Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2022] Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn thế giới có khoảng 300 triệu người mắc bệnh viêm gan B, trong đó Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 80 triệu người mắc bệnh.

Viêm gan có thể phân thành các loại A, B, C, D và E. Loại B là loại phổ biến nhất và nó cũng có thể tiến triển xấu thành xơ gan hoặc ung thư gan. Khoảng 80% ca mắc bệnh ung thư gan ở Trung Quốc bắt nguồn từ viêm gan B. Mặc dù không có phương pháp điều trị y tế nào có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh viêm gan B, nhưng một số bệnh nhân không cần điều trị mà đã khỏi hẳn căn bệnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một số ví dụ.

(Tiếp theo Phần 1)

Người duy nhất trong số năm anh chị em mắc bệnh viêm gan di truyền vẫn còn sống

Ông Trương Quốc Thanh là giáo viên đã nghỉ hưu ở huyện Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc. Ba trong số bốn anh em của ông đã qua đời vì bệnh viêm gan di truyền, trong khi người còn lại thì mất vì nguyên nhân khác. Ông Trương được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B nặng vào năm 1993.

Do bị trướng bụng, ông Trương không thể ăn được nhiều nên ông gày càng gầy gò, tiều tuỵ. Ông không có sức lực để đi lại và hầu như ông nằm yên một chỗ, vậy nên, cuối cùng nhiều nơi trên cơ thể ông bị hoại tử và lở loét. Trong thôn làng ai cũng biết rằng ông sắp chết.

Ngay lúc ông cận kề cửa tử thì một người bà con đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho ông hai cuốn sách kèm băng thu âm các bài giảng Pháp. Ông yếu đến mức không có sức để đọc sách nên chỉ có thể nghe băng thu âm. Ông cảm thấy rất thoải mái khi nghe bài giảng và đã học được nhiều điều mà trước đây ông chưa từng biết đến. Ông liên tục nghe băng thu âm giảng Pháp suốt ngày đêm, và đã lấy lại vị giác và có thể đọc sách. Sau đó ông ngồi dậy và tự đứng lên được và có thể từ từ đi được vài bước và có cảm giác thân thể có chút sức lực.

Toàn bộ quá trình này xảy ra chỉ trong một tháng. Ông vô cùng kinh ngạc khi thấy bản thân chỉ nghe băng thu âm mà lại có thể có được nhiều sự cải biến sức khỏe như vậy, ông quyết định tìm đến điểm luyện công.

Ngày 19 tháng 2 năm 1999, hai ngày sau Tết Nguyên đán, ông Trương được người nhà dìu đến điểm luyện công. Ông mặc quần áo ấm nhưng vẫn còn rất yếu và nước da đen sạm. Ông phải vịn vào một cái ghế để xem mọi người luyện công. Ông và người nhà cũng học Pháp nhóm vào buổi tối. Cứ như vậy, ông đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Hàng ngày vợ ông cùng ông tham gia các buổi học Pháp. Mười hai ngày sau, ông tham gia các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Một cậu bé biết rõ về ông nói: “Nhìn ông lão đó kìa. Hồi ấy ông ấy gần như sắp chết, thế nhưng hiện giờ lại đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp”.

Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã ban cho ông sinh mạng thứ hai. Sau khi luyện công một thời gian ngắn, ông dường như trở thành một người hoàn toàn khác: da dẻ hồng hào và có thể làm một số việc nhà.

Ông đã tu luyện Đại Pháp được 23 năm và hiện đang có sức khoẻ tốt. Nhiều đồng nghiệp cũ lâu năm không gặp ông, đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông vẫn còn rất khoẻ mạnh và vây quanh ông hỏi han. Ông bảo họ rằng đó là vì ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bệnh viêm gan vô phương cứu chữa đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

e1f47a5f4c9443cc72b10a6df55b2129.jpg

Ông Lý Nguyên Hoa, cựu phó giáo sư của Đại học Sư phạm Bắc Kinh

Năm 1983, ông Lý Nguyên Hoa mắc bệnh viêm gan B lúc đang học đại học. Điều này là một gánh nặng tinh thần và thể chất to lớn đối với ông.

Ông luôn cảm thấy mệt mỏi và sự khó chịu ở dạ dày khiến ông khó tiêu hoá nổi thức ăn. Ban đêm khi ngủ, có lúc ông thấy không còn nhịp tim và đã nghĩ mình sắp chết và ngồi thức suốt đêm không dám ngủ tiếp.

Ông Lý đã đi gặp nhiều danh y và thậm chí thử tập khí công nhưng bệnh tình không mấy cải thiện. Ông bị bệnh tật dày vò trong 10 năm trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994.

Không lâu sau, ông đã hồi phục sức khoẻ. Sau này khi nhập cư đến Úc, ông đã kiểm tra và kết quả xét nghiệm cho thấy viêm gan B của ông đã âm tính với virus.

Người cha khỏi bệnh xơ gan nhờ niệm chín chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên kể lại rằng cha cô từng đổ bệnh vào mùa đông năm 2009 và không còn chút sức lực.

“Cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan cổ trướng. Sau khi điều trị tại bệnh viện huyện mà không thấy cải thiện, ông được chuyển lên bệnh viện ung bướu trong thành phố. Họ xác nhận rằng ông bị xơ gan giai đoạn cuối. Vì sắp đến Tết Nguyên đán nên ông được bác sĩ cho về nhà sum họp gia đình với một cái ống tháo nước dịch gắn ở bụng.

“Trong dịp Tết, ông vô tình làm vỡ ống nối túi đựng nước dịch và nước dịch chảy ra khắp nơi. Chúng tôi đưa ông quay lại bệnh viện, nhưng sau vài cuộc hội chẩn, tất cả những gì các bác sĩ có thể làm là chuyển ông đến một bệnh viện ở Bắc Kinh. Ở đó, bác sĩ kê cho một số thuốc uống và cho ông về nhà.

“Uống thuốc không có tác dụng. Tình trạng cổ trướng của cha tôi ngày càng nặng và bệnh viện huyện từ chối điều trị tiếp cho ông. Bác sĩ khuyên chúng tôi nên chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra và gắng hết sức để ông được vui vẻ. Ông gầy gò và kiệt sức. Ông bị cơn đau hành hạ và cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

“Lúc đầu khi cha tôi mắc bệnh, tôi đã khuyên cha niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Ông đã thử và nói rằng không linh nghiệm.

“Biết cha tôi không thành tâm kính niệm, tôi tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Ông lắng nghe và hiểu ra tại sao niệm chín chữ chân ngôn sẽ tốt cho ông. Ông bắt đầu thành tâm niệm.

“Không lâu sau, tình trạng cổ trướng đã biến mất, cuối cùng ông đã hồi phục sức khỏe. Đã 13 năm trôi qua, và bệnh gan của ông chưa từng tái phát trở lại. Những người quen biết ông kinh ngạc trước uy lực chữa bệnh của Đại Pháp.

“Bốn năm trước, cha tôi đi kiểm tra sức khoẻ. Kết quả chụp CT cho thấy gan của ông trơn nhẵn, và bác sĩ còn không tin cha tôi đã từng bị xơ gan”.

Đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Giống như cha của người học viên kể trên, con gái của một học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng khỏi bệnh viêm gan B vì đã ủng hộ môn tu luyện. Dưới đây là lời kể của cô ấy:

“Tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B khi tôi lên sáu. Lúc đó, gia đình tôi hầu như không đủ tiền để mua thức ăn và quần áo, huống hồ là cáng đáng khoản tiền điều trị y tế tốn kém cho tôi. Năm tôi 19 tuổi, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh của tôi ngày càng nặng và tôi phải dùng thuốc để kiểm soát nó. Nhưng điều này đã gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng và tôi phải ngưng uống thuốc.

Sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cố gắng hết sức để giúp bà in các tài liệu thông tin Đại Pháp để giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Năm 2013, tôi mang thai. Lo sợ sẽ truyền bệnh sang con nên tôi đã đến gặp nhiều bác sĩ nhưng không ai có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Tôi quyết định giữ lại đứa bé. Khi con gái tôi được sáu tháng, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho bé và nói rằng bé hoàn toàn bình thường. Lúc đó, tôi không ý thức được đó chính là phúc phận mà Đại Pháp đã ban cho tôi, mà tôi chỉ thấy rằng con tôi rất may mắn.

Tháng 9 năm 2021, tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và vô cùng ngạc nhiên khi thấy kết quả xét nghiệm là âm tính với bệnh viêm gan B. Tôi chưa từng nghĩ điều kỳ diệu như vậy sẽ đến với tôi và tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của Đại Pháp”.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/8/447286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202918.html

Đăng ngày 05-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share