Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2022] Tôi bị chính quyền cầm tù một cách phi pháp vào năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở đó tôi đã gặp Tiểu Lôi (hóa danh). Tôi bị nhốt trong buồng giam trên tầng ba trong suốt một thời gian dài vì kiên quyết từ chối lao dịch. Buồng giam của Tiểu Lôi ở tại tầng một và do không thể làm việc (vì vấn đề sức khỏe) nên cô ấy bị đưa lên buồng giam của tôi. Leo cầu thang như thế khiến cô ấy thấm mệt nên phải nghỉ giữa chừng nhiều lần. Đến khi leo đến được bậc thang cuối, đôi môi cô ấy đã chuyển sang tím tái, hơi thở hổn hển, cùng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Trông cô ấy có vẻ rất đau đớn.

Thấy bộ dạng thống khổ cùng cực của cô ấy, tôi đi đến bên cô ấy và hỏi thăm tình hình. Tiểu Lôi kể với tôi rằng cô ấy từng giữ chức quản lý tại đơn vị công tác, nhưng do dính vào án kinh tế nên bị kết án bảy năm tù. Cô ấy mắc bệnh hen suyễn, bệnh tim mạch và huyết áp cao. Ngoài ra, hồi nhỏ cô còn bị chứng táo bón mãn tính, nên hai tuần mới có thể đại tiện một lần. Để tìm cách chữa trị, cô đã đến khám chữa ở tất cả các bệnh viện nổi tiếng. Các bác sĩ chuyên khoa nói rằng cấu trúc phế quản của cô đã bị biến dạng và về cơ bản là vô phương cứu chữa. Tình trạng của cô cần được kiểm soát bằng cách truyền oxy và sử dụng thuốc.

Đêm xuống, Tiểu Lôi không thể ngủ yên vì khó thở, cô liên tục bị tỉnh giấc rồi thở hổn hển. Một lần kia cô ấy còn đột nhiên ngã lăn ra ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi: “Chị ơi em sẽ không thể sống đến lúc ra tù. Em còn 10 tháng nữa mới mãn hạn”.

Tôi nói: “Chị biết một cách có thể cứu được em, nhưng không biết em có tin lời chị hay không?”

Cô ấy hỏi trong tuyệt vọng: “Là gì vậy chị, mau nói cho em biết đi!”

Tôi nói với Tiểu Lôi về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Đại Pháp và các học viên như thế nào. Chỉ có cắt đứt mọi ràng buộc của bản thân với tất cả các tổ chức của ĐCSTQ, và thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì vận mệnh của cô ấy sẽ cải biến tốt lên, kỳ tích cũng có thể xuất hiện.

Tiểu Lôi vẫn có chút băn khoăn không biết có thực sự có tác dụng không, vì vậy tôi nói tiếp: “Tại sao em không thành tâm thử niệm xem? Em còn 10 tháng ở đây mà, là thật hay không thì chẳng phải em sẽ biết sao?”

Cô ấy nói mình sẽ làm theo và cũng thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà cô ấy đã tham gia. Kể từ đó, tình trạng sức khỏe của cô chuyển biến tốt lên từng ngày và cô ấy rất vui vẻ.

Tôi nói với cô ấy rằng khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì cũng cần nên hành xử theo “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tiểu Lôi đáp: “Em biết mình sẽ phải làm gì từ nay về sau rồi”.

Ba tháng sau, Tiểu Lôi nắm tay tôi vác kích động nói: “Chị ơi rất cảm ơn chị. Bệnh tật của em giờ đã khỏi cả rồi! ”

Tôi nói: “Em đừng cảm ơn chị, hãy tạ ơn Sư phụ của Đại Pháp! Chính Sư phụ Lý (Nhà sáng lập pháp môn) đã cứu em đó”.

Tiểu Lôi lập tức chắp tay hợp thập trước ngực và nói: “Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư Phụ!”

Cô ấy nói tiếp: “Em thật quá may mắn, lần ngồi tù này của em xem ra không phí hoài rồi! Các bệnh viện nổi tiếng không thể chữa khỏi bệnh cho em, nhưng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì lại khỏi. Em thực sự không thể tưởng tượng nổi, quả đúng là phép màu!”

Chồng và con trai của cô ấy đến thăm, và họ nhận thấy cô ấy đã khỏe mạnh hơn xưa. Khi họ hỏi nguyên do khiến cô ấy trở nên khỏe mạnh như thế, cô ấy nói với họ: “Đây là một bí mật! Hiện tại không thể nói cho hai người biết được, đợi em về nhà sẽ nói”.

Cô ấy nói với tôi rằng nhiều năm dùng thuôc steroid đã khiến khuôn mặt cô ấy bị sưng húp và hai môi thâm tím. Cô nói: “Bây giờ sắc mặt em trở lại bình thường rồi, môi đã đỏ trở lại, chứng táo bón từ thuở nhỏ cũng khỏi rồi, toàn bộ cơ thể để đã bình thường trở lại và có thể làm được mọi việc lớn nhỏ. Điều đầu tiên em sẽ làm sau khi về nhà là tìm một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Em muốn đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203072.html

Đăng ngày 30-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share