Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 22-07-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019. Mặc dù trước đó tôi đã biết đến pháp môn, nhưng do lười nhác nên mãi vẫn chưa bước vào tu luyện. Thời gian đầu bước vào tu luyện, tôi một thân một mình và chỉ có thể tìm đọc các bài viết chia sẻ thể hội tu luyện trên trang Minghui.org. Điều này với tôi mà nói đặc biệt hữu ích, vì các bài viết dường như luôn nói chuẩn xác tình huống mà tôi đang gặp phải. Tôi cảm giác như Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã đặc biệt chuẩn bị những chủ đề này cho tôi, để tôi có thể tìm ra câu trả lời cho các vướng mắc của mình. Khi đọc báo cáo về các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc bị tra tấn nghiêm trọng, tôi vô cùng xúc động và liên tục phát chính niệm nhiều lần cho họ.

Hiện tại tôi tham gia một nhóm học Pháp, ở đây tôi có thể cùng đọc sách Chuyển Pháp Luân với giao lưu tâm đắc cùng với các học viên khác. Mặc dù vậy, mỗi ngày tôi vẫn đọc lướt các bài đăng trên trang Minghui.org, những bài chia sẻ của các học viên đã giúp tôi hiểu biết thêm nhiều điều và giúp tôi đề cao trong nhiều khía cạnh khác nhau của tu luyện.

Hồi còn nhỏ, tôi thường hay ốm đau bệnh tật, đến khi trưởng thành tôi lại mắc thêm các bệnh khác như tim mạch, tắc nghẽn mạch máu não, xơ cứng động mạch và bệnh phổi. Có những lần tôi ở bên cửa tử, nhưng tôi đã được cứu sống trở lại hết lần này đến lần khác. Nhưng đáng tiếc là, thay vì cảm kích tạ ân Sáng Thế Chủ, tôi lại cho rằng đó là điều hiển nhiên. Dù tôi không có tín ngưỡng, nhưng lại luôn tin vào Thượng đế. Tôi từng thử tập một vài môn khí công, nhưng chúng không mang lại ích lợi gì cho tôi, mà còn tiêu tốn khá nhiều tiền bạc của tôi.

Là một người rất có hoài bão, luôn muốn đạt được một số mục tiêu của cuộc sống và muốn đạt được mục đích bằng mọi giá. Nhưng tôi ngập ngụa trong nợ nần vì mua nhà và gánh nặng tài chính khiến tôi bỏ bê cả con cái. Sau đó vì bệnh tật mà tôi còn bị mất đi công việc mà bản thân đã gắn bó suốt nhiều năm, và cuối cùng tôi đã mất đi ngôi nhà của mình. Sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ tôi càng ngày càng xiết chặt, cùng với cuộc hôn nhân ngắn ngủi không hạnh phúc đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tôi nghỉ hưu ở tuổi 45, nhưng cuộc sống thì vẫn luôn cần đến tiền. Lúc này tiền bạc liền trở thành mối lo lớn, vì vậy tôi bắt đầu kinh doanh qua Internet. Đó là nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi tình trạng tài chính hạn hẹp, nhưng cũng phản tác dụng. Tôi lại bị ốm nặng, làm ăn thua lỗ và gánh thêm những khoản nợ mới.

Căn bệnh nặng của tôi là chứng teo cơ quái ác – tôi rất khó khăn để mở mắt ra cũng như cử động thân thể. Tôi thất vọng hoàn toàn vì giờ đây tôi phải sống lệ thuộc vào người khác về mọi thứ. Từng là một nữ nhân kiên định, không biết sợ hãi là gì, từng nghĩ rằng mình có thể chinh phục cả thế giới, thế mà giờ đây lại thành ra bộ dạng như thế này ư? Tất cả những gì tôi có trong tay là một đống khổ nạn, hai bàn tay trắng! Tôi không muốn sống như thế và tự hỏi mình còn phải chịu thêm bao nhiêu thống khổ nữa đây?

Sau đó, tôi đã tìm thấy Đại Pháp! Lúc đầu, cảm giác có hơi hoài nghi và do dự. Nhưng ngày nào tôi cũng đều thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Rồi tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và không nghĩ gì tới kỳ tích nào đó xuất hiện. Thế rồi đột nhiên cánh tay bên phải của tôi có thể cử động trở lại, đầu cũng ngẩng cao lên được, một bên mắt cũng từ từ có thể mở ra! Ba ngày sau, tôi đã nhìn vào màn hình máy tính để xem các video Đại Pháp và học luyện năm bài công pháp. Mỗi ngày tôi đều luyện công. Lúc đầu, tôi chỉ luyện từ bài số một đến bài số bốn, mỗi bài một lần, và sau đó tăng lên mỗi bài ba lần. Thời điểm đó, tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc luyện bài công pháp thứ năm (tĩnh công). Hai tuần sau, tôi đã có thể một mình đi từ tầng hai của tòa nhà xuống phố mà không cần người dìu, và có thể bám vào xe tập đi để bước đi trên phố.

Vào thời điểm Medicare (chương trình bảo hiểm) cuối cùng đã chấp thuận cho tôi truyền globulin miễn dịch, tôi đã tự mình đến phòng khám và có thể mở cả hai mắt.

Cân nặng của tôi đã giảm được 20kg và tôi không cần chống nạng nữa. Tôi bước những sải chân dài và mạnh mẽ. Thị lực của tôi cũng được khôi phục và có thể tự lái xe ra ngoài. Giờ đây, tôi có thể tự tay quán xuyến việc nhà và tự đi mua sắm. Mỗi ngày tôi luyện từ bài một đến bài bốn trong một giờ, và có thể ngồi đơn bàn để luyện bài năm trong 30 – 40 phút.

Tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết và không còn cần đến bất kỳ loại thuốc nào nữa.

Đến thời điểm này, rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của tôi dần đi vào ổn định và mọi thứ trở nên sáng sủa hơn. Tôi đã biến thành một con người khác, an tĩnh và bình hoà hơn. Tôi không thích tranh đấu và hơn thua với người khác như xưa nữa. Tôi học cách thuận theo tự nhiên và không sợ không sống nổi nữa!

Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ! Sư phụ đã làm tôi tỉnh ngộ, kéo tôi lên khỏi vực thẳm, ban cho tôi một cuộc sống với vô vàn ý nghĩa, Ngài dìu dắt tôi đi trên con đường chân chính, dạy tôi phân biệt giữa thiện và ác, giữa chân ngã và giả ngã. Tôi không còn cảm thấy mình là một học viên mới nữa!

Để trở thành một người tốt và tốt hơn, tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước cần trừ bỏ. Tuy nhiên, nhờ chiểu theo Pháp tôi đã học được cách hướng nội, tìm ra chấp trước ẩn giấu và cố gắng loại bỏ chúng. Dù có thể vượt qua một số khảo nghiệm nhất định nhưng cũng có những quan khác tôi không vượt được tốt. Nhưng ít nhất tôi cũng minh bạch rằng tôi phải nhìn nhận mọi sự việc xảy đến dưới góc độ của một người tu luyện. Vì tôi biết luôn có Sư phụ ở bên âm thầm chỉ bảo cho tôi. Tôi học Pháp không ngừng, đọc Chuyển Pháp Luân cùng các kinh văn khác mỗi ngày, kết hợp với việc tu luyện tâm tính.

Phép màu Đại Pháp cũng triển hiện hết lần này đến lần khác! Đôi khi, Sư phụ khích lệ cho tôi trong những giấc mơ và điểm hóa để tôi ngộ ra những điều tôi đang phải đối mặt. Những trải nghiệm này khiến tôi bình tĩnh và cảm thấy an tâm hơn.

Vào một đêm hôm rằm, khi tôi đang ở bên ngoài, đột nhiên tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ hiện ra trước mắt tôi. Ngài mặc y phục màu vàng làm tư thế hợp thập (hai tay chắp trước ngực) và mỉm cười từ bi hòa ái với tôi. Tôi không sao tin vào mắt mình! Tôi cảm thấy sự ấm áp, an toàn một niềm cảm ân khôn tả. Không chút hoài nghi nào về tính chân thực của những gì mình đang thấy, tôi đứng tại đó và không muốn trở về căn hộ của mình.

Một lần khác, tôi nhìn thấy hai bông hoa Ưu Đàm nở trên nóc ga-ra. Cảm thấy thật khó tin và dùng ống nhòm để quan sát thật kỹ và thấy rằng không còn nghi ngờ gì nữa! Sư phụ đã hết lần này đến lần khác ban cho tôi thứ mỹ hảo để củng cố tín tâm của tôi.

Một buổi sáng lúc 4:55, tôi nghe thấy tiếng Sư phụ vang vọng: “Chào buổi sáng!” Âm thanh rõ ràng rành rành, giọng nói vô cùng từ ái và thân thiết. Tôi bật dậy và nhảy ra khỏi giường, cảm thấy có chút bối rối. Sư phụ đang ở trong phòng ngủ của mình sao? Đó là thanh âm của Sư phụ gọi tôi dậy, vì cần phải phát chính niệm.

Kể từ đó, tôi không chỉ phát chính niệm vào ban ngày và ban đêm mà còn thức dậy lúc 4:50 mỗi sáng để phát chính niệm đúng giờ.

Sư phụ đã dẫn dắt tôi từng bước để tôi làm những gì tôi phải làm. Tôi bắt đầu ra ngoài giảng chân tướng bằng cách nói với mọi người về sự vĩ đại của Đại Pháp và phát tài liệu chân tướng.

Thưa Sư phụ tôn kính, tự đáy lòng con xin cảm tạ Ngài đã từ bi giảng dạy Chân-Thiện-Nhẫn cho chúng con. Ngài và vô số Pháp thân của Ngài luôn ở bên cạnh chúng con mọi lúc, vì chúng con mà gánh chịu nhiều nghiệp lực và khổ nạn, vì để tất cả chúng sinh có thể được cứu độ, và để những người hữu duyên đắc Pháp. Con sẽ tiếp tục học Pháp thật tốt, làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, sống chiểu theo Pháp lý. Chỉ bằng cách này con mới xứng đáng với ân điển của Ngài. Con thấy rằng đây chính là sứ mệnh của cuộc sống của con.

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Hợp thập!

Nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ ra. Vô cùng cảm tạ các đồng tu!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/17/202820.html

Đăng ngày 30-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share