Bài viết của Hoằng Tân ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-08-2022] Tôi là nông dân đã ngoài 60 tuổi và là trụ cột chính trong gia đình có sáu người.

Năm 2015, tôi mất thính lực. Nhưng vì không đau và bận rộn với việc đồng áng nên tôi cũng không để ý đến nó trong hơn sáu tháng. Sau khi thu hoạch vụ thu, gia đình đưa tôi đến Bệnh viện Số 1 Thành phố, nơi đây tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi họng (hay ung thư vòm).

Tôi nhanh chóng được đưa vào Khoa Ung bướu của bệnh viện và ở đó để làm đợt hoá trị và xạ trị đầu tiên trong suốt mùa đông. Chi phí điều trị hơn 100.000 nhân dân tệ không chỉ khiến chúng tôi ngốn sạch tiền tiết kiệm mà còn nợ nần chồng chất.

Gần cuối năm, tôi được phép về nhà để đón Tết cùng gia đình nhưng bác sĩ điều trị liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tôi phải quay lại bệnh viện sau Tết để làm hoá trị lần hai. “Bác phải quay lại bệnh viện; nếu không mọi thứ chúng ta làm từ trước đến nay sẽ uổng phí!”

Ý nghĩ ung thư là bệnh nan y cứ đè nặng trong tâm trí tôi, vậy nên tôi đã có một cái Tết ảm đạm.

Bệnh viện gọi điện cho tôi sau Tết và giục tôi quay lại bệnh viện càng sớm càng tốt để hoàn tất việc điều trị. Nhưng 100.000 nhân dân tệ là một số tiền rất lớn đối với chúng tôi, đặc biệt chúng tôi đang trong cảnh nợ nần. Tôi không muốn vay mượn thêm nữa vì chúng tôi sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ!

Nếu bệnh ung thư không thể chữa khỏi, vậy sao phải tốn thêm tiền để điều trị nữa? Chán nản, tôi quyết định không làm hoá trị lần hai. Lúc đó, vợ tôi đi làm bảo mẫu xa nhà nên tôi đã bảo bà ấy nghỉ việc và quay về nhà. Bà ấy chăm sóc tôi rất tốt, ngày nào cũng nấu những món ngon cho tôi ăn, trong khi tôi không làm gì cả, trong tâm chỉ nghĩ đến cái chết.

Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành bệnh ung thư cho tôi và ban cho tôi cuộc đời thứ hai

Một hôm, tôi gặp một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp đến thôn tôi để lắp đặt chảo vệ tinh cho mọi người. Họ nói với tôi về uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp sau khi biết tôi mắc bệnh ung thư. Vợ tôi nhìn thấy tia hy vọng và đề nghị họ hướng dẫn tôi luyện công. Bà ấy nói: “Hãy để Đại Pháp giúp ông ấy, như vây tôi còn có thể ra ngoài kiếm tiền để lo cho gia đình”. Lúc đó, hoàn cảnh gia đình chúng tôi rất khốn khó, chúng tôi phải vật lộn để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vài ngày sau, các học viên đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trong lúc đọc sách, tôi nhận ra nội dung trong đó nói về cách trở thành người tốt. Sau khi đọc qua một lần, tôi cảm thấy đây là cuốn thiên thư có thể cứu người và đem lại lợi ích cho xã hội.

Tôi tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân, và khoảng chục ngày sau, máu mủ chảy ra từ lỗ tai của tôi. Tôi nghĩ có lẽ bệnh ung thư đã trở nặng nhưng tôi không để tâm đến nó lắm vì tôi chỉ nhất mực chú tâm đọc sách. Máu và mủ ngừng chảy sau vài ngày.

Hai mươi ngày sau, con gái đưa tôi đến bệnh viện tái khám nhưng bác sĩ bảo chúng tôi rằng không còn khối u và tôi không cần làm hoá trị nữa. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ! Bệnh ung thư đã được chữa khỏi chỉ bởi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và tin vào những gì được giảng trong sách. Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã đem tôi về từ cõi chết và ban cho tôi sinh mạng thứ hai. Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường!

Kể từ đó, tôi không ngừng đọc sách Chuyển Pháp Luân, và cố gắng sống chiểu theo các Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để tu tâm, trở thành một người tốt có lương tâm và đạo đức cao thượng.

Ba năm sau, tôi có một đợt tái khám khác và bác sĩ xác nhận rằng bệnh ung thư của tôi đã hoàn toàn khỏi. Ai cũng kinh ngạc khi nghe tôi nói rằng tôi được chữa khỏi bệnh chỉ bằng cách đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/19/447805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/11/203487.html

Đăng ngày 25-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share