Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2022] Tôi năm nay 69 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh và thiền định cổ xưa còn gọi là Pháp Luân Công, vào năm 1997. Sau khi tu luyện khoảng hai tuần, tất cả các căn bệnh quấy rầy tôi hàng chục năm đã hoàn toàn biến mất. Đại Pháp còn cứu con gái tôi và chồng tôi.

Bệnh tật biến mất sau hai tuần tu luyện

Từ nhỏ tôi đã ốm yếu, thường xuyên mắc bệnh. Sức khoẻ của tôi ngày càng sa sút sau khi tôi kết hôn và sinh con. Tôi mắc bệnh ở gan, dạ dày, và thận. Tôi cũng mắc bệnh Meniere (rối loạn thính lực), bệnh viêm vùng chậu, và thoái hoá đốt sống cổ.

Tôi thường bị ói sau khi uống hoặc ăn. Tôi cũng hay bị đau đầu, chóng mặt, và đau dạ dày. Mỗi tháng, cơn đau bụng kinh hành hạ, hầu như khiến tôi kiệt sức.

Trải qua nhiều năm, tôi đã được điều trị tại nhiều bệnh viện và uống đủ loại thuốc khác nhau, bao gồm cả thảo dược Trung Quốc, nhưng không có tác dụng. Cuộc đời tôi thật khổ.

Năm 1997, một người quen rủ tôi đi xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ Lý. Tôi cũng học các bài công pháp tại điểm luyện công tập thể. Sau đó, tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn từng ngày. Năm ngày sau, tôi không còn nôn ói sau khi ăn. Cơn sốt nhẹ cũng khỏi. Mười một ngày sau, tất cả các căn bệnh của tôi đều biến mất. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và như được tái sinh. Kể từ đó, tôi không uống bất kỳ viên thuốc nào hoặc đi khám bác sỹ. Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường!

Đứa con thứ ba của con gái tôi là một phép màu

Con gái tôi sinh hai đứa con đầu bằng phương pháp mổ. Khi cháu mang thai đứa con thứ ba vào năm 2011, cháu bị nhau tiền đạo, là tình trạng nhau thai che phủ hoàn toàn hoặc một phần lỗ mở của tử cung. Vì việc mang thai gặp rủi ro lớn và ngoài kế hoạch, nên con gái tôi muốn bỏ thai. Biết rằng bào thai cũng là sinh mệnh nên tôi thuyết phục con gái nên giữ thai lại.

Con gái tôi thường bị đau bụng dưới. Lúc cháu mang thai tháng thứ tám, đi khám thai, bác sỹ muốn cháu ở lại bệnh viện vì cháu bị chảy máu bất thường và ở trong tình trạng rất nguy hiểm.

Con gái tôi nằm viện 12 ngày. Cháu có một số phản ứng bất lợi với việc truyền tĩnh mạch mà bác sỹ đã kê toa. Khi bác sỹ đổi sang thuốc viên, cháu đã không uống mà quyết định tìm sự giúp đỡ từ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Chứng kiến những sự cải biến của tôi và đã nghe các bài giảng Pháp trước đây, cháu tin rằng cháu sẽ không sao dưới sự bảo hộ của Đại Pháp. Cháu ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm và xuất viện.

Về nhà, con gái tôi cảm thấy bình thường. Cháu làm việc nhà như thường lệ. Mười tám ngày sau, cháu bị chảy máu nghiêm trọng và vội vã đến bệnh viện. Cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” liên tục trên đường đến bệnh viện. Việc chảy máu đã ngừng lại trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Ngày hôm sau, một số chuyên gia đến khám cho cháu và đề nghị làm phẫu thuật ngay lập tức. Họ nói cơ hội sống sót của em bé rất mong manh.

Ca phẫu thuật diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ nhưng cả con gái và cháu ngoại của tôi đều bình an vô sự.

Bác sỹ cũng xác định vì sao con gái tôi thường xuyên bị đau bụng dưới: bởi vì tử cung và bàng quan của cháu đã vô tình bị khâu lại với nhau sau ca sinh mổ lần trước.

Nếu con gái tôi không có thai lần này, cháu sẽ bị cơn đau hành hạ đến suốt đời. Cháu cảm thấy vô cùng may mắn nhờ Đại Pháp.

Cháu gái của tôi hiện đang học lớp bốn. Cháu thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu cũng nói: “Chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng con”.

Người chồng tuyệt vọng đã chọn tu luyện Đại Pháp

Chồng tôi năm nay 73 tuổi và là người nghiện hút thuốc lá nặng. Năm 2018, ông ấy bất ngờ thấy chóng mặt và khó thở. Bác sỹ nói chồng tôi bị tràn dịch màng phổi (trong phổi có nước) nhưng không rõ nguyên nhân. Chất dịch được hút ra chứa đầy cả một thùng container. Sau đó, chồng tôi cảm thấy khỏe hơn, nhưng chất dịch lại tích tụ chỉ sau ba ngày. Ông ấy phải rút chất dịch vài lần trong một tháng.

Sau đó, ông ấy đến một bệnh viện lớn hơn và được thông báo bị tràn dịch màng phổi do lao. Bác sỹ cho ông ấy uống thuốc trị bệnh lao trong một tháng, nhưng tình trạng sức khỏe của ông ấy ngày càng tệ hơn. Bác sỹ tăng liều lượng và cuối cùng toàn thân của chồng tôi bị phù. Ông ấy yếu đến mức không thể bước ra khỏi giường.

Chúng tôi đến một bệnh viện khác, bác sỹ nói chồng tôi không mắc bệnh lao. Nhưng khi tôi hỏi bác sỹ chính xác là chồng tôi mắc bệnh gì thì ông ấy không thể trả lời mà chỉ đề nghị chồng tôi đến khám ở một bệnh viện khác.

Cuối cùng, không có bệnh viện nào có thể xác định nguyên nhân tình trạng bệnh của chồng tôi. Ông ấy rơi vào tuyệt vọng.

Không còn cách nào, chồng tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi. Một khi ông ấy xuất ra niệm đó, phép màu đã xảy ra. Ông ấy trải qua nhiều đợt thanh lọc cơ thể, gồm cả việc đi tiểu thường xuyên. Trong một tháng, triệu chứng tràn dịch màng phổi đã không còn. Đôi chân ông ấy cũng hết sưng, và ông ấy dần dần hồi phục sức khỏe. Hiện giờ chồng tôi lại có thể chở tôi đi làm các việc để nâng cao nhận thức về Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/5/448153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/3/204122.html

Đăng ngày 05-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share