Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2022] Tôi là một học viên mới, đắc Pháp và đầu vào tháng 5 năm 2021. Ngay trước khi bước vào tu luyện, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Không cần dựa vào bất kỳ sự can thiệp y tế nào, bệnh ung thư của tôi đã biến mất hoàn toàn trong vòng năm tháng. Không từ ngữ nào có bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp)!

Sự lựa chọn

Cuối tháng 4 năm 2021, tôi có cảm giác đau nhức ở ngực và nó cứ ngày một sưng to hơn. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ xét nghiệm sinh thiết và phát hiện có hai khối u nhỏ, sau đó khâu lại vết mổ với sáu mũi. Họ đề nghị tôi nhập viện trong thời gian chờ đợi kết quả chính thức, nhưng tôi không đồng ý và xuất viện vào ngày hôm sau.

Tới ngày 1 tháng 5, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị mắc một khối u ác tính. Nó khiến tôi suy sụp và sợ hãi. Tôi vừa khóc vừa gọi điện nói với mẹ về bệnh tình của mình. Tôi làm sao có thể đối mặt với hiện thực nghiệt ngã này đây? Tôi nghi ngờ kết quả này và bèn đến một bệnh viện khác để xét nghiệm ​​lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Tính tới thời điểm kể trên, cha mẹ tôi đều đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Từ nhỏ, [dù không tu luyện] tôi vẫn thường đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết rằng nguyên nhân con người ta gặp hết bệnh này đến bệnh khác đều là do nghiệp lực tạo thành, dù trị liệu thế nào căn bệnh đó cũng sẽ tái phát vào thời điểm nào đó. Hóa trị là một quá trình điều trị dài đằng đẵng và vô cùng khổ sở. Tôi thường hay ao ước lúc nào mình trông cũng phải thật xinh đẹp, nhưng việc điều trị chắc chắn sẽ khiến diện mạo của tôi thay đổi, kéo theo đó là vấn đề rụng tóc. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tu luyện Đại Pháp

Mẹ tôi đương nhiên rất vui mừng với quyết định của tôi. Bởi mẹ sống trong cùng tiểu khu với tôi nên hai mẹ con chúng tôi có thể cùng học Pháp và luyện công với nhau vào mỗi buổi tối. Đồng thời chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ những thể ngộ trong tu luyện. Nhờ sự động viên không ngừng của mẹ, tôi dần dần minh bạch nhiều Pháp lý.

Sư phụ giảng:

“Ở Trung Quốc có một câu nói gọi là: Triêu văn Đạo, tịch khả tử. Đương nhiên ngược lại không phải là nói: Sáng sớm hôm nay tôi nghe được Pháp rồi, đến tối tôi sẽ chết. Không phải ý này. Là nói rằng sáng sớm tôi đã nghe Đạo rồi, đã nghe Pháp rồi, đến tối chết tôi cũng thực sự không sợ hãi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Qua đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi không còn cảm thấy chết là một cái gì đó đáng sợ nữa, và cũng không còn khái niệm sinh tử nữa. Tôi quỳ xuống trước ảnh Sư phụ và cúi đầu hợp thập và phát nguyện: “Thưa Sư phụ, con sẽ buông xuống hết thảy quan niệm về sinh tử. Sẽ kiên định tu luyện đến cùng, chừng nào còn sống thì con còn tu“.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi hầu như không động đến điện thoại di động. Mỗi ngày, tôi đều siêng năng học Pháp và luyện công. Tôi đắm mình trong Pháp bất cứ khi nào tôi có thời gian. Tôi còn thông đọc Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác, bao gồm các kinh văn mới nhất của Sư phụ và tôi cũng đọc Tuần báo Minh Huệ. Những cuốn sách giúp tôi này luôn giúp giải đáp mọi thắc mắc và giúp tôi nhận thức rõ hơn về nhiều vấn đề.

Tôi đã từng là người có nhiều mặc cảm và tự ti. Đôi khi tôi còn hoài nghi rằng bản thân đã tạo nghiệp quá nhiều và không xứng làm đệ tử của Sư phụ, tôi không tin là Sư phụ sẽ quản tôi.

Một ngày nọ, tôi thấy một bài viết chia sẻ của đồng tu, trong đó có trích dẫn một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Nếu chư vị coi những cái không tin và nghi vấn kia đều là tư tưởng của tự mình thì chư vị đã quá sai rồi. Đó là các quan niệm hình thành hậu thiên trong người thường, là tự chư vị coi nó là bản thân mình, nhưng nó lại không phải chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Tôi thoáng một cái liền thông tỏ. Ồ, hóa ra những nghi tâm kia thực chất không phải là tôi! Thế là tôi bèn học thuộc đoạn Pháp, ngay lập tức mọi nghi hoặc trong tôi đều tan biến như mây khói.

Sự thần kỳ trong tu luyện

Trong quá trình tu luyện của mình, dường như có một lực lượng vô hình đẩy tôi về phía trước. Tôi cảm giác rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh và coi sóc tôi. Tôi không chỉ thể ngộ được sự thù thắng và huyền áo của Pháp Luân Đại Pháp, mà thần tích cũng bắt đầu không ngừng triển hiện.

Ví dụ như, trước kia hễ khóc là mắt tôi lại sưng vù lên. Một quãng thời gian dài sau khi tôi bắt đầu tu luyện, mỗi khi tôi học Pháp là nước mắt cứ thế tuôn trào, nhưng không còn bị hiện tượng sưng đỏ nữa. Mẹ tôi nói rằng đó là phần biết của tôi kích động vì tôi đã đắc Pháp!

Thời gian đầu, tôi gặp trở ngại khi bắt chéo chân, khó khăn trong khi ở tư thế song bàn. Cứ sau khi thiền định là lại bị chuột rút. Đôi khi những cơn đau buốt làm tôi choàng tỉnh lúc nửa đêm. Sau nửa năm trời, tôi vẫn chỉ có thể ngồi song bàn trong nửa tiếng. Nhưng sau đó tôi đã ngồi được trong một tiếng mà không còn cảm thấy đau khi tập trung ngồi luyện tĩnh công. Sư phụ đã dùng cách thức này để đốc thúc tôi phải gắng sức theo kịp!

Khi luyện công, tôi thường cảm thấy dòng năng lượng mạnh mẽ đang lưu chuyển bên trong cơ thể và một Pháp Luân đang xoay tròn ở bụng dưới. Cảm giác đó thật đúng là tuyệt vời. Một buổi sáng, khi đang nghỉ ngơi trên giường sau khi luyện công xong, tôi bỗng thấy một Pháp Luân lớn đang xoay tròn từ dưới chân tôi, rồi nó xoay một vòng quanh cơ thể, cuối cùng là xoay lơ lửng treo ở trước mặt tôi. Sau đó tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi!

Điều tuyệt vời hơn là mỗi khi tôi không muốn thức dậy vào buổi sáng để luyện công, nhạc luyện công sẽ tự vang lên, vậy là tôi bèn vội vàng bật dậy ra khỏi giường và luyện công, tự nhắc nhở mình không được lười biếng nữa.

Có một lần, tôi mơ thấy mình đang ngồi đả tọa, và công thân của Sư phụ xếp thành một vòng tròn và bắt đầu xoay tròn, rồi cơ thể tôi từ từ được nâng lên. Khi ở trên không trung, tôi được đưa qua đưa lại và lộn ngược đầu xuống dưới và sau đó lật trở lại rồi trở xuống mặt đất. Khi tỉnh giấc, tôi vô cùng phấn khích và vui sướng như một đứa trẻ. Khi tôi kể với mẹ về giấc mơ, mẹ tôi nói là Sư phụ đang khích lệ con đó!

Khảo nghiệm trong mộng

Sư phụ hẳn đã nhìn thấy quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi và đã nhiều lần khảo nghiệm tôi nhiều trong mộng. Với niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi luôn vượt qua các khảo nghiệm.

Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi không gặp phải khổ nạn (ngoài bệnh ung thư) để tiêu trừ nghiệp lực của mình. Rồi trong giấc mơ, tôi sùi bọt mép trắng xóa trông rất kinh khủng. Mọi người xung quanh giục tôi mau chóng đến bệnh viện. Tôi cự tuyệt vì tôi ý thức mình là một học viên và đây chỉ là một quá trình để tiêu nghiệp mà thôi!

Trong một giấc mơ khác, tôi mơ thấy khắp người tôi chi chít u nhọt. Sau đó, tôi ý thức rằng tôi là một người tu luyện, tôi không có bệnh và Sư phụ sẽ quản tôi. Ngay khi tôi xuất ra niệm này, tất cả các khối u lập tức rơi ra khỏi cơ thể tôi. Quả đúng là tốt xấu xuất từ một niệm như Sư phụ giảng!

Một đêm khác, trong mơ tôi bị một con quái vật bốn chân vồ lấy khiến tôi suýt ngạt. Tôi nhanh chóng hô lớn: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Sau đó tôi hét vào mặt con quái vật: “Ngươi mau rời đi! Nếu không ta sẽ diệt ngươi!” Con quái vật sau đó đã bỏ đi!

Những biến đổi to lớn

Trước khi tu luyện, tôi ích kỷ và chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của người khác. Tôi lại rất hay nổi nóng dù cho đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Một lần nọ, tôi mất bình tĩnh và hất đổ bàn thức ăn xuống đất. Tôi nghĩ mẹ tôi thiên vị anh chị em tôi và tỏ ra bất bình với bà. Tôi đổ lỗi cho bà ấy vì trong cuộc bức hại đã làm liên lụy đến tôi khiến tôi phải bỏ học. Tôi thường xuyên tranh cãi với mẹ và khiến mẹ bật khóc. Tại nơi làm việc, tôi còn thường xuyên gây gổ với cấp trên của mình và làm cho họ bẽ mặt. Cộng thêm cuộc hôn nhân không êm đềm, khiến tôi luôn không vừa lòng mọi thứ, nhất là sau khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú.

Khi tôi tu luyện tinh tấn, tâm tính của tôi được đề cao nhanh chóng, mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy thật mỹ mãn. Khi tôi không ngừng đồng hóa với Pháp, Sư phụ đã loại bỏ phần ma tính trong tôi giúp tôi tìm lại bản tính tiên thiên của mình. Mọi người xung quanh đều nói rằng tôi đã biến thành một người mới.

Sau năm tháng tu luyện, các khối u trong người của tôi đã hoàn toàn biến mất và tôi đã khỏe mạnh trở lại. Nhưng em trai tôi vẫn lo lắng và nhất quyết yêu cầu tôi phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả xét nghiệm đương nhiên không tìm thấy khối u nào cả. Điều này đã gây sốc cho tất cả mọi người, thậm chí một y tá còn đòi xem các chẩn đoán y tế trước đây của tôi.

Vị bác sĩ đã điều trị cho tôi trước đây cảm thấy không sao tin nổi và muốn biết tôi đã sử dụng phương pháp bí truyền nào. Tôi nói rằng tôi luyện khí công. Đáng tiếc là lúc đó tôi không dám nói với ông ấy rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bệnh ung thư của tôi đã biến mất hoàn toàn! Tôi đã cảm động rơi lệ. Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mạng mới.

Em trai tôi rất đỗi vui mừng khi biết rằng tôi đã hoàn toàn bình phục. Cậu ấy òa khóc và nói: “Đại Pháp không những chữa khỏi bệnh ung thư của chị mà còn thay đổi chị trở thành một con người tốt hơn. Đại Pháp đúng là uy lực vô tỷ!” Không chỉ em trai tôi, mà tất cả những người biết câu chuyện của tôi đều không ngừng cảm thán sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp!

Tôi đã may mắn được Sư phụ cứu độ. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn, tôi mới có thể báo đáp ơn huệ của Sư phụ! Tôi cũng bắt đầu đi ra ngoài và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cứu người.

Một buổi tối nọ, khi tôi đang trên đường về nhà sau khi ra ngoài giảng chân tướng, một người phụ nữ lớn tuổi dắt theo đứa cháu trai nhỏ đã nhờ tôi chỉ đường về nhà. Khi biết điểm đến của họ ở rất xa và không có xe buýt nào chạy qua đó vào đêm tối như thế này, nên tôi đã đề nghị chở hai người họ về nhà bằng chiếc xe máy điện của mình. Bà ấy cảm ơn lòng tốt của tôi và cảm thán: “Người tốt bây giờ càng ngày càng hiếm và khó gặp!” Tôi bảo với bà ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhờ có Đại Pháp mà căn bệnh ung thư vú của tôi đã được chữa khỏi. Tôi dặn bà ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo“.

* * * * * * *

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/446812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202755.html

Đăng ngày 13-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share