ung thư trực tràng và đã chữa trị ở nhiều bệnh viện và phòng khám khác nhau nhưng không có tác dụng. Ông cũng bị táo bón và chướng bụng. Thể chất của ông rất yếu ớt khi ông đến phòng khám.

Vị bác sĩ nói: “Bệnh của bác nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có một cách có thể cứu được bác. Bác sẽ ổn nếu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Ông lão đồng ý niệm. Lúc rời phòng khám, ông còn cầm theo một gói thuốc Đông y để cho yên tâm. Hai ngày sau vào ngày 26 tháng 10, ông lão quay lại và nói rằng bệnh táo bón của ông đã hết và ông cảm thấy rất thoải mái.

Bệnh nhân ung thư đã hồi phục sức khỏe nhờ niệm chín chữ chân ngôn

Một học viên Đại Pháp lớn tuổi ở tỉnh Liêu Ninh đã chứng kiến kỳ tích của Đại Pháp xảy đến với chồng bà. Chồng bà mắc bệnh ung thư đại trực tràng vào 10 năm trước. Hiện giờ ông ấy rất khoẻ mạnh và có thể làm tất cả việc nhà. Ông không giống như người đã từng mắc bệnh nan y.

Cách đây 10 năm, chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Sau khi mổ, ông không thể ăn và chỉ dựa vào truyền tĩnh mạch để duy trì sự sống. Ông sụt cân nhanh chóng và bệnh tình trở nên nguy kịch sau 10 ngày. Vì ông đã gần 80 tuổi nên cơ hội chữa khỏi bệnh cho ông là rất mong manh. Bác sĩ đề nghị ông làm hoá trị nhưng con trai ông không đồng ý và đưa ông về nhà.

Về đến nhà, ông đau đớn từng giây, và không ăn uống gì được. Vì không thể ngồi dậy nên ông chỉ có thể nằm trên giường chờ đến lúc ra đi.

Thấy chồng chịu đau khôn thấu, người học viên này thuyết phục chồng đọc các sách Đại Pháp. “Ông à, ông mắc bệnh ung thư, là bệnh nan y rồi. Nếu ông đọc sách Đại Pháp và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì Đại Pháp và Sư phụ Lý sẽ giúp ông”.

Không còn cách nào khác, chồng bà bắt đầu liên tục niệm chín chữ chân ngôn. Ba hoặc bốn ngày sau, ông cảm thấy đói và bắt đầu ăn uống lại. Vài ngày sau, ông đã lấy lại năng lượng. Sau đó bà đưa cho chồng sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng bà đọc chăm chú từng trang. Mười ngày sau, ông có thể ngồi dậy đọc sách và các tài liệu Đại Pháp khác.

Ông hồi phục từng ngày và có thể tự đi vào nhà vệ sinh. Nửa năm sau, sức khỏe của ông hồi phục hoàn toàn. Tính tình ông cũng được cải thiện. Ông nói với vợ: “Đại Pháp đã cứu tôi!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/5/447026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202973.html

Đăng ngày 13-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share