Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2022] Cơ quan Nghiên cứu Ung thư (IARC) của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) đã công bố số liệu ung thư toàn cầu mới nhất vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Theo đó, ung thư đại trực tràng (còn gọi là ung thư ruột kết) hiện đang là loại ung thư gây tử vong xếp thứ hai trong số các loại bệnh ung thư, cướp đi sinh mạng của 1 triệu người mỗi năm. Năm 2020, toàn thế giới có khoảng 2 triệu ca mắc bệnh ung thư đại trực tràng, trong đó Trung Quốc chiếm hơn một nửa triệu ca mắc mới và mỗi năm có hơn 280.000 người tử vong vì căn bệnh này.

Ung thư đại trực tràng là thuật ngữ chung bao gồm ung thư ruột kết, trực tràng hoặc hậu môn. Ung thư vẫn là vấn đề nan giải cho nền y học hiện đại, nhưng rất nhiều người đã hồi phục nhanh chóng thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hoặc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dưới đây là những câu chuyện thể hiện uy lực chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp.

Một phụ nữ người Việt Nam đã khỏi bệnh ung thư đại trực tràng

Cô Trần Bảo Loan, 25 tuổi, là chủ một tiệm làm tóc ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. Năm cô 22 tuổi, có giai đoạn cô cảm thấy trong người mệt mỏi, thường đau nhức ở vùng bụng dưới và đi ngoài ra máu.

375bf4468ac3cf6bb5180adac85cad92.jpg

Cô Trần Bảo Loan đang đọc sách Chuyển Pháp Luân

Cô đến bệnh viện khám và được cho biết có một khối u lớn nằm ở vùng bụng dưới, cần phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u.

Một bác sĩ nói cho cô biết về rủi ro của ca mổ: “Cháu bị ung thư đại trực tràng. Khối u lớn và tế bào ung thư đã di căn. Cắt bỏ khối u cũng sẽ bao gồm cắt bỏ trực tràng, tử cung, buồng trứng, và phải làm hậu môn nhân tạo. Ca phẫu thuật khá phức tạp, không có gì đảm bảo ca phẫu thuật sẽ thành công và cháu có thể sẽ chết trên bàn mổ. Nếu cháu không mổ thì chỉ sống được sáu tháng”.

Cô Trần không ngờ bệnh của mình lại nghiêm trọng đến như vậy và suy sụp tinh thần. Sau đó, cô quyết định không phẫu thuật mà làm hoá trị ở Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Sau sáu tháng hoá trị, cô rụng gần hết tóc. Lớp da ở chân và tay của cô bong ra, và cân nặng của cô giảm xuống còn gần 32 cân.

c1d75d1c2d47aa7816b513aabd868853.jpg

Cô Trần Bảo Loan trên giường bệnh và hồ sơ bệnh án của cô

Trong lúc tuyệt vọng, cô Trần nhớ đến một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi cùng học làm tóc với cô trước kia và người này đã từng nói với cô về uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của anh ấy, cô đã tìm được một điểm luyện công ở Công viên Thống Nhất ở Hà Nội và bắt đầu luyện công cùng các học viên.

Cô Trần cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện công lần đầu tiên. Cơn đau của cô giảm đi rất nhiều và sự khó chịu trong người cũng giảm đi rõ rệt. Các học viên ở điểm luyện công đã giúp đỡ cô rất nhiệt tình, khiến cô cảm nhận được sự từ bi của người tu luyện và nội tâm cô cảm thấy ấm áp.

Ở điểm luyện công này, cô đã nghe rất nhiều câu chuyện về những người khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Đại Pháp, gồm cả người từng mắc bệnh ung thư máu nay đã khỏi bệnh. Cô càng thêm tín tâm tu luyện.

Năm tháng sau, kỳ tích đã xuất hiện. Tất cả các triệu chứng bệnh của cô đều biến mất. Cô lấy lại vị giác, và cân nặng trở về mức bình thường. Cô cảm thấy khoẻ khoắn và có sức sống hơn. Quan trọng hơn nữa là khi sức khoẻ của cô được cải thiện thì tâm tính của cô cũng đề cao đáng kể. Cô ước thúc bản thân sống và hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Trần phấn khởi nói: “Đã hai năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và hiện tại tôi khoẻ mạnh hơn nhiều. Tôi đã không chết sau sáu tháng như bác sĩ đã dự đoán và đó thực sự là phép màu”.

Không bị đau sau khi mổ, bệnh không tái phát sau 11 năm

Ông Robert, một cư dân Úc 79 tuổi, từng là giám đốc kinh doanh khu vực cho một công ty nhà nước ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

8924ad5f450660988ea602a01c36f211.jpg

Ông Robert, 79 tuổi, đã trải nghiệm uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp

Đầu năm 2012, ông Robert được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn cuối, nhưng ông vẫn bình tĩnh vì đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước đó vài tháng. Ông nói: “Tôi không lo lắng về kết quả chẩn đoán vì sau khi đến Úc tôi đã đọc qua sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chấn động bởi những Pháp lý thâm sâu của Đại Pháp và ước gì tôi đã đọc cuốn sách sớm hơn”.

Vợ của ông Robert bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi tu luyện, các căn bệnh của bà bao gồm cao huyết áp và đau đầu dữ dội đã hoàn toàn khỏi. Ông Robert đã chứng kiến những cải biến của vợ và ủng hộ bà tu luyện Đại Pháp, thậm chí sau khi chính quyền Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Ông giúp vợ phân phát tài liệu Đại Pháp. Ông đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội) vào năm 2004. Nhưng mãi đến tháng 11 năm 2011, sau khi chuyển đến nước Úc, ông mới bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Ông Robert đã trải qua ca mổ kéo dài sáu tiếng vào tháng 2 năm 2012. Sau khi mổ, y tá cho ông vài viên thuốc giảm đau phòng khi ông cần dùng. Ngày thứ hai, y tá ngạc nhiên khi thấy số thuốc giảm đau không giảm đi chút nào. Ông Robert mỉm cười và nói: “Sao tôi phải uống thuốc trong khi không tôi bị đau chứ?”

Ông nói thêm: “Trước khi bước vào phòng mổ và được gây mê, tôi đã niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ cho đến khi tôi không còn biết gì nữa. Ca mổ diễn ra trong sáu tiếng. Khi được đưa vào phòng bệnh, tôi không cảm thấy đau đớn chút nào”.

Ngày hôm sau, thấy tinh thần lạc quan của ông Robert, bác sĩ đã để ông đi lại trên sàn. Đến ngày thứ ba, bác sĩ đã tháo tất cả các ống thông gắn trên người ông. Sau ca mổ một tuần, ông được xuất viện về nhà.

Thông thường, đối với một bệnh nhân mà nói, việc phục hồi chức năng sau khi mổ là một quá trình lâu dài và khó khăn vì nó có thể gây tổn hại lớn cho cơ thể. Nhưng điều này đã không xảy ra đối với ông Robert.

Ông Robert nói: “Bác sĩ nhận thấy tình trạng sức khoẻ của tôi bình thường trong lần tái khám đầu tiên sau khi tôi xuất viện. Ông ấy ngạc nhiên khi thấy tôi khác với những bệnh nhân khác. Tôi bảo ông ấy tôi là học viên Đại Pháp. Sau đó tôi đưa cho bác sĩ một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp”.

Tỷ lệ tái phát và di căn của ung thư ruột kết sau khi mổ theo thống kê là 50% ở Trung Quốc, với 90% trong số đó chỉ xảy ra trong hai hoặc ba năm sau phẫu thuật. Mười một năm đã trôi qua và ông Robert vẫn không tái phát bệnh. Ông cũng không uống bất kỳ viên thuốc nào kể từ đó.

Ông Robert hiện tại rất khoẻ mạnh. Ông đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương để giảng chân tướng hàng tuần. Ông cũng giúp các con chăm sóc hai cháu trai.

Một học viên mới ở Đài Loan: Bệnh ung thư đại trực tràng của tôi đã khỏi!

Ông Quách Văn Đường, 67 tuổi, cư dân của xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa, Đài Loan. Ông điều hành doanh nghiệp vận tải hàng hoá hơn 40 năm và đã nghỉ hưu cách đây vài năm. Công việc vất vả và việc ăn uống thất thường đã khiến ông gặp vấn đề về đường tiêu hoá. Đầu năm 2019, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn hai.

Mặc dù ông Quách đã mổ vào tháng 5 năm 2019 và trải qua hoá trị, nhưng bệnh ung thư của ông đã chuyển sang giai đoạn cuối. Các tế bào ung thư cũng đã di căn khắp phổi. Vì vậy ca mổ được thực hiện ở phổi. Ông cảm thấy rất yếu và kiệt sức sau ca mổ.

Một buổi sáng đầu năm 2020, ông Quách nhìn thấy một người đang luyện công trong làng, phía sau anh ấy có treo một tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Ông Quách thích các động tác nhẹ nhàng của các bài công pháp và sau đó đã tham gia vào nhóm luyện công trong công viên gần Văn phòng Xã Dân Hùng.

1d2f67d96877c47686b0b86518c2b646.jpg

Ông Quách Văn Đường đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Quách gặp vấn đề ở cổ họng do hậu quả của ca mổ. Vậy nên ông chỉ có thể thở bằng miệng. Nhưng vấn đề ở cổ họng không thể ngăn ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần, sức khỏe của ông bắt đầu cải thiện, và bệnh ung thư của ông đã biến mất sau một năm. Ông đi chụp CT vào tháng 6 năm 2021 và được cho biết rằng không còn khối u nữa.

Hiện tại ông thức dậy lúc 4 giờ sáng để luyện công và học Pháp vào buổi chiều hàng ngày.

Ông Quách nói với lòng biết ơn: “Rất cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý, nhà sáng lập của Pháp Luân Công. Bệnh ung thư đại trực tràng của tôi đã khỏi!”

Một nữ doanh nhân thành công đã khỏi bệnh ung thư đại trực tràng

Bà Yoshiko Mochizuki, 69 tuổi, sinh ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bà từng làm thợ mộc, thợ sắt, công nhân xi măng, giáo viên, và tổng giám đốc trước khi bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Bà không chỉ tích luỹ danh tiếng mà còn vươn lên trong địa vị xã hội. Đúng lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì một căn bệnh nan y ập đến với bà.

Bà Mochizuki nói: “Tôi được bác sĩ thông báo rằng tôi mắc bệnh ung thư ruột và chỉ có thể sống tối đa là 5 năm. Tin tức bất ngờ và nghiệt ngã này đã đẩy gia đình tôi vào tình cảnh tuyệt vọng”.

Bà nói: “Lúc đó tôi cảm thấy cái chết đang cận kề. Tôi phải truyền máu vì bị mất vị giác do tác dụng của thuốc, và chỉ có thể ăn được rất ít. Gan của tôi cũng không tốt. Giấc ngủ của tôi cũng vậy. Sức khoẻ của tôi rất kém”.

Năm 1992, bà Mochizuki và gia đình di cư đến Nhật. Bà nhận được cuốn sách giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và video hướng dẫn luyện công từ một học viên. Kể từ đó, số phận của bà đã thay đổi.

Bà Mochizuki mở video luyện công vào ngày hôm sau. Bà bị thu hút bởi âm nhạc du dương và các động tác khoan thai, nhẹ nhàng. Bà luyện theo các bài công pháp. Tối hôm đó, bà đã có một giấc ngủ ngon, điều mà bà không có sau một thời gian dài.

Bà Mochizuki tiếp tục luyện công mỗi ngày và dần dần sức khỏe của bà cải thiện. Nước da của bà khoẻ mạnh và bà có thể ăn nhiều hơn. Bà lại có thể làm việc nhà.

50bf61dafa4d21362a654685d64a37d2.jpg

Bà Yoshiko Mochizuki cảm tạ Sư phụ đã ban cho bà cuộc đời thứ hai

Không chỉ bệnh ung thư của bà biến mất từ lúc nào không biết, mà các căn bệnh khác bao gồm đau đầu do thần kinh, bệnh tim, viêm gan C, và các vấn đề dạ dày cũng đều khỏi.

Bà Mochizuki nói: “Tôi rất may mắn khi có Sư phụ và Đại Pháp. Hơn 25 năm trôi qua và tôi vẫn rất khỏe mạnh”.

“Tôi muốn nói với mọi người trên thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp không những trị bệnh khoẻ người mà còn dạy con người biết mục đích của nhân sinh, là để quay trở về với bản tính tiên thiên của mình”, bà nói.

“Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới”

Bà Lý Điện Cần, 72 tuổi, cựu trợ lý kế toán ở Quận Thiết Tây, Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bà hiện đang sống tại New York. Bà trông khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng. Không ai có thể nói rằng bà đã từng mắc bệnh nan y.

37363ed96daca0f014b81776796506dd.jpg

Bà Lý Điện Cần chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13.5

Bà Lý nói: “Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Năm 1995, tôi bị u máu trên gan. Ruột của tôi bị hoại tử và tôi không thể ăn uống được. Cân nặng của tôi từ 59 cân giảm xuống còn khoảng 29 cân. Tôi không thể đi lại. Tôi đau chịu không nổi đến mức vò đầu bứt tóc”.

Một hôm vào tháng 6 năm 1995, bà Lý đột nhiên cảm thấy thời gian còn lại của bà không còn nhiều nữa. Bà gọi điện cho bà con thân thiết và gửi gắm con gái của bà cho họ.

Cùng ngày, con gái của bà Lý đột nhiên nhớ ra có một vài người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở một công viên gần nhà. Cô nhanh chóng đưa mẹ cô đến đó để tham gia nhóm luyện công. Bà Lý cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chạy khắp thân ngay khi bà luyện công. Vì vậy bà tin chắc rằng đây đúng là môn tu luyện dành cho bà.

Sau khi tu luyện, tất cả bệnh tật của bà đều khỏi. Bà Lý đã không uống thuốc hoặc nhập viện trong 27 năm qua.

Cách đây 25 năm, bác sĩ bảo rằng tôi chỉ còn sống được ba tháng

Bà Lý Hồng Trân, cũng là cư dân New York, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng vào năm 1997 khi bà còn ở Thượng Hải, Trung Quốc. Bà đã mổ để cắt bỏ ung thư, nhưng bác sĩ bảo với gia đình bà rằng bà chỉ còn sống được ba tháng.

305ddd953d6478ab92b9318ba4cd1e43.jpg

Bà Lý Hồng Trân tham gia nhóm luyện công ở New York

Bà Lý nói: “U xơ tử cung và u nang gan của tôi đã được cắt bỏ trong lúc mổ. Sau khi mổ, tôi không thể ăn uống hay đi lại. Cách mỗi phút tôi lại phải vào nhà vệ sinh”.

Bà nói thêm: “Sau này tôi mượn được cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Từ cuốn sách, tôi biết được rằng Sư phụ sẽ tịnh hoá cơ thể cho tôi miễn là tôi tu luyện tinh tấn. Bệnh nặng như vậy, tôi quyết định phó thác sinh mệnh của mình cho Sư phụ”.

Bà Lý bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên. Ba tháng sau, sức khỏe của bà bắt đầu cải thiện và tần suất cơn đau giảm dần, từ mỗi tháng một lần đến mỗi năm một lần.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua, và bà vẫn còn sống và khỏe mạnh. Bà Lý hy vọng người dân Trung Quốc có thể minh bạch chân tướng về Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng.

Ung thư đại trực tràng đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Khương Hiểu Diễm, 62 tuổi, là cư dân của Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà mắc bệnh ung thư đại trực tràng và vô cùng tuyệt vọng. Bà xuất gia làm ni cô và sống trong chùa trong hai năm.

b7ea6ab200e4650daa61c5fa74ea776d.jpg

Bà Khương Hiểu Diễm

Cha của bà Khương là ông Khương Kế Toàn, 89 tuổi, là cán bộ của Cục Đường sắt Cáp Nhĩ Tân. Ông bị ung thư và các tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Ông ói ra máu, tiểu tiện và đại tiện cũng ra máu. Ông đã được chữa trị tại tất cả các bệnh viện lớn ở Cáp Nhĩ Tân nhưng không hiệu quả. Các bác sĩ chuyên khoa ở Thượng Hải, Bắc Kinh, và cả các cơ sở y tế quốc tế nổi tiếng đều không thể chữa khỏi căn bệnh ung thư hiếm gặp này.

Để sống sót, ông Khương tập đủ loại môn khí công. Nhưng tất cả đều vô ích, cơn đau vẫn còn. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, bệnh ung thư biến mất và ông đã hồi phục sức khỏe.

Bà Khương trở về nhà của cha bà sau khi bà nhận ra việc trở thành ni cô không thể cứu bà.

Cha của bà Khương động viên bà thử tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Con gái, hãy nghe lời cha. Con thử luyện nhé. Con xem, chẳng phải bệnh ung thư của cha đã khỏi sau khi tu luyện rồi sao?”

Nghe lời khuyên của cha, bà Khương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với tâm thái chỉ tập thử. Không lâu sau khi tu luyện, sức khỏe của bà đã hồi phục hoàn toàn. Căn bệnh ung thư không thể chữa đã hoàn toàn biến mất.

Bà Khương và cha của bà đã không uống thuốc hay đi khám bác sĩ trong hơn 10 năm qua. Hiện cả hai vẫn rất khỏe mạnh.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/447025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/22/202900.html

Đăng ngày 12-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share