Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2022] Một cựu lính canh tù đang phải thi hành án 5 năm vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, sau khi bị đánh đập vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Đái Khải Hồng, ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt trong một trận càn quét của cảnh sát ngày 25 tháng 6 năm 2019 và bị kết án 5 năm, giam ở Trại tù Hô Lan vào tháng 10 cùng năm.

Chính quyền nói rằng lần ông bị bắt gần đây nhất này là phần tiếp theo của lần ông bị bắt trước đó ngày 31 tháng 8 năm 2017, vì tìm cách cho một học viên bị tạm giam được phóng thích. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện này và đã hai lần phải nhập viện. Ông được bảo lãnh tại ngoại ngày 6 tháng 3 năm 2018.

Trong khi Tòa án Quận Ái Dân sau đó đã giáng xuống ông Đái một bản án tù không rõ thời hạn và ra lệnh cho cảnh sát đưa ông đến Trại tù Hô Lan, cả trại tù và trại tạm giam địa phương đều từ chối tiếp nhận ông sau khi ông không qua vòng khám sức khỏe theo yêu cầu. Ông lại được bảo lãnh tại ngoại, trước khi lại bị bắt trở lại và bị đưa vào trại tù đó một năm sau đó.

Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, Ngụy Ngọc Xuyên, giám đốc trại tù, và Đặng Hiểu Canh, trưởng khu cải huấn, đã ra lệnh quản lý chặt hơn nữa đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó. Nhiều học viên đã bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày và không được phép cử động. Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị biệt giam và gia đình không được vào thăm.

Bởi vì ông Đái kiên định luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở trong tù, nên ông thường bị đánh đập bởi các lính canh và trở nên gầy hốc hác. Túi mật của ông bị vỡ sau một lần bị đánh đập gần đây và ông hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng.

Trước án tù mới nhất này, ông Đái, một cựu lính canh ở Trại tù Mẫu Đơn Giang, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, và bị kết án 5 năm. Ông đã bị đánh đập tàn nhẫn, bị bức thực và bị treo lên ở chỗ hai cổ tay và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Các lính canh cũng không cho ông ngủ và bắt ông ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ. Ông bị thương ở khắp người và gầy hốc hác.

Vợ ông đã ly dị ông và ông bị cho thôi việc trong khi ông bị giam giữ. Ông rất nghèo khổ sau khi được phóng thích.

Thông tin liên hệ của những kẻ thủ phạm bức hại:

Ngụy Ngọc Xuyên (魏玉川), giám đốc Trại tù Hô Lan: +86-451-57307719, +86-451-57304738

Đặng Hiểu Canh (邓晓庚), trưởng khu cải huấn

Báo cáo liên quan:

Former Prison Guard Given Second Prison Term for His Faith in Falun Gong

Man Rushed to Emergency Room for Second Time in Less Than 3 Months of His Detention, Family Threatened to Stay Away from Him

Repeatedly Incarcerated for His Faith, Former Police Officer’s Life in Danger Mr. Dai Qihong in Critical Condition

Dai Qihong, a Good Policeman, Tortured with Electric Batons in Jiamusi Prison

Practitioners Mr. Hou Xicai and Mr. Dai Qihong Sentenced to Imprisonment

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/4/450394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/6/204183.html

Đăng ngày 01-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share