Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2022] Liệt là tình trạng mất khả năng cử động một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Hầu hết những người bị liệt phải phụ thuộc vào xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Liệt không chỉ gây ra nỗi thống khổ to lớn cho bản thân bệnh nhân mà còn mang đến gánh nặng hoặc sự khổ tâm cho người thân của họ.

Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, một số bệnh nhân bị liệt đã có thể đi lại và có một cuộc đời mới.

Dưới đây là những câu chuyện hồi phục sức khoẻ như vậy.

(Tiếp theo Phần IV)

Cả gia đình khỏi bệnh nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Bà Mâu Vĩnh Hà, một giáo viên trung học cấp ba đã nghỉ hưu ở thành phố Đại khánh, tỉnh Hắc Long Giang, từng bị rối loạn máu và bệnh nhược cơ (một chứng rối loạn tự miễn dịch mãn tính gây yếu cơ xương). Trong hơn một năm, bà không thể đi lại và sau này bà còn mắc thêm các bệnh về thận, tim và dạ dày. Sau khi sinh đôi hai bé trai, bà thường hay ngất xỉu và vài lần cận kề cái chết.

“Không còn gì có thể tệ hơn nữa”, là cách bà Mâu mô tả cuộc sống của bà trước khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Đáng buồn hơn nữa, con trai cả của bà bị liệt một phần não, gây ra khuyết tật phối hợp ở nửa người bên phải. Cậu bé còn bị chậm phát triển. Con trai sinh đôi thứ hai mắc bệnh đái tháo nhạt (một chứng rối loạn hiếm gặp khiến cơ thể tạo ra quá nhiều nước tiểu) và thường hay bị chảy máu cam.

Mẹ của bà Mâu giúp bà chăm sóc cho hai cậu bé sinh đôi. Tuy nhiên, bà bị bại liệt sau một vụ tai nạn nổ khí gas tự nhiên. Cả gia đình chịu rất nhiều áp lực và chồng của bà Mâu đã ly dị bà khi cặp song sinh được 5 tuổi.

Khi đã chạm đến tận cùng đau khổ, bà Mâu được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 7 tháng 10 năm 1998. Trong vòng một tháng tu luyện, tất cả bệnh tật của bà đều khỏi! Cặp song sinh của bà cũng khỏi bệnh sau khi bước vào tu luyện.

Nhìn thấy những cải biến tích cực ở các con, bà Mâu cũng khuyên mẹ của bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau 40 ngày, người mẹ 88 tuổi của bà đã có thể đi lại và tràn đầy năng lượng.

Sau này, con trai cả của bà Mâu đã thi đậu đại học và tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp.

Sự tái sinh của một “người sống dở chết dở”

Một học viên khác đã chia sẻ trải nghiệm của bà, cho biết rằng cuộc đời của bà đã được tái sinh nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Bà đã nghỉ hưu từ một nhà máy điện hóa học ở tỉnh Hồ Nam. Năm 1982, một bếp lò tại nhà máy bị nổ và toàn bộ cơ thể của bà bị cháy. Bác sỹ nói bà bị nhiễm độc máu và khuyến nghị tiêm tĩnh mạch thường xuyên. Vài năm sau, cả hai cánh tay của bà đều bị thâm đen do các vết tiêm và bác sỹ không có cách nào để giúp bà.

Thuận theo thời gian, bà mắc thêm bệnh viêm khí quản và viêm khớp dạng thấp. Bà không thể đi lại mà không vịn vào thứ gì. Thỉnh thoảng bà sẽ bị ngất trong lúc đang đi.

Ở tuổi 50, bà bị liệt sau khi bị ngã và gãy chân. Chồng của bà ngoại tình và dọn ra ngoài. Mỗi ngày bà đều sống trong nước mắt.

Khi đã mất hết hy vọng thì cuộc đời bà có một bước ngoặt. Tháng 8 năm 2007, bà thấy một cuốn sách nhỏ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở cánh cửa. Lúc đầu, bà không tin. Nhưng hai ngày sau, khi bà bị đau răng và không thể chợp mắt, bà chợt nhớ đến chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà bà đã đọc trong cuốn sách. Bà quyết định thử niệm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi bà thức dậy, mặt trời đang chiếu nắng rọi vào phòng bà. Cơn đau răng của bà đã biến mất. Bà vô cùng kinh ngạc.

Bà tìm được một học viên sống cùng tiểu khu và mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà đọc sách và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày.

Một tuần sau, bà trông đã đỡ hơn nhiều. Tất cả bệnh tật của bà đều khỏi. Một tháng sau, một vài người bạn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bà: “Trời ơi! Làm thế nào mà chị trẻ ra nhiều đến thế? Khuôn mặt của chị trông trắng trẻo hồng hào và rất có sức sống”.

Người đàn ông vứt bỏ đôi nạng sau 20 năm

Một công nhân lâm nghiệp ở vùng núi Đại Hưng Lĩnh của tỉnh Hắc Long Giang đã gặp tai nạn trong khi đang nhấc gỗ bằng cần cẩu. Dây cáp bị đứt làm ông ngã xuống đất, và kể từ đó ông đã mất cảm giác ở cả hai chân.

Thấm thoắt đã 20 năm qua đi, vào giữa tháng 6 năm 1999, một người bạn đã khuyên ông đọc sách Chuyển Pháp Luân. Lúc đó ông không tin là đọc cuốn sách có thể giúp ích cho đôi chân của mình. Thời điểm đó, con gái của ông, người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô đã khuyên ông đọc cuốn sách. Sau đó ông đọc hết toàn bộ cuốn sách và nói: “Đây là một cuốn bảo thư”. Sau này ông tham gia cùng con gái và các học viên khác học Pháp, ông cũng xem băng hình bài giảng Pháp của Sư phụ.

Một buổi tối, đôi chân của ông vô cùng đau nhức như thể bị lửa đốt khiến ông la hét thất thanh. Khi tham gia nhóm luyện công vào sáng hôm sau, ông phải dựa vào tường để luyện các bài công pháp.

Hoá ra cảm giác bị lửa đốt ấy là quá trình tịnh hóa thân thể. Một vài ngày sau, con gái của ông đi làm về nhìn thấy ông đang ngồi trước cửa và ngay khi nhìn thấy cô ông liền nói: “Con nhìn cha này”. Ông chống nạng, đứng dậy và đi được 5-6 bước và nói: “Cha có thể đi lại được rồi!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/1/446459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202690.html

Đăng ngày 23-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share