Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2022] Liệt là tình trạng mất khả năng cử động một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Hầu hết những người bị liệt phải phụ thuộc vào xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Liệt không chỉ gây ra nỗi thống khổ to lớn cho bản thân bệnh nhân mà còn mang đến gánh nặng hoặc sự khổ tâm cho người thân của họ.

Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, một số bệnh nhân bị liệt đã có thể đi lại và có một cuộc đời mới.

Dưới đây là một số câu chuyện hồi phục sức khoẻ như vậy.

(Tiếp theo Phần II)

Sức khỏe bị tổn hại trong 35 năm sau tai nạn xe hơi đã được chữa lành trong bốn tháng

Bà Ann Teurlings là một bà mẹ sáu con người Bỉ. Cách đây 35 năm, bà từng suýt mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Mặc dù sống sót, nhưng bà hầu như không thể đi lại và toàn thân đau nhức. Mặc dù vậy, bà vẫn phải nuôi dưỡng và chăm sóc các con, cuộc sống của bà vô cùng cực khổ. Bà nói: “Tôi không thể chạy hay đuổi theo bắt xe buýt hoặc chơi đùa với các con”.

Sau khi cô con gái út Elly của bà bắt đầu học tiểu học, cô có quen với một người bạn mới tên là Lucia. Mẹ của Lucia là học viên Pháp Luân Đại Pháp, sau khi biết về hoàn cảnh của bà Ann, mẹ của Lucia đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Ban đầu bà Ann đã từ chối. Vài năm sau, khi nhớ lại điều đó, bà Ann nói: “Lúc đó, sau quá nhiều năm mắc bệnh, tôi không còn tin rằng còn có bất cứ điều gì có thể chữa lành bệnh cho tôi và thậm chí tôi còn mất niềm tin với tất cả mọi người”.

Tuy nhiên, mẹ của Lucia không bỏ cuộc. Bà ấy cố gắng liên lạc với bà Ann nhiều lần và mỗi lần bà Ann đều từ chối. Nhưng khoảng ba năm sau, bà Ann cuối cùng đã nhận lời mời và đến chơi nhà của mẹ Lucia. Mẹ của Lucia đã đưa cho bà Ann một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Ann kể: “Tôi bắt đầu đọc cuốn sách. Ngay lập tức tôi nhận ra đây là những gì tôi cần! Tôi cứ đọc sách mãi. Khi mẹ của Lucia khuyên tôi nên đọc đi đọc lại nhiều lần thì tôi đã đọc cuốn sách được vài lần rồi. Bốn tháng sau, tất cả các cơn đau và bệnh tật của tôi đều biến mất”.

Năm 2016, bà Ann cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác tham gia diễu hành ở Berlin. Lúc đó bà không nhận ra là mình đã đi bộ quãng đường 10 km. “Tôi vô cùng sửng sốt! Tôi không thể tin là mình có thể làm được điều đó. Tiếp theo, tôi đã tham gia lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở Munich. Sau lần đó, tôi liền có thể chạy bộ! Con gái Elly 11 tuổi của tôi vui sướng reo lên: ‘Mẹ chạy được rồi!’ Bởi lẽ từ trước tới giờ con bé chưa từng nhìn thấy tôi chạy!”

Bà Ann nói: “Kỳ thực, con gái cả của tôi đã 28 tuổi mà cũng chưa từng nhìn thấy tôi chạy bao giờ. Cháu rất vui mừng và kinh ngạc: ‘Chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Làm thế nào mà mẹ có thể chạy được?’ Tôi bảo cháu đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu đã rất kinh ngạc và nói rằng điều đó thật thần kỳ.

Nhìn thấy những cải biến nơi bà Ann, nhiều bạn bè của bà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi rất may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì hết thảy những gì Ngài đã ban cho tôi!”

Bà Ann bày tỏ rằng bà rất hối tiếc khi đã không tu luyện sớm hơn. Bà nói: “Tôi biết một số người giống như tôi trước đây, họ từ chối Pháp Luân Đại Pháp vì thấy pháp môn này không quen thuộc. Nhưng tôi tin rằng bất cứ ai đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp thì đều sẽ có đề cao, và sẽ tìm thấy hy vọng”.

436cb85f1cce46225a0dd37c1fbe0737.jpg

Tranh minh hoạ của bà Ann khi bà làm tình nguyện viên cho Trại hè Minh Huệ ở Anh năm 2017

b33f18fb885a6d101ecec8dd4b475a3c.jpg

Hình ảnh vụ tai nạn xe hơi khiến bà Ann bị thương cách đây hơn 30 năm

Sự phục hôi thần kỳ của một cô gái người Úc sau 25 năm bị liệt

Trong suốt 25 năm, cô Renee Levisosn mỗi ngày đều ngồi cuộn mình trên chiếc xe lăn mà nhìn những người khác làm những việc mà cô không thể.

Cô Renee sống ở Adelaide, Nam Úc. Cô được chẩn đoán mắc chứng thiểu năng trí tuệ và cột sống bị biến dạng khi mới 5 tuổi. Sự biến dạng cột sống khiến cả người cô đau nhức dữ dội. Cô đứng còn không vững, chứ chưa nói đến việc bước đi.

Năm 2003, khi mẹ Jesse LeCotte của cô Renee bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô cũng theo mẹ tu luyện. Bốn tuần sau, cô Renee đã có thể luyện một tiếng đồng hồ các bài động công, sau đó là ngồi đả tọa luyện tĩnh công một tiếng đồng hồ. Bà Jesse xúc động bật khóc. Bà hầu như không thể tin cô Renee đã thay đổi quá nhiều chỉ trong bốn tuần.

Chín tháng sau, lưng của cô Renee đã thẳng trở lại và cô cao thêm 7,6 cm. Cô tham gia lớp học vẽ và bắt đầu làm việc ở một quán cà phê. Bây giờ cô hoàn toàn có thể tự lo liệu cuộc sống của mình. Đây chính là uy lực thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

ec2e4251e3b7b5a28ba417a5e2a97343.jpg

Cô Renee Levison và mẹ của cô, bà Jesse LeCotte

f14173a4a9a31093829784bd003229c5.jpg

Cô Renee đang luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Đại Pháp

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/28/446457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/6/202653.html

Đăng ngày 16-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share