Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2022] Mẹ chồng tôi có tiền sử gia đình mắc bệnh viêm gan B. Cha bà, em gái bà và bà đều qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Anh trai của chồng tôi được phân công tới làm việc ở thành phố khác trước khi anh ấy bước sang tuổi 60. Vào cuối năm 2019, kết quả xét nghiệm cho thấy máu của anh ấy có điều bất thường và sau này kiểm tra chẩn đoán chính xác là bệnh ung thư gan.

Các bác sĩ ở Bắc Kinh bảo anh ấy cần làm một ca đại phẫu, điều này đã được các bác sĩ chuyên khoa ở Thượng Hải xác nhận. Anh ấy đến Thượng Hải trong lúc đại dịch COVID-19 đang bùng phát vào tháng 3 năm 2020 và bị cách ly hai tuần. Tôi đã đưa cho vợ anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và bảo chị ấy đem theo trong chuyến đi của họ.

Khi đến Thượng Hải thăm anh ấy, tôi đã chuẩn bị một thẻ nhớ và một máy radio có cổng USB để họ có thể nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy lắng nghe các bài giảng Pháp mỗi ngày. Hai tuần sau khi thời hạn cách ly kết thúc anh ấy đi kiểm tra sức khoẻ trước khi làm đại phẫu thì gần như không thể phát hiện ra bóng ảnh của khối u. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn muốn làm phẫu thuật cho anh ấy nhưng họ đã thay đổi quy trình sang làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Ba ngày sau, anh ấy đã được phép xuất viện về nhà.

Trong suốt mùa hè, anh ấy và vợ đã đến nhà tôi để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tuy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bảy năm nhưng cảm thấy khả năng giải đáp các thắc mắc về Đại Pháp vẫn còn hạn chế, vậy nên tôi đã nhờ một học viên là giáo sư đại học đến giúp trả lời các câu hỏi của họ. Hai vợ chồng anh đã đưa ra rất nhiều câu hỏi và vị giáo sư, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, đã giải đáp thấu đáo và còn trích dẫn Pháp để giúp họ giải đáp thắc mắc. Anh ấy cảm thấy cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc bấy lâu về mục đích của nhân sinh.

Sư phụ Lý giảng:

“…Trong giới tu luyện chúng ta có không ít người như thế này: luôn luôn mong muốn tu luyện lên cao tầng. Đi khắp nơi cầu Pháp, tiêu tốn không ít tiền, núi Nam bể Bắc đều đã tới, đi tìm danh sư mà không gặp. Có danh tiếng không nhất định là có minh bạch. Kết quả phí công chu du các nơi, mệt thân tốn tiền, không đắc được gì cả.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Anh trai của chồng tôi là người như vậy. Vì anh ấy mắc bệnh khá lâu nên hiếm khi về nhà ăn Tết. Thay vào đó, anh đến chùa thắp hương và ở lại đó vài ngày. Giờ thì anh ấy đang mắc bệnh nguy kịch và không còn hy vọng gì nữa. Mặc dù nghĩ tôi không hiểu biết nhiều, nhưng vợ chồng anh chị ấy vẫn đến nhà tôi để học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bởi vì họ muốn được sống.

Anh trai chồng tôi nói nếu có thể gặp học viên đã khỏi bệnh nan y, thì anh ấy sẽ tin tưởng Đại Pháp nhiều hơn. Tôi nghĩ đến một người, nhưng cô ấy đã chuyển đi nơi khác rồi. Làm sao tôi có thể tìm thấy cô ấy đây? Ba ngày sau, khi tôi đang làm việc tại cửa tiệm thì cô ấy xuất hiện. Tôi rất mừng và cảm tạ Sư phụ Lý vì đã đưa cô ấy đến: “Sư phụ, Ngài thật vĩ đại. Ngài biết tất cả những gì đệ tử suy nghĩ và chăm lo mọi thứ. Đệ tử cảm tạ Sư phụ”.

Người học viên này từng bị nhiễm độc niệu (một triệu chứng của bệnh thận nghiêm trọng) khi cô mới hơn 30 tuổi. Cô nằm trên giường 23 tiếng một ngày. Trong một tiếng đồng hồ còn lại, người chăm sóc đỡ cô vào nhà vệ sinh. May thay, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, và kể từ đó cô rất khoẻ mạnh và không dùng đến thuốc. Khi cặp vợ chồng gặp mặt và nói chuyện với người học viên này, tín tâm của họ đối với uy lực của Pháp Luân Đại Pháp đã tăng lên.

Anh trai chồng tôi nhận được cuộc gọi từ một bệnh nhân cùng phòng với anh trước đây. Người ấy kể rằng một trong số các bệnh nhân cùng phòng đã qua đời. Anh ấy buồn bã khi nghe tin và nhận ra cuộc đời thật vô thường. Tôi khuyến khích họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để có hy vọng.

Vì đã tu theo Phật giáo, họ biết quan hệ nghiệp lực luân báo, nên dễ dàng liễu giải các Pháp lý. Trong hai tuần ở nhà tôi, chị dâu để ý tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều vui vẻ, tường hoà, ai cũng trông khỏe mạnh, không giống như những người thường không tu luyện. Trong hơn 10 ngày, các đồng tu địa phương thay phiên nhau đến nhà tôi học Pháp, nhờ đó mà vợ chồng anh ấy đã thụ ích rất nhiều.

Đã hơn một năm kể từ khi anh trai chồng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, và giờ đây anh ấy đã hoàn toàn hồi phục sức khoẻ. Đại Pháp thực sự thần kỳ. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các đồng tu đã luôn giúp đỡ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/8/447265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/21/202886.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share