Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2022] Liệt là tình trạng mất khả năng cử động một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Hầu hết những người bị liệt phải phụ thuộc vào xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Liệt không chỉ gây ra nỗi thống khổ to lớn cho bản thân bệnh nhân mà còn mang đến gánh nặng hoặc sự khổ tâm cho người thân của họ.

Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, một số bệnh nhân bị liệt đã có thể đi lại và có một cuộc đời mới.

Dưới đây là những câu chuyện như vậy.

(Tiếp theo Phần V)

Người phụ nữ nằm liệt giường đã hồi phục sức khỏe trong sáu ngày

Một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang kể lại, năm bà 52 tuổi, bà đang ở Bắc Kinh làm giúp việc chăm sóc cho một người mẹ mới sinh con. Người học viên này bất ngờ bị ngã khi đang tắm vào buổi tối ngày 22 tháng 10 năm 2017 và bà đã không thể đứng dậy vào sáng hôm sau. Gia đình chủ nhà đã đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ nói bà không bị gãy xương nhưng đĩa đệm cột sống thắt lưng của bà bị thoát vị, phì đại, và căng cơ. Bác sĩ cho bà một toa thuốc dài, bảo bà về nhà và hồi phục sức khỏe.

Buổi tối, bà đau lưng dữ dội đến mức không thể cử động. Ngày hôm sau bà được đưa đến một bệnh viện khác. Sau ba ngày điều trị, tình trạng của bà còn tệ hơn và bà không thể tự chăm sóc bản thân. Ngày 26 tháng 10, bà được chuyển đến một phòng khám chỉnh hình và tiếp tục điều trị trong ba ngày tiếp theo, thế nhưng tình trạng của bà vẫn không có chút chuyển biến.

Lúc đó, lưng và chân của bà đã không còn cảm giác. Chủ nhà hoảng sợ và để bà về nhà trên xe lăn.

Bà tìm cách chữa trị tại một phòng khám địa phương nổi tiếng chuyên về lệch đĩa đệm. Trong số tất cả các bệnh nhân ở đó, tình trạng của bà là nghiêm trọng nhất.

Sau ngày đầu tiên điều trị, chồng của bà khuyên bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đồng ý vì có lần bà đã đọc qua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và bà biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Buổi sáng ngày thứ tư, điều thần kỳ đã xuất hiện: bà có thể đứng dậy! Bà rất vui mừng và nhận ra Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) đang quản bà.

Vào ngày thứ sáu, bà hoàn toàn hồi phục và lại có thể nấu ăn và lau dọn nhà cửa như trước.

Một người phụ nữ nông thôn: Đi lại được sau 23 năm bị liệt

Một bà mẹ ba con đã bị liệt sau khi trải qua ca phẫu thuật triệt sản. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào 23 năm sau, bà đã trải nghiệm điều bất ngờ lớn nhất trong đời, đó là bà có thể đứng dậy và đi lại, chỉ sau ba ngày bước vào tu luyện.

Bà nói rằng vì chính sách một con, bà đã bị ép phải triệt sản vào ngày 26 tháng 7 năm 1973. Bảy ngày sau ca phẫu thuật bà mới tỉnh lại, và không thể đứng dậy, cử động hay nhìn thấy gì nữa.

Điều đó thật khủng khiếp và mặc dù bà đã thử mọi cách để chữa trị nhưng hầu như không cải thiện. Sáu năm sau ca phẫu thuật, bà đã có thể nhìn được một chút, nhưng vẫn không thể cử động nhiều. Chồng của bà phải làm việc đồng áng, chăm sóc bà và ba đứa con, còn phải làm tất cả việc nhà.

Gia đình của bà nghèo khó và ai cũng cực khổ. Bà đã từng tự tử nhưng được cứu sống. Sau 17 năm lao lực, chồng của bà không chịu nổi áp lực về thể chất và tinh thần, nên đã qua đời. Bà phải bò lết nếu muốn di chuyển. Con gái của bà, đã dọn ra ở riêng, đến thăm bà một tuần một lần và nấu thức ăn đủ cho một tuần cho bà.

Cuộc đời của bà đã thay đổi sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, 23 năm sau khi bà bị liệt.

Bà được đưa tới chỗ để xem băng hình các bài giảng Pháp cùng với một nhóm các học viên. Khi xem băng hướng dẫn luyện công vào ngày thứ ba, bà tự hỏi: “Sao mình có thể luyện công trong khi đang nằm được? Mình phải ngồi dậy và bắt chéo chân để đả toạ”. Bà đã ngồi dậy ngay sau khi vừa xuất ra niệm đầu đó.

Sau đó bà tự nhủ: “Bây giờ thì mình phải ngồi xếp bằng”, và bà đã làm được và ngồi ở tư thế song bàn 20 phút. Bà nghĩ: “Nếu mình đã có thể làm tất cả điều này thì nhất định mình cũng có thể đứng lên được. Mình muốn ra khỏi giường”. Thật thần kỳ, bà đã cố gắng để đứng dậy và thậm chí còn lê chân đi được vài bước. Bà cảm động òa khóc và mọi người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đi leo núi cùng các học viên khác, dù biết đường lên núi hiểm trở và gồ ghề. Mặc dù khó khăn nhưng cuối cùng bà đã lên được đến đỉnh núi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/446460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202754.html

Đăng ngày 24-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share